Mỳ quảng quá dở. Thịt nghe mùi, nước mỳ nhạt, phục vụ tệ. Chủ quán kiểu như giàu r k cần khách. Đàn ông thì vào ăn thì niềm nở . Phụ nữ vào thì k thèm nhìn luôn .
.KHÔNG GIAN:quán có trong nhà và ngoài vỉa hè,khá sạch sẽ nhưng lúc mình tới khoảng 8h-8h30 vẫn còn lau nhà,bàn ghế chưa thống nhất,sắp xếp tới lui trong khi khách đang ngồi ăn nên rất lộn xộn và bất tiện
.PHỤC VỤ:cô bán hàng khá thân thiện,đon đả chào mời khách
.GIÁ CẢ:phần bò né mình ăn 25k,khá chất lượng
.MÓN ĂN:
-Bò né:mới đưa dĩa ra mình đã không hài lòng vì quán bỏ luôn tương ớt vào dĩa luôn chớ không để mình tự chan xì dầu hay tương ớt,thêm nữa mình không thích vì tương ớt ở đây nhìn hơi ớn,đặc thì không hoàn toàn mà lỏng cũng không phải lỏng hết,mà lỏng le lỏng lét và 1 vài chỗ vón cục(OMG nhìn cứ như hàng dởm ý),rau quả cũng ok,thịt bò còn hôi bò(không quá nặng mùi) và vị bình thường,xíu mại không có vị luôn,canh rau củ:kèm thêm cơ mà ăn không nổi,rau củ mềm nhưng nước mặn như bỏ hết chai nước mắm vào