Đợt thời gian cách ly xã hội có nổi lên món này, nổi rầm rộ trên mạng bánh mì nướng bơ tỏi. Bọn mình thỉnh thoảng đi siêu thị ở Lotte mart hay Big C thì đều bán cả. Lần này 2 chị em ở nhà thèm nên đã tìm trên foody thì có thấy tiệm này. Tiệm của bạn này hơi xa nhà mình nhưng có mã free ship. Bánh mì nướng bơ tỏi ở đây khá ngon, đặc biệt là lớp kem phô mai ở trong rất dày đặc, có ảnh khi bọn mình ăn được nửa cái thì mọi người sẽ thấy. Để vào hộp trong cute phết ????????
Mình mua deal giảm giá từ 25k xuống còn 10k trên Now nhưng thực sự m nghĩ 10k mới là giá đúng vì bánh rất nhỏ và độ dày bánh chắc được 1,5cm.
Kem phô mai nhưng ko có vị phô mai mà toàn vị kem topping, hơi nhạt và cũng ko có mùi milo. Được cái cốt bánh xốp, mềm.
Tiệm khá khác các quán khác là cốt bánh ngọt, mềm, màu đẹp mình nghĩ cốt nhiều trứng nên màu vàng khá ưng dù chỉ là cốt thông thường, tuy nhiên cốt ko xốp lắm, thiếu ẩm.
- Lớp kem chesse lại hơi nhạt ????????????, kem khá giống lớp kem trong cốc trà sữa kem chesse, ngậy, thơm, kem khá bông( cái này mình cũng ko chắc về cách dùng lắm hơi khó mô tả ????)
- Trân châu nâu, ăn mềm cực, size cũng to hơn bình thường xíu.
- Tổng quan không thấy đặc sắc cho lắm.
- Bánh size 15cm giá:65k
Mình thấy ăn bánh trà sữa ở đây rất ngon ko như các bạn nói, kem trà sữa ngậy thơm, phải ăn kèm vs bánh mới đc nhé :)) cho trân châu vào lò vi ba quay nóng bỏ vào sốt lụp xụp ăn với cốt bánh mềm thơm rất vừa, 65k thì bánh khá vừa giá và nhiều trân châu, có điều cốt bánh hơi bị ngọt thôi ạ chứ chất lượng là rất ok nha các bạn yên tâm ^^ bánh đầy đặn lắm mà chưa chụp đc í TT mong chị hannie giảm ngọt cho cốt bánh ạa
Đặt milo kem tươi mà bánh giao đến là bánh trà xanh? Ko bt quan giao nhầm hay quán hết món tự ý đổi thành bánh trà xanh. Tên bánh là “kem tươi” mà ăn toàn vị kem topping trên bánh sinh nhật ko như các bánh kem tươi khác mình ăn :(”. Cốt bánh dày mà kem siêu mỏng??? Cốt bánh khô, kem ít và không có độ ngậy, lớp kem mỏng dính, cả hộp toàn cốt bánh, đây gần như là mua cốt chứ kp mua bánh.Mình đặt bánh kem chứ không phải đặt cốt bánh dính tí kem. Không biết có phải do chạy khuyến mãi nên vậy không?? Quá thất vọng và sẽ không quay lại.
Mình đặt 3 hộp bánh nhưng bên shop cho đúng 1 cái thìa. Bánh phô mai bơ tỏi thì cứng, kem không phải kem mặn mà lại là kem tươi của bánh kem, ăn vừa ngấy vừa không ngon. Bông lan trứng muối thì sốt quá đặc, cốt bánh cứng, ăn bị lợm.
Mới thử đặt bánh trà sữa và bông lan trứng muối hôm thứ 7 nhưng hôm nay mới review được
1. Bánh trà sữa
Phần kem nhạt, không có vị trà hay hay bất kì vị gì :) Phần cốt bánh cũng như bánh gato thông thường không có gì đặc sắc được cái trân châu mềm dai tuy nhiên không có vị đường đen vì vậy cũng hơi nhạt
2. Bông lan trứng muối
Phần bánh và phần sốt so với khẩu vị của mình thì quá ngọt dễ ngấy. Trứng muối và phô mai khá ít. So với giá bánh thì mình nghĩ là không đáng
Lần hai mình mua ở đây. Tira ăn tạn dc chứ ko phải ngon. Bánh tnay mà 65 k là hơi đắt á. Tại cốt bánh ăn vừa ướt lại ngọt khé cổ luôn. Dc cái sốt chanh leo ngon. Chứ dừa với cacao do vị giác mỗi người khác nhau nên mình ko ưng lắm. Chấm 5/10 cho bánh tại ăn xong mà thấy ngấy thật sự á!!!
Thực sự thì hai lần mình mua bánh ở đây thì cả hai lần đều rất thất vọng. Kem bánh nhạt. Ko hề thấy có tý mùi trà hay vị trà. Cốt bánh là cốt bông lan thường chứ ko phải trà sữa. Cốt bánh ko hề thấy mùi vị trà luôn. Ăn như cốt gato thường. Phần chân trâu cũng tệ . Dc cái là ăn dẻo thôi chứ ko thấy mùi đường đen luôn. Thấy quánh quánh đặc đặc kiểu chân châu dính nhau thôi chứ thực sự ko hề ngon. Bánh và chân trâu mix vào nhau ăn ko hợp tý nào. Nói chung là bánh trà sữa ko đáng mua và tệ
Cảm thấy có một sự lừa đảo ko hề nhẹ về bánh trà sữa!!! Sẽ kbh mua lại!!