Một trong những quán Hàn quốc giá rẻ, đã ăn nhiều lần, giá cả và chất lượng ở đây nhìn chung tương xứng, không đòi hỏi nhiều. Món ăn lên khá nhanh, không phải chờ lâu, ăn vị ok, không quá đặc sắc. Trứng cuộn cuộn hơi lỏng nên dễ bị bung, tokbokki phô mai ramen ăn không quá cay, vị cũng vừa, hơi nguội. Miến trộn không bị bở, ăn được, nhiều loại rau củ thịt. Mì bibim guksu ăn cũng ok, mì vừa chín, sốt cho nhiều. Bokkum hơi nguội, ăn cũng được. Nước lọc free, giữ xe free
Đồ ăn mình thấy nguội, đi ăn với bạn mình. Mình có gọi trứng cuộn, mì tương đen và tokbokki ramen. Nhưng không hiểu sao ba món đều nguội, và mình cảm thấy hợp khẩu vị bên hanuri hơn. Không gian ăn thì hơi chật chội và nóng.
Quán dành cho sinh viên. Giá cả rẻ nên chất lượng nên cũng thường. Kimbab thịt bò ăn nhạt, hơi ngán, chấm cùng sốt béo béo cũng nhạt luôn. 1 phần 39k nhưng nhiều lắm. Bokkum thịt bò gồm cơm, thịt bò, trứng, rong biển trộn lại. Món này cũng vừa ăn. Ăn được đỡ ngán hơn những món khác. Tobokki phô mai hơi ngán, 1 phần 39k cũng nhiều luôn. Quán không gian hơi chật, bàn san sát. Ồn ào.
Trưa đi học, giờ nghỉ trưa, ngán đồ ăn ở khu trường mình nên hay đặt ship Hancook qua trường lắm. Mình cũng tới chi nhánh này rồi, không gian cũng rộng rãi, có lầu, có máy lạnh cũng thoải mái. Lần này thì mình order trứng cuộn, kimbap phô mai với tokbokki. Trứng cuộn với kimbap cuốn không được chắc tay cho lắm. Vừa gắp đã bị bung ra nhưng chấm với sốt cũng vẫn ngon. Tokbokki ngon nè. À mà giao hàng là giá sẽ tăng hơn 2k mỗi món để bù vô tiền hộp á. 2k cũng nhỏ thôi nhưng mình không thích làm vậy cho lắm.
Ăn tại nhà hàng thì thấy được bày trí đẹp với lịch sự mà sao mua đặt từ grabfood thấy như mua ngoài chợ v :(( đóng trong hộp giống hộp cháo 10k không có nhãn hiệu, mua 3 phần cơm trộn mà chỉ có 1 cái muỗng, 1 hộp kim chi bé xíu :(( thấy thất vọng hoàn toàn
Cơm bokkum Kim chi: Hình như các món liên quan đến kimchi cua quán này thì món nào cũng ngon. Mình cũng chết đứ đừ vì món này từ đó tới giờ. Nguyên liệu vô cùng đơn giảm chỉ với thịt ba chỉ, trứng và kimchi ăn kèm vs cá khô giòn giòn mặn mặn ngon xỉu. Cơm bokkum là dạng cơm chiên nó khác vs cơm trộn là nó sẽ khô hơn và được trộn sẵn chỉ việc ăn thôi. Vừa hay lại ngon hơn cơm trộn nữa cơ
Lẩu kim chi 1 người: Vô Hancook 10l là đúng 10l mình gọi cái lẩu này. Ăn ngon gì đâu á
Một nồi lẩu 1ng đủ 2ng ăn đó, trong lẩu đầu đủ thành phần nha: xúc xích, thịt ba chỉ, trứng gà, rau, tàu hủ, kim chi.. ăn ngon hết sảy bà bảy, nước nêm ngon lắm nên đừng bỏ qa.
Món ăn đơn giản ngon rẻ vs 80k/p/2ng ăn vừa đủ, oder thêm cái cơm trộn nữa là no í
Hôm trước mình với bạn thèm món Hàn, đi qua khúc này thấy quán nên ghé thử. ♥️♥️♥️
? Nhân viên: Lúc bước vào nhân viên liền dọn bàn để mình với bạn ngồi, rồi lấy menu, tư vấn nhiệt tình các món ăn cho mình. Nói chung rất là dễ thương.
? Món ăn: Trước tiên là món kimbap, ở đây cuộn rất chắc và nhân nhiều hơn cơm nữa cơ, kimbap thì chuẩn bị nhanh nên thời gian đem ra nhanh lắm.
? Món ramen tokk: Mình ăn thấy hơi cay dù trang trí đẹp :( phô mai này mình hơi không thích , tokk mềm và vị sốt ngon ( chỉ là hơi cay thui)
? Món lẩu: Rau nhiều lắm )) mỗi tội mỳ hơi ít. Cơ mà rau nhiều thế để người ăn eat clean thì phải )) nước lẩu ngon, ngọt có cay có, rất hợp vị của người Việt.
- Giá cả: như hóa đơn.
- Khẩu vị: kimbap mình thấy không ngon lắm, nhưng có phô mai chấm riêng ngon, mà hơi ít. Tokbokki bình thường, không ấn tượng và hơi cay, không thích cho lắm. Lẩu kim chi khá cay không thích cho lắm, ăn xong về nhà bị đầy bụng khó tiêu...
