Lần đầu đi ăn ở quán, nằm trên đường Hoà Hảo, từ Ngô Quyền chạy qua cách ngã 3 cũng gần. Đoạn này tấp nập quán nhưng quán này hơi vắng
Không gian : Chỉ có 3 bàn, giống 1 gia đình tự mở bán hơn là quán lớn
Phục vụ : Cũng bình thường
Giá cả và chất lượng: Mình chọn tô thường 25k, như các bạn thấy, có 5 miếng thịt. Ko có j cả. Điều đáng nói ở đây là
- Nước lèo rất bình thường, giống hủ tiếu thêm hút dầu màu vàng hơn là bún bò nấu công phu ????. Bún thì ít xịt à ... haizz, không ngon.. giá cả và chất lượng ko tương xứng ????
- NGƯỜI BÁN : KHÔNG DÙNG GĂNG TAY, bàn tay thối tiền, bốc tiền và đủ thứ rồi nhào zô bốc bún luôn ????????????, bốc rau nữa, còn bốc tiếp thịt bò ra thái ????... hic sao ko mang cái găng vô ạ ??!!! Dơ quá
Không quay lại lần 2 âu ????????
Mong quán sẽ cải thiện ạ !