Quán này mình vs người yêu hay ăn, cũng hơi hơi gần nhà, cơ bản ông người yêu ăn quen ở đây từ hồi ổng còn đi học ý. Chả hiểu sao mò ra được quán sâu trong ngóc ngách này. Quán ở ngay cạnh bún ốc Bà Lương nổi tiếng, chỗ để xe chật hẹp lắm, nên đi một xe thôi cho gọn ngõ.
Bác chủ quán đon đả, thân thiện chiều khách, làm đồ cũng nhanh chứ k phải đợi lâu. Một bát bún lẫn ốc to nhỏ và chuối đậu mình ăn là 30k. Ốc to to vô cùng và giòn, sướng, ốc nhỏ ăn cũng bùi. Tuy nhiên thì càng ngày càng được ít ốc ý :-< nước dùng ăn ở đây cũng ổn, mà đậm vị chuối đậu. Lâu lâu quay lại ăn thấy vẫn ổn như xưa về mùi vị, còn số lượng bún và ốc thì ít đi :(
Vẫn coi đây là quán quen và sẽ lui tới, cơ bản tiện gần, và ngon hơn bên nhà bên cạnh, theo như vị giác của mình là thế.
Quán này mih với bố hay ăn, bà chủ dễ thương dã man luôn. Bún cũng ngon nhiều chuối đậu, ốc thì rõ là to. Mặc dù là cạnh quán bà Lương nhưng ko bị lép vế chút nào thỉnh thoảng còn thấy đông khách hơn ý. Nhưng thích nhất là cái giá quá chi hạt dẻ ăn bao nhiêu lâu cũng ko thay đổi
Tìm mãi mới đến nơi, ngõ nhỏ xíu và chỗ để xe cũng ko tiện ( ngay ngõ nhỏ xíu đó )
Quán khá đông khách , cô chủ hàng thân thiện và chiều khách. Bọn mình đi 2 người gọi 2 bún ốc to. Môt tô bún giá 30k cũng khá đầy đủ ốc chuối tía tô rau thơm các kiểu :) ăn cũng khá ổn.