- Không gian: không rộng cho lắm, 4 người ngồi 1 bàn chật ních @@... Theo bạn mình nói thì nhà vệ sinh không được sạch.
Mưa gió bão bùng nên ghé đại Hancook vì nghe nhỏ bạn review chất lượng đồ ăn tốt hơn.
Nay mình gọi lẩu kim chi 4 người - 245k, kimbap cheese - 39k, tok ramen phô mai - 42k và cơm bokkum bò 48k (quên chụp)
2 món ưng nhất là
+ Lẩu kim chi bao gồm rau nấm, 3 trứng, dĩa thịt heo + tok + xúc xích và 3 gói mì Hàn kèm 1 chén muối (!ủa chấm muối hả) Nước lẩu vừa ăn, k bị cay quá. rau ít xíu nên phải gọi thêm (team hảo rau mà)
+ Cơm bokkum bò ăn ổn nè, mặc dù bò bằm k nhiều lắm nhưng nêm nếm ốn, k quá nhiều dầu, kêu thêm dĩa cá khô trộn vào là xuất sắc luôn
À cá khô là món kèm nhưng mà làm ngon lắm. Kimchi thì bthg
2 món làm mình buồn là
+ Tok ramen phô mai kì lắm nha, phô mai để nguyên miếng chỉ cắt đôi thôi, mì chắc đc 1/4 gói để riêng luôn, mang ra là phải tự trộn ngay và luôn chứ k phô mai k có tan đc... tự hỏi sao nhà bếp k bỏ phô mai lúc còn trên bếp luôn cho dễ. Tok đc có 5-6 cục j đó, 3-4 lát chả cá nửa cái trứng luộc.
+ Kimbap cheese: mình tưởng quán có chiên nên gọi kimbap chiên ai ngờ a nghe thành cheese, mà sốt cheese ăn k khác j mayonaise
Nay mưa gió k ai đi ăn nên nhân viên đông hơn cả khách, đi ra mấy anh đứng thành hàng ngoài cửa mà hoảng.
Món lên lâu. 1 tiếng mới có nồi lẩu. Không nhắc thì nhân viên k nhớ. Đã nói thôi khỏi thì lại bưng lên. Nồi lẩu lâu lâu phụt cháy qua khỏi mặt. Rất nguy hiểm. Ăn mà sợ ăn lửa. Vừa kém vừa k an toàn. Có con nít thì sao ? Ly lại bonus thêm con kiến.
? Ba chỉ nướng tương đỏ ? 110.000₫
?? Combo hoàn hảo là 1 lát rau - 1 tép tỏi - vài sợi cà rốt - thanh dưa leo cùng một tí tương chấm kèm cuộn tất cả lại bỏ hết vào mồm ? hết sảyyy ?
.
? Mì Jajang ? 40.000₫
?? Nên ăn liền lúc bưng ra ? chứ để nguội chụp hình là hết ngon à nhen ??♀️ vị nêm nếm vừa, đậm đà ☺️
.
? Kimbap thịt bò ? 39.000₫
?? Không ấn tượng gì mấy ? được cái sốt ăn kèm khá ngon
.
? Lẩu kim chi 1 người ? 80.000₫
?? Do lúc này đã hơi no (trước đó đã uống 2 ly trà sữa ??♀️) nên cảm thấy hong ngon lắm ? thịt vớt được 2-3 miếng nhỏ xíu ? chủ yếu là nấm và rau ? và khá là cay đối với tui (do tui ăn cay dở ??♀️)
.
↪️ Nói chung là ổn ? giá cả hợp lý ☺️ không gian thoáng mát, rộng rãi ? nhưng phục vụ còn hơi chậm ?
??Vị trí: Mặt tiền đường dễ kiếm. Chỗ gửi xe kế bên quán (5k).
??Không gian: Rộng rãi. Quán lúc nào cũng đông nên phải chờ 5-10' mới có bàn cho 4 đứa mình.
??Thức ăn:
+ Tokbokki ramen: Tổng quan thì ổn, sợi mì ngon.
+ Mì gói kimchi: Nóng hổi, nước dùng vị kimchi ngon ngọt vô cùng.
+ Kimbap trứng cuộn: Món best được recommend nhiều nhất quán.
+ Kimbap nudu: Ok.
+ Cơm bokkum thịt bò: Tụi mình có bỏ phần tương ớt vô nhưng ăn chẳng có vị gì. Món này nên ăn chung vs kimchi hoặc cá cớm trong món ăn kèm thì mới có chút vị.
??Nhân viên: Nhanh nhẹn.
??Giá cả: Tổng tụi mình là 213k cho 4 người để ăn no. Trung bình mỗi người 53k. Tính ra tương đối ổn.
Trong các quán Hàn quốc, Hancook vẫn luôn là món mình thích nhất vì hợp khẩu vị.
Tuy nhiên, trứng cuộn cuộn ko chắc tay, gắp 1 phát bung hết luôn, nhìn chả có gì toàn rau không. Lẩu 2 người nhưng 3-4 người ăn được.
▪️Đi ăn rất nhiều lần rồi hôm nay mới nhớ chụp hình để review. Mình đi buổi tối quán khá đông phải chạy xuống ngã tư chỗ ngân hàng gửi xe rồi đi bộ lại.
▪️Quán có 3 lầu, vào là nhân viên sẽ hỏi đi mấy người và hướng dẫn lên tận nơi. Nay quán đông quá nên phải lên đến lầu 3 mới có bàn. Vừa vào bàn là đã có bạn nhân viên mang menu, nước, kim chi và cá khô ra.
▪️Mình gọi một lẩu kim chi 2 người- 195k, chờ khoảng 10’ thì có đồ ăn. Một lẩu gồm: rau, các loại nấm, thịt ba chỉ, tok, 2 trứng, 2 gói mì ( có thể đổi sang mì tươi). Nước lẩu nêm khá vừa miệng, trong lẩu còn có 2 miếng tàu hủ. Thịt ba chỉ mềm, thơm. Mấy bạn ăn rau nhiều có thể xin thêm rau và nước lẩu. Lẩu 2 người khá nhiều nên mình nghĩ đi 2 người thì gọi lẩu nhỏ và gọi thêm các món khác thì ok hơn.
❤️ Điểm cộng mình thực sự hài lòng là nhân viên rất lịch sự, nhanh nhẹn và nhiệt tình. Mình xin thêm món gì cũng vui vẻ và mang ra nhanh lắm.
Đồ ăn lên nhanh, nhân viên tận tình nhưng món ăn không ngon.
- Trứng cuộn: quá nhạt, cả món chỉ có xúc xích làm cho miếng trứng cuộn vừa miệng đúng chỗ có xúc xích, còn lại thịt, cà rốt, trứng đều không nêm. Cà rốt chưa chín tới ăn như bò nhai cỏ vậy. Sốt trứng ngon nhưng không cứu vãn nổi món ăn này.
- Cơm trộn Bulgogi: mình đã cho cả sốt đỏ vào ăn chung nhưng ngoài vị cay ra thì không có vị nào nữa. Một lần nữa, thịt không nêm một tí gì cả, khô cứng.
Giá 2 món gần 90k.
Quán quen thường xuyên ghé. Mình ăn ở chi nhánh Nguyễn Tri Phương. Tối nào cũng đông hết. Được cái nhân viên rất dễ thương. Lên món ăn cũng nhanh. Món ăn nóng chứ không nguội lạnh như nhiều món khác. Món ăn nêm nếm vừa ăn. Có điều do quán đông không gian hơi bé nên cũng hơi ồn
Mình ăn ở đây nhiều lần rồi, nói chung trứng cuộn, lẩu, miếng cay, ba rọi nướng đều ngon. Cơm trộn tuỳ loại, nhưng khá ổn, nhưng ăn nhiều sẽ ngán. Bảo vệ nói chuyện ko rõ ràng, giữ chìa khoá của khách mà ko thèm nói lm bọn mình mất thời gian. Phục vụ ổn, trừ lúc đông khách mấy bn ko xoay kịp.
Nay được Vợ dẫn đi ăn thật sự mình ko mê đồ Hàn lắm, nhưng ăn ở đây thấy khá hợp khẩu vị.
Kêu 4 món tầm 200k mà ăn no nê, lẩu kim chi khá ngon , mấy món cuộn cuộn cũng ổn.
Nói chung giá cả vầy thi quá ok.
Tự nhiên thèm đồ Hàn rủ con bạn đi ăn, lên Foody search thấy quán này nên đi ăn thử, vị trí dễ tìm NV thân thiện, máy lạnh mát mẻ và đồ ăn lên nhanh lắm nha. Gọi tok phô mai nhưng dĩa hơi ít ăn k đã :)) trứng cuộn tạm nhưng hơi nguội. miến xào vừa ăn - mà hơi ngán ( cọng miến nở quá hay s á).
Ưng nhất là soup kim chi nha, nước ngon đúng vị mình thích. chua ngọt thịt nhiều. húp 1 cái ăn miếng cơm bá cháy luônnn
Mình thích ăn các món ở Hancook, mình hay ghé Hancook ở Nguyễn Tri Phương. Quán tương đối thoáng và ngồi thoải mái. Đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, vui vẻ. Giá cả tương đối hợp lý!
Trời ơi quán gì đâu mà tệ từ nhân viên tới món ăn :( tụi mình là fan đồ Hàn ăn cũng kha khá chỗ rùi mà chỗ này công nhận tệ thiệt . Nhân viên thì lúc tụi mình vào cười đùa thô lỗ . Tụi mình là 1 trong những khách cuối của quán , mình biết mấy bạn mệt nhưng tụi mình vẫn cần được tôn trọng chứ . Tụi mình còn ngồi ăn mà mấy bạn đã vô kéo màn đuổi khéo tụi mình rùi . Chưa kể đồ ăn vị thì nhạt , kim chi cũng hổng ngon huhu . Tụi mình thật sự thất vọng , dù kêu 3 món là súp kim chi - cơm bò bulgogi - kimbap bò cũng ít thui nhưng 2 đứa mình chẳng buồn muốn ăn hết luôn . Mình bỏ cả thố cơm :( Bạn mình thì chỉ lựa thịt trong súp ăn thui :( À quên , sàn nhà cũng dơ nữa , điều này cũng làm tụi mình hơi khó chịu :(
Nói chung tụi mình không bao giờ quay lại đâu , có đi thì tụi mình đi GoGi , Busan còn hơn .
Mình đến quán và được bảo vệ chỉ chạy đến cuối đường gửi xe. Lội bộ lên quán và gọi vài món cơ bản:
- Cơm trộn bulgogi vị hơi nhạt, sốt trộn không đặc biệt và không hoà quyện lắm.
- súp bul nhạt nhẽo
- cơm cuộn ngon, sốt chấm rất bắt vị nha
- tokbokki ăn cũng ngon
- thịt nướng mềm, không bị cứng như một số quán hàn khác.
Không gian quán rất chật, ngồi lưng chạm lưng với bàn kế bên. Máy lạnh yếu nên ăn một hồi mồ hôi lã chã. Và một điểm trừ to đùng khác là khi mình hỏi bạn thu ngân gửi xe có mất phí không, bạn ý hỏi mình gửi xe ở dưới hay đâu. Mình nói ở cuối đường thì bạn báo giá mình là 5k. Có lẽ nếu gửi xe trong nhà thì không tốn 5k??? Đối với mình đi ăn mà không được free giữ xe là buồn rồi, huống hồ còn phân chia điểm gửi xe free và mất phí.
Hương vị nói chung là ok, giá cũng phải chăng nhưng dịch vụ không tốt và không gian quá chật.
Đã ăn nhìu lần, chất lượng món ăn ko thay đổi nhưng hôm nay là lần đầu đợi món rất lâu. Biết vào ngày cuối tuần quán rất là đông, nên việc lên món sẽ rất lâu. Mình vô sau 2 chị kia, cả 2 bàn đều có order 1 lẩu kim chi, mà cả hai đều chờ mòn mỏi , có nói vs nhân viên nhưng thật sự là quá lâu. Mình vào lúc 20h15, order các món xong khoảng 20h20, nhưng tới gần 21h05 bàn mình mới có lẩu. Cũng may là những món khác có lên liền, chứ như bàn kế bên, ngồi đợi lẩu mòn mỏi. ( Đợi lẩu lâu quá nên ra mình quên chụp lun).
Quán đồ Hàn giá sinh viên nên mình cũng không đòi hỏi nhiều, tiếc là menu hơi ít món vì tụi mình gọi gần hết cái menu lun ăn mới no (mình k chụp đợt gọi món lần 2). Nhìn chung thì đồ ăn ổn từ kimbap, japchae đến lẩu kimchi. Mình k thích nhất là teokbokki ramen phô mai vì phần sốt hơi ít, ramen ko thấm sốt và phô mai là phô mai con bò cười :)) dù sao thì chất lượng đi đôi với giá thành với lại lên món nhanh nên mình thấy hài lòng.
Chỗ ngồi máy lạnh, có nhiều lầu, free nước và giữ xe free
Đang thèm lẩu kim chi thì gặp quán này. Lẩu 1 người có 80k hà mà khá chất lượng. Lẩu có đầy đủ thịt heo, mì Hàn, đậu hủ trắng, xúc xích, rau nấm, trứng gà sống. Kim chi và cá khô ăn kèm gọi thêm miễn phí. Nhân viên tuy ko cười nhưng tận tình, dễ chịu. Đói quá lo ăn quên chụp lại hình.
Tiêu đề đã nói lên tất cả nỗi lòng mình ? nay lần đầu tới quán nhưng cũng sẽ là lần cuối.
Quán sạch sẽ thoáng mát khá ok nên không có gì để chê về không gian ??
Nhân viên không niềm nở với khách, như không muốn phục vụ (có lẽ do cuối ngày mệt nên thôi thì bỏ qua)
Nhưng về món ăn thì mình vô cùng không hài lòng! Mình và 2 đứa nữa kiu 3 món: Kimbab bò, Tokbokki, Cơm trộn kim chi. Phải nói món nào cũng quá ngọt. Ngọt mà ngấy luôn ấy. Kimbab thì tạm chấp nhận được, Tokbokki thì không thấy cay, Cơm trộn thì như trộn với đường ? không nghe mùi vị gì ngoài một chữ NGỌT.
Thôi không bao giờ quay lại đây nữa!!
Ngày xưa mình rất thích Hancook tuy nhiên gần đây quán đã mất đi phong độ của năm nào
Các món ăn khá nhạt và nguội , mình nghĩ quán nên cải thiện vì bây giờ có rất nhiều quán cạnh tranh
Các món kimpap ngon, sốt chấm ngon
Nhân viên phục vụ tốt
Giá cả trung bình và với mức giá đó bạn có thể lựa chọn nhiều quán tốt hơn
. Chủ nhật vừa rồi e có ghé hancook để ăn thử, thấy hình ăn khá đẹp mắt và nghĩ là sẽ ngon ? món e gọi bao gồm: lẩu bulgogi, bokkum bò, cơm bulgogi, kimbap bò
. Món ăn ra nhanh, nhưng theo e thấy đồ ăn rất nhạt nhẽo ... chắc có thể do theo vị hàn quốc hay do cách nấu của quán. Sốt chấm kimbap bò thua cả hanuri ! Dù đều là mayonnaise nhưng hanuri ngon hơn còn hancook thì cứ bỡ bỡ ntn ấy và rất nhạt nữa
. Điểm Trừ Rất Lớn đó là phần cơm bulgogi bò của e có cả cọng dây nilon ? kéo từ miệng ra mà hoảng hồn vì cắn ko đứt cứ nghĩ là dưa leo cắt sợi hay hành gì đó, ăn đc 2/3 phần cơm bulgogi đó xong đẩy sang 1 bên luôn ?
. Chỉ có lẩu là được nhất so với những món e đã gọi
Quán này mình ăn 1 lần và sẽ không bao giờ quay lại. Trên lầu không gian vô cùng chật và ẩm. Không được dọn dẹp sạch sẽ cho lắm. Bàn thì ngồi san sát nhau và siêu ồn ào khó chịu. Buổi trưa đã nóng nực vào đây ăn đồ ăn thì nhạt nhẽo. Kimpap ăn khá ngán luôn. Mình ăn được mỗi cơm trộn là cũng tạm được. Vì quán đông nhân viên phục vụ khá chậm?
Tình hình dịch bệnh ko tiện ra ngoài ăn . Nên là đặt mang về . Rồi bò nướng tương đỏ hay bò nướng mọi . Làm an kiểu này ai dám mua nữa . Cháy hết 1 họp 150k chứ ít gì . ?
Quán dễ tìm ngay ngã 6.
Mình đã ăn nhiều chi nhánh của Hancook: 3 tháng 2, nguyễn trọng tuyển. Phục vụ rất thân thiện.
Riêng ở đây ! Phục vụ quá tệ. Nhất là các nhân viên ở lầu 2, vào tối ngày 18/10 .
Bạn áo caro đen-trắng thái độ quá tệ: cầm đồ ăn bằng 2 ngón tay thiếu điều muốn đụng đến đồ ăn, để đồ ăn xuống bàn ầm ầm. Sau khi lên món thứ 2, bạn ấy vẫn để món ăn ầm xuống làm rớt cả muỗng đũa để sẵn.
Vì thái độ phục vụ quá tệ nên mình thưởng thức cũng không ngon như các lần trước.
Vì nhân viên mà tất cả nhân viên ở Chi nhánh Nguyễn Tri Phương ảnh hưởng theo.
Mình đi 3 người đến đây, gọi một cơm bokkum thịt bò, một trứng cuộn và một tokbokki ramen phô mai. Mình thì không biết 2 chi nhánh còn lại thế nào nhưng thật sự mà nói chi nhánh này mình phải dùng từ “dở” để miêu tả những món ăn ở đây. Cơm thì như món cơm xào bò bình thường mà mình nghĩ khi làm ở nhà còn ngon hơn. Trứng cuộn thì chỉ toàn rau củ lại cuốn không chặt, gắp lên là rớt hết ra. Về phần bánh gạo của món tokbokki thì mình thấy ăn cũng được nhưng khi ăn đến miếng trứng trong phần tokbokki thì ôi kinh khủng, rất kinh khủng. Chưa nói tới việc đợi chờ món ăn rất lâu. Tổng bill là 126k thì đúng là tiền nào của nấy rồi. Mình tới đây ăn thử cho biết theo lời giới thiệu của một người bạn và mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Một tuần ăn ở đây đến 2-3 lần :))) thích nhất súp kim chi và lẩu ở đây. Trứng cuộn cũng ngon nữa, tobokki thì hơi ít với để nguội thì ăn hơi ngán xíu. Nếu là cơm trộn mình sẽ recommend cơm bulgogi hơn là cơm kimchi nha. Mình tưởng cơm kimchi sẽ cay cay xíu nhưng không :)) ăn hơi ngấy tẹo.
Sẽ quay lại thử thêm món khác!!
Hehe mình thích Hancook lắm nên hnay đi thửchi nhánh này
Các chi nhánh đều ngon như nhau. Hôm nay mình gọi miến, lẩu 1 người với kimbap phomai. Lẩu 1 người nhưng to với nhiều lắm nên mình toàn ăn hai người.
Chi nhánh này thì kimchi với cá cơm ăn kèm ngon hơn :3 không gian cũng sạch đẹp hơn.
Bảo vệ ko nhận xe nên phải qua bên kia gởi 5k/chiếc, dù có chỗ vẫn ko cho vô ?. Điểm trừ rất lớn so với cn 3/2. Nhân viên bên 3/2 cũng nhiệt tình hơn
Đồ ăn thì chi nhánh nào cũng giống nhau rồi, chỉ muốn nói về khâu bảo vệ với giữ xe...
Menu cũng có mấy món tương tự những tiệm bán korean fast food khác. Mình gọi 1 cơm bulgogi mà đợi nửa tiếng bạn mình ăn xong hết r món của mình vẫn chưa lên luôn, ngồi ăn cá cơm uống nc muốn no bụng :((((
Cơ mà cơm lên thì làm mình hơi thất vọng, hình thức có vẻ ổn nhưng ăn vô thì mình thấy cơm nhão, vị thì k đặc sắc ăn mau ngán lắm luôn dù nửa ngày chưa ăn gì nhưng mình vẫn k ăn hết phần này đc.
Không gian quán khá xinh nha.
Thình thoảng cũng hay đi ăn ở đây. Theo mình thì giá cả hợp lý, món ăn cũng vừa miệng nhưng ko phải là ngon xuất sắc. món ăn kèm co 2-3 món, đa dạng hơn bên hanuri. điểm trừ nhỏ là phòng ngồi bệt thì phải để cơi giày để bên ngoài, muốn đi toilet phải mang dép của quán. mình thì lại ko thích đi chân không và mang dép chung nên hơi khó chịu.
Trưa nay mình order 2 phần: 1 canh bulgogi và 1 cơm trộn qua goviet. Mở hộp ra cực kì thất vọng, canh bulgogi 54k mà đúng 3 miếng thịt bò dai nhách, chỉ toàn nấm và nước, sup thì cay trong khi bulgogi mình ăn sẽ có vị ngọt. Làm hoàn toàn không đúng vị bulgogi. Cơm trộn cá ngừ chỉ nge mùi, như cơm xịt xì dầu không rau ko dưa leo cà rốt cắt sợi. 50k cho phần cơm với cái trứng là quá thể. Đựng trong hộp và túi sơ sài. Mình hay ăn hanuri nhưng lần này ăn thử hancook đúng là không có điểm nào để khen. Hi vọng quán xem lại món ăn của mình, đừng để đặt rồi đem đến sự bực mình cho khách vậy !!! Mình vốn dễ ăn, ít khi chê mà hnay bức xúc quá phải lên cảnh báo mọi người.
Mình đi ăn tại quán vào sáng thứ bảy và sáng thứ hai (hôm nay). Sáng thứ bảy thì quán rất đông mình phải leo tận 3 lầu và xách thêm vali nữa và được một bạn nhân viên mở lời xách vali lên giúp mình (trời ơi mừng hết sức) vô ăn thì đồ ăn mình cảm thấy cũng rất ngon dễ ăn lại giá sinh viên nữa mình đi bàn đông nên chia ra cũng khá rẻ. Thì sáng này mình lại đến quán ăn tiếp và lại được tiếp đón rất nhiệt tình, xứng đáng với tiền tụi mình đã bỏ ra . Thật sự rất thích Hancook và sẽ quay lại quán thật nhiều lần^^
-Đọc review thấy có vẻ mọi người hơi khó tính thì phải
À mình muốn góp ý là quán nên chế biến thêm nhiều món mới lạ hơn vì hình như menu quá hơi ít ạ ^^
Mình là khách quen của quán 3 năm nay rồi, nhưng lần này mình đi ăn mình thật sự thất vọng về cách phục vụ của mấy bạn nam nhân viên ở tầng 2. Tụi mình đi ăn vô ngồi từ lúc 19h30 đến 21h, mà vì cũng ăn xong thấy quán cũng vắng bàn k đông nên ngồi lại nói chuyện thêm. Lúc đứng lên là 21h, 3 bạn nhân viên vô nói cảm ơn rồi kiểu cười khinh, xong vỗ tay kiểu như đuổi tụi mình vậy. Trong khi tụi mình vẫn đứng đó và ăn dọn dẹp sạch sẽ k xả gì cả. Mình rất bức xúc với thái độ với khách hàng như vậy và mặc dù là khách quen 3 năm nhưng sẽ không bao giờ mình đến lần sau nữa.
Mình thấy món ăn ở đây hợp khẩu vị với những bạn đam mê món hàn Quốc, còn mình thì cả thấy nó hơi thiếu vị tại mình ăn hk có quen, ở đây món ăn rất rẻ hợp giá sinh viên nè :)) mấy bạn tranh thủ ghé tiệm ăn thử đi nha, quán rất đông đó :)) à mà món kim chi và cá cơm bao ngon lun nha ???
Một trong những quán mình nghĩ tới đầu tiên khi thèm đồ ăn Hàn :))
Đi ăn hay gặp tình trạng chờ bàn do đông người :((( tuy v nhưng nhân viên cũng cố gắng xếp bàn nhanh nhất có thể.
Mình ngồi xuống bàn là nhân viên dọn lên kimchi, củ cải, cá khô và 1 bình nước lọc lạnh. Khá thích điểm này của Hancook.
Mình đã ăn qua những món như sau :
* tokkboki ramen phô mai : nên ăn liền cho nóng mới ngon, phô mai là dạng lát, có 4 5 lát đặt trên tokk, khá béo ngon. Lại có thêm trứng gà luộc bổ đôi, khá là thích. Tokk ngon chả cá ngon, ramen có chút xíu :(((( sốt ngon đậm đà nhưng hơi mặn . Lần đầu ăn ko có mặn vậy mà những lần gần đây thấy mặn dễ sợ. Mong quán coi lại cái này.
* nudu kimbap : ngon, cuộn to, chén sốt trứng khá lạ, ăn vừa miệng.
* trứng cuộn : ko bị tanh, tạm được.
* bokkum thịt bò : ngon, nóng sốt vừa miệng. Có rong biển khô rải trên cơm nữa, trứng lòng đào ngon.
* cơm trộn bulgogi : trình bày đẹp mắt, trứng lòng đào ngon, trộn với sốt ăn rất vừa miệng. Có dưa leo, cà rốt,... cắt sợi.
Tóm lại ăn khá ổn, giá cả phải chăng, phục vụ nhanh nhẹn, thích Hancook có sẵn bình nước lọc lạnh như vậy ?
Sẽ ủng hộ lâu dài :)))
Vị trí thuận lợi dễ tìm
Có thể xin thêm kim chi, cá cơm
Cá cơm ăn kèm rất ngon
Tokbokki, lẩu mình không thích, không ngon lắm
Cơm trộn, cơm bò, trứng cuộn ngon
Bữa nay đi ăn ngay giờ trưa đông khách, mình và bạn phải lội lên tận lầu 3, được cái có bàn cao sạch sẽ, mát mẻ, và không có ai khác trong phòng :))) kì này thử món mới khác lần trước. Tobokki khá ngon, có kimchi và chả cá, có điều quả trứng luộc hơi lạc quẻ. Bokkum cá ngừ khá thơm nhưng bữa nay cơm hơi mềm, không ngon như bokkum bò lần trước. Kimbap phô mai ngon, nước sốt chấm vẫn ngon, ăn kèm với kimchi và cá cơm là ngon hết xảy ? giá cả khá hợp lí cho 1 bữa trưa 2 người
E ăn Hancook rất nhiều lần và rất thích cách phục vụ ở đây nhưng giữ xe ở chi nhánh nguyễn tri phương này nhất là cái "chú" tóc dài đội nón luôn rất coi thường khách hàng!!!còn về nhân viên và thức ăn e k bàn tới vì thái độ nhân viên luôn tốt và đồ ăn luôn ngon!!!
Vừa dở vừa mắc cơm kim chi thì kím ko ra miếng thịt kím được thịt cũng nát vụn tưởng ăn chay không
sốt kim chi bột cục cục ăn ớn miệng. Trứng cuộn đã không ngon rồi mà sốt trứng còn dở nữa. Mọi người thay vì ăn hancook ăn bằng giá hallyu đi đáng tiền hơn nha
Món của hancook chưa bao giờ làm mình thất vọng, vừa ngon vừa rẻ. Vài món là no căng bụng rồi.
Nhân viên ổn, chu đáo, buồn cái là ít tập trung vô khách.
Vấn đề lớn ở lần đi ăn này là vệ sinh. Đồ gác đũa bẩn thật sự, dầu mỡ còn sót lại, và nguy cơ rất cao là dính vô đũa thìa mới của mình.
Hôm nay ghé quán gọi 3 món: miếng xào cay, cơm trộn, canh kim chi. Cả 3 món đều siêu tệ.
- Miếng xào chỉ âm ấm chứ không nóng như ở những quán khác và không cay tí nào, dù mình ăn cay không tốt lắm.
- Cơm trộn: khác xa ảnh minh họa, cơm nhão nhẹt, sốt sền sệt trộn lại như cơm thừa vậy.
- Canh kim chi nhạt, màu sắc không tươi, cơm kèm cũng nhão.
Kim chi ăn kèm cũng khó nuốt nốt, kim chi chua ơi là chua, không cay;
Ngày xưa Hancook là 1 trong những quán được mình đánh giá khá cao, giờ chắc không dám quay lại nữa rồi.
Còn nữa bảo vệ cũng không thèm dẫn xe ra cho khách.
Đồ ăn ngon, ghi điểm chắc có thể là mì tương đen, mình thấy rất hợp miệng ăn rất ngon. Mình không thích ăn gì có rau củ nhưng món trứng cuộn mình lại ăn rất đc, phải nói là Hancook làm mình thấy hài lòng về món ăn ở đây.
Món ăn rất ngon, giá cả khá rẻ so với mặt bằng chung của các quán đồ ăn hàn quốc khác. Chỉ có cái là ly nước khá dơ. Mình vừa đổ pepsi vào ly thì trên mặt ly có đóng mỡ nên mình chỉ ngại cái đó còn tất cả ok hehe
Thích Hancook vì đồ ăn ngon, giá rẻ, đặt biệt là món thịt nướng với súp kim chi mình ăn hoài ko ngán luôn^^
Phục vụ tốt, mình vô là có kim chi cá cơm bưng sẵn rồi, ăn nhiều nơi nhưng vẫn ưng hancook nhất 10*
Đồ ăn ngon, mình vẫn rất thường ăn ở đây, order về chổ làm, bình thường vẫn rất đầy đủ các phần đồ ăn nhưng hôm nay thật tệ, mì jajang tất nhiên ăn với kim chi, cá khô rất rất ok, mà hôm nay vì lí do không đủ đồ ăn phải ưu tiên cho khách ở quán nên phần order thì không được đầy đủ, lý do gì mà kì vậy, bthuong vẫn đặt như thế giờ nói thì kêu là phải note thêm mới cho, trong khi mình đặt phần này cho anh mình vừa từ nước ngoài về, do ổng thích ăn kim chi với cá của phần mì này, chỉ vì lý do vô duyên vậy mà mất cảm tình lun. Quá tệ
Hôm qua buổi tối mình có đến quán ăn
Và mình có 2 điều cần nói với quán:
1. Là Nước suối không nên để ở chỗ nóng thời gian dài vì chai nước suối bằng nhựa để ở chỗ nóng như vậy uống không tốt
2. Là mình đã trả lại chai nước suối ấy và cái mình cần nói đó chính là cách ứng của nhân viên quán.Có một bạn nam nhỏ con da ngâm đã phục vụ mình hầu như từ lúc order đến lúc mình về luôn và mình ngồi ở lầu 2. Bạn nam tuy nhỏ con nhưng cách ứng xử rất tốt bạn này đã đem đổi chai nước suối ngay lập tức và xin lỗi tụi mình rất nhiều mặc dù không phải lỗi của bạn ấy.Khi mình về thì bạn ấy vừa xin lỗi vừa cảm ơn mình với nét mặt rất vui vẻ ,ko khó chịu gì cả.Nói chung mình thích nhất cách ứng xử của nhân viên quán
Tiện thể đồ ăn cũng khá ngon nhé!!!!!!
Sẽ còn ủng hộ quán dài dài ❤❤❤
Hqua tụi mình gồm 2 ng ăn:
Trứng cuộn: dở, ko có j đặc biệt
Kimpap bò: ăn như trứng cuộn nhưng ko có trứng
Mì cha chang: mì dai, nhiều nhưng mà dở
Cơm bokkum cà ngư: ăn như cơm trắng chiên thường, ko thấy cá đâu, dẫn nhạt, vô vị
Toboki: lạ, ăn cũng đc
Ngoài ra muỗng đũa mới mang ra còn dơ, ko rữa kĩ
Mình hay thường xuyên đi với mấy chị đến đây.
Ở đây không gian rất tiện,ăn uống,phục vụ mọi thứ đều nhanh và chu đáo.
Và ngày gần đây mình gé quán là 16/3 .
ĐỒ ăn thì phù hợp với sinh viên.
Phục vụ cực kỳ tệ.Đưa chén đưa muỗng cho khách mà đưa 1 tay, tệ hơn là đập mạnh xuống bàn.Vẻ mặt thì lạnh tanh.Mình bỏ ra để ăn chứ đâu phải làm gì các bạn phục vụ đâu mà các bạn làm như mình gây thù với các bạn vậy ???
Mình đi ăn có bạn nam mặc áo trắng quần đen ( hình như làm bếp ) mình đi trên cầu thang sơ ý trượt chân té, bạn ấy đi ngang có hỏi mình có sao không rồi nói xin lỗi do tay bẩn nên không đỡ được !!! Mình thấy cute hết sức mong được gặp bạn lần nữaaaa
Mình là khách quen của Hancook ăn cũng nhiều lần rồi. Đồ ăn rất ngon, tuyệt vời. Hôm nay mình đi ăn buổi trưa khoảng gần 2h trưa có 2 bạn nhân viên đứng lầu 1 rất dễ thương, nhiệt tình nữa. Mà mình thấy bạn mập mập giao tiếp rất là tốt, hoạt ngôn, rất nhiệt tình. Lúc nào mặt cũng tươi cười. Mình sẽ ủng hộ hoài luôn
Nhân viên quán dễ thương.
Mình đi ăn buổi trưa, đi 2 người gọi 1 kimbab thịt bò và 1 lẩu kim chi 2ng.
Đồ ăn ok.
Anh nhân viên bưng lẩu nhìn đẹp trai còn vui tính nữa.
Muốn xin info anh đó. ?????
Quán phục vụ ai cũng dễ thương đặc biệt là cái anh đeo kính có nốt rùi ngay mũi. Mình ăn nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp anh này. Lần đầu gặp anh này chắc nhân viên mới. Sẽ quay lại quán ăn vì thức ăn vừa ngon và nhân viên dễ thương
Hôm qua mình có tới đây với nhóm bạn cỡ 7 người. Và có gọi lẩu kim chi 4 người và kèm theo vài món khác. Ăn no luôn các bạn, nước dùng rất ngon. Ban đầu mình sợ không đủ nên kêu thêm thịt bò với kêu thêm phần rau, nhưng ai ngờ thịt có sẵn cũng đã rất nhiều và cũng có sẵn rau chứ không cần phải gọi riêng lẽ như những quán khác. Lẩu này chỉ hết có 245k thôi mà chất lượng thì khỏi chê. Nhân viên phục vụ thì cực kì tốt. Quán nhìn rất sang trọng, tuy đông nhưng không đến mức không có không gian riêng. Mình chắc chắn sẽ quay lại đây với bạn bè. Thực ra trước khi đến đây mình cũng hay lên đây xem bình luận đánh giá, ban đầu cũng đắn đo lắm mới rủ bạn tới đây ăn ( vì mình bao mà ) nhưng sau khi đến thì mình thấy cực kì tốt luôn. Thế nên mình mới quyết định lên đây đánh giá chia sẻ cho m.n, chứ ít khi mình viết cái này lắm ???
Đồ ăn hợp khẩu vị mình riêng các loại súp thì khá nhạt , có thể do mình ăn mặn . Kimbap có thêm chén bơ mặn..đây là điều mình yêu nhất luôn ý
Đồ ăn ở chi nhánh 3/2 ko ngon bằng các chi nhánh khác đơn giản chắc tại vì đông khác quá ý ..nhân viên dễ thương .
Giá cũng hợp lý..lần nào cũng ăn no cành bụng nhưng giá chỉ tầm 150-200k 2 người là cùng
Đầu tiên bước vào quán cũng khá là ok về không gian.
Nhân viên phục vụ mình không được hài lòng về thái độ cho lắm.
Chiều nay tầm 5g mình cùng 2 bạn nữa gọi tokbokki, kimbab bò với cơm trộm kim chi. Đầu tiên mình review tokbokki trước nha món này khá ngọt, tokbokki quá mềm tạo giác ăn quá ngấy luôn ấy. Kimbab bò vị cũng tạm được nhưng chắc là do quán đông hay sao ấy mà mỗi miếng kimbab làm ko được chặt lại cứ gắp lên là đồ ăn cứ rơi ra ngoài hết. Còn cơm trộn thì khỏi bàn cơm thì chèm nhẹt. 3 món mình gọi đều có một vị ngọt rất khó ăn. Cũng như tiêu đề sẽ không lại nữa. Đây chỉ là ý kiến riêng của mình mn có thể tham khảo từ nhiều nguồn. Cảm ơn mn đã đọc. ^^
Mình gọi mì jajang, tok ramen phô mai, cơm bulogi, trứng cuộn nhưng ăn không có ấn tượng với bất kì món nào.
Mì jajang rất mