Mưa với mát trời nên mấy chị em lại thèm ăn ốc, vô duyên làm sao mà đi đến 3 hàng đều đóng cửa nên mình phải qua khu Tân Mai. Nói này cũng thỉnh thoảng mới ngồi vì nó xa trường mình. Đợt cuối ngồi đây là tháng 10 năm 2014 giờ mới quay lại. Quán ít lựa chọn, chỉ có ốc luộc, ngao hấp, nem với trứng chứ không có món xào. Nước chấm ốc pha nhạt toẹt, chẳng có vị gì không bằng lần trước. Nem chua rán ngon, nước chấm nhạt nên ăn trứng cút lộn cũng mất đi cái ngon. Khế sung muối thì chưa ngấm (có thể do mới muối). Được cái phục vụ nhanh; con gái của chị chủ quán còn nhỏ nhưng rất ngoan, chăm chỉ, nhanh nhẹn giúp đỡ mẹ bán hàng. Quán sạch sẽ có cả ngồi trong nhà và vỉa hè. Nằm chéo trường Tiểu học Tân Mai nhưng ở đây có khá nhiều hàng quán, phải thật để ý nếu không sẽ bị đi quá (mình cũng bị đi quá)
Lạnh trời thèm ăn ốc. Do mấy quán quen đóng cửa nên mấy chị em mình ra đây ăn. Lần này trái ngược hoàn toàn với lần trước. Ốc to và béo ăn đã mồm, nước chấm đã ngon hơn, khế sung muối ở đây ăn ngon lắm.