Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư

- - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôi
47 Lý Quốc Sư, P. Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
08:00 - 22:30
30.000đ - 55.000đ

Xếp hạng và đánh giá

4.0 / 5

5
40%
2
4
140%
7
3
20%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư

Bình luận của người dùng
01266660901
Oct 25, 2019
     
Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư #thanhtatua và #reviewfoody
Được hôm mát trời đi loanh quanh nhà thờ thấy quán cafe với chiếc biển neon Hanoi hay hay nên mò mẫm luôn xem sao. Quán nằm ngay đối diện phố ấu triệu, view ra nhà thờ nhé, người HN mà chả biết bằng các bạn tây, họ tìm đến đây chụp ảnh rồi thưởng thức hơn cả mình. Đi vào ngõ nhỏ sâu vào 1 đoạn, mạnh dạn leo lên thang thì quán nằm ngay tầng 2 rồi. Không gian nhỏ xinh với lối kiến trúc xưa cũ làm mình muốn sống chậm lại, ngồi với nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện không đầu không cuối than thở vời đời. Chui ra ban công để ngắm đường phố, người qua lại cho vui mắt, chỉ có 2 bàn nếu may mắn mới xí được nè. Đồ uống cũng nhiều lựa chọn chủ yếu trà, nước ép. Thời tiết đang lạnh dần mà làm ly trà sữa nóng bạc hà thì nó mê lắm các ông ạ, vị thơm tho nhẹ nhàng dễ uống. Hay làm cốc cacao nóng, trà quế ấm nồng cho dịu dàng nè. Tiếc là không có đồ ăn vặt chơi chơi, giá cũng hợp lý tầm 30-40k/đồ thôi. Nhân viên ngoan chỉ là không tươi cười mấy :) #thanhtatua và #reviewfoody

By
Jan 10, 2018
     
Góc nhỏ Hà Nội
Cũng nhiều lần thấy các bạn check in quán cafe có chữ HÀ Nội này jui nhưng nay mình đi chơi Nhà Thờ nên mới tiện sang quán này luôn. Quán trong ngõ nhỏ, là tầng 2 của 1 khu tập thể cũ, không quá khó để tìm đâu ạ! Không gian yên tĩnh, lúc mình vào đúng lúc vẫn vắng khách, không khí tĩnh lặng thật dễ chịu. quán có mõi 1 anh pha chế kiêm phục vụ luôn. nhanh nhẹn, thân thiện mà cởi mở nữa! Đồ uống thì cũng ổn, cafe đậm đà, có món cafe Bailey rất hay nhưng mình lại ko uống đc cafe nên bỏ nửa chừng, bạn mình dùng sữa chua thạch dừa khen lắm đó. Giá thì cũng bình thg: 25 - 45k thôi ạ!

lubchngc
Apr 15, 2016
     
Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư
Lần trước đến quán 1 lần mà đúng hôm đóng cửa nên k vào được. Hôm nay đến lại suýt phải về lần nữa vì chả hiểu phải gửi xe ở đâu. Dù đã nghe chỉ dẫn là gửi ở Quán Gốc Đa bên kia đường nhưng đó là hàng bánh nổi tiếng nên đông lắm. Lúc mình vào hỏi người ta đang phục vụ khách loạn lên làm mình hỏi lại bảo k có trông xe nên vòng đi vìng lại hỏi bao nhiêu chỗ. Sau cùng quay lại hỏi lần nữa người ta mới bảo có trông xe lên cafe thì lúc đó mới để xe ở đó nhận vé để lên ngồi cafe. Kinh nghiệm là vào hỏi hẳn cô chủ quán í chứ người làm họ k biết gì đâu. ✔️Vị trí: Quán nằm trên tầng 2 của 1 căn nàh ngay mặt đường Lý Quốc Sư. Đối diện Ấu Triệu. Bên dưới là hàng cháo gà nổi tiếng đó. Đi vào bằng ngõ ở bên cạnh nhé. ✔️Đồ uống: đồ uống của quán khá ngon nhé. Mình lấy 1 sữa chua đá với 1 nước chanh leo và 1 lạc rang húng lìu nữa. Lúc đầu hơi buồn vì đĩa lạc tơi tả quá nhưng ăn vặt nên cũng k quan trọng. Quan trọng là đồ uống rất chất lượng. Cốc của quán là loại cốc cao. Mình rất thích. Trông đẹp mắt hẳn. Sữa chua đánh đá uống ngon nhưng hơi ngọt quá với mình. Dù sao cũng thấy ưng. Nước chanh leo thì khá đặc biệt. Uống chua dịu. Ngọt đầu lưỡi, mát lịm thích lắm. Nước chanh leo bình thường mà lại được quán pha ra khá đặc biệt. Mình thích đồ uống của quán. ✔️Giá cả: Giá quán để có thể là nhỉnh hơn vài nghìn so với các quán cafe thông thường nhưng khá xứng với chất lượng và vị trí quán. Đặc biệt cốc sữa chua có 28k là quá rẻ luôn í. ✔️Không gian: Quán lúc mình vào buổi tối khá tối tăm. Đèn kiểu mờ ảo tạo không gian cổ ngày xưa. Có cả tầng xép để ngồi bệt. Trong nhà thì có cả bàn ghế gỗ đai có gối ngồi khá thoải mái và riêng tư. Chỗ ban công là đi xuống mấy bậc thang. Ngồi ngắm đường phố cũng thích nữa. ✔️Nhân viên: Có 1 bạn nhân viên ở quán thôi nhưng bạn í thực sự rất nhiệt tình, thân thiện và chu đáo với khách nhé. Nói gì hay trả lời gì đều cười rất tươi và niềm nở.

thanhha.le162
Oct 18, 2016
     
A little Hanoi
Có thể nói, rất ít nơi nào được nhiều khách phương xa ưu ái và khen ngợi một cách trìu mến như Hanoi House. Có một vị khách nước ngoài đã nhận xét về nơi đây: “Nhỏ bé và thân mật, đồ nội thất mộc mạc và thâm trầm của Pháp mang đến một không khí tân thời, khi mà dòng chảy 100 năm gợi lại trong tâm trí bạn về một thời đã qua.” Thực khó có thể không “say” với một Hà Nội thu nhỏ như vậy. Nếu bạn đã trót yêu Hà Nội, đừng lướt qua nơi đây. Tôi vốn không phải một con người hoài cổ hay có một tâm hồn quá lãng mạn để có thể tạo nên những câu từ hàm xúc về sự rung động mà nhiều người vẫn dành cho Hanoi House. Tôi chỉ có thể ví dụ như thế này: những ngày vắng khách, bạn có thể nằm ườn trên gác xép và tận hưởng sự yên bình hiếm có giữa lòng Hà Nội; hoặc ngồi ngoài balcony chìm trong hơi thuốc và ngắm nhìn Nhà thờ lớn, thi thoảng xen lẫn tiếng chuông vang, hoặc ngồi lặng một góc, thả trôi mọi cảm xúc và ồn ào của cuộc sống. | Hanoi Curators |

rosecloud121
Apr 02, 2016
     
Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư
Không muốn review quán ruột của mừn cho lắm nhưng bi giờ xa Hà nội rồi lại thèm được đến cái cõi này hổng chịu nổi. Quán ruột nên nói thiệt luôn, đồ uống không đặc sắc, bao nhiêu lần mình đến chỉ có gọi vài loại cocktail là ổn, thế nhưng đó là đối với mừn nha, bạn nào mê trà Sapa hay sữa chua đánh đá cứ vô tư mê tiếp, kệ mừn nha. Ừ thì decor rất độc rất đẹp, nhà cổ Hanoi lại không đẹp được sao, nhưng ngó riết mấy năm rồi thôi để dành cho người khác tán thưởng, cái mình quí nhất, không bao giờ hết mê đấy là cái không khí ở đây, nó đặc biệt đến không biết phải tả sao ???? nói là nó thoải con gà mái quá, nhân viên hiền hậu dễ thương quá, hay là nó cũ cũ, hay là do được nghe chuông nhà thờ thường xuyên nên tâm tư bớt nhốn nháo được vài khắc, chắc đều đúng hết đó mà cũng không hẳn là vầy ???? nếu nó là một cô gái thì cô í chắc phải đầy khí chất cuốn hút cỡ Thánh cô Doanh Doanh của Hứa Tịnh ???? giờ không thiếu gì quán cổ cổ đẹp đẹp nhưng để cho ra cái chất của quán thì hông nhiều đâu nha. Nên ta nói để gắn bó với một nơi rất lâu rất sâu thì không phải cứ decor đẹp nước ún ngon là đủ đâu ????

ttthoi12
May 22, 2017
     
Một Hà Nội thu mình nhỏ lại - riêng ta
Một chiều cuối tuần, lang thang trên các tuyến Bus. Tôi đã tìm đến nơi này, cho một sự tĩnh lặng trong tim. Ngắm nhìn con phố Lý Quốc Sư và Nhà Thờ cổ kính: trầm tư bên trang giấy trắng bình yên. .... gọi một tách cafe nâu nóng, không gian chỉ riêng mình. Lát sau, có thêm vài lượt khách, không gian có vẻ ấm áp hơn. * Anh chủ quán rất lịch sự và nhã nhặn, nghe giọng miền nam, trò chuyện dăm ba câu * Cafe ở đây: mình chấm 8.5 điểm, các thức uống khác thì không biết (vì mình chỉ thích cafe thôi)

Linhphi313
Jul 23, 2017
     
Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư
Mùa hè mà thấy không gian ấm cúng đừng hỏi luôn :)) Quán nằm nép trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Quốc Sư. Nhiều người đi qua khéo cũng không để ý. Quán nhỏ nhắn, yên bình trong khu tập thể HN cũ. Thật sự rất hợp để đắm chìm trong ly cafe và deep :)) Cái bức tường có chữ Hanoi kia, nổi tiếng kinh khủng. Chắc ai đến cũng phải checkin với nó quá :))) Không gian quán mình không chụp nhiêu, đồ uống cũng quên chụp luôn. Hôm ý đi với bạn. Hai đứa lên ngồi tâm sự nên lên đến nơi, vất hết smartphone qua một bên và buôn đến cùng trời cuối đất ))) Haha, Không gian đơn giản, cũ kỹ, ấm cúng lắm các bạn. Nếu các bạn thích kiểu cổ cổ như thế thì hãy đến đây. Cungz nhiều khách Tây lên đây lắm. Menu đồ uống không có gì đặc biệt. Vẫn các loại thường thấy thôi. Một ly nâu đá ngon là đủ cho một chiều hè rực rỡ rồi ạ ????????????

JimmiSMith22
May 31, 2018
     
Bất ngờ và quyến rũ
Lọt thỏn trong con ngõ rộng chưa đầy một mét, dù biết là quán cafe nhưng lúc bước lên cầu thang vẫn cứ sợ vào nhầm nhà dân. Khách nước ngoài thích lắm, họ cứ hỏi làm sao mình kiếm được chỗ như thế này. Làm tour guide phải thế chứ, kiếm chỗ nào độc mà khó tìm thì mới đúng chất ???? Quán có setup đẹp, đậm chất phố cổ. Có cái hiên be bé có thể nhìn thấy nhà thờ. Nhưng mà mình đi vào buổi chiều nóng nực, đã thế không có điều hoà nên quên luôn ý nghĩ chụp ảnh phố luôn!! Sữa chua hoa quả ngon, nhưng recommend sữa chua cafe cho khách nha! Vẫn là chiêu càng lạ càng hay! ????????????

xiuying135
Nov 27, 2017
     
Hanoi House Cafe - Lý Quốc Sư
Phải nói là ngày đông chỉ muốn chui rúc vào những nơi như Hanoi house này mà ngồi thì tuyệt nhất. Quán ít chỗ ngồi nhưng điểm nhấn có lẽ là khu ban công của quán. Có thể từ đấy nhìn ra được toàn cảnh nhà thờ cùng dòng người tấp nập ở phía dưới. Gọi 2 tách trà nhài và trà bá tước nóng kèm với cooki thì không còn gì bằng. Đặc biệt trên đường lên quán nhớ ghé chụp dòng chữ Hà Nội ngay nhé. Điểm cộng đấy!????????????

sheebs
Feb 10, 2018
     
Lovely venue, low quality drinks
This is a lovely place to sit on the balcony and view the Cathedral. The interior is pretty and has colonial era tiles and decor. The drinks do not fit the venue - my coffee tasted like the instant syrup kind and was complete with condensed milk (ordered a coffee with fresh milk). There isn't an espresso machine or anything like that. I didn't try the cocktails but they were decently priced (~50k), might be nicer at night.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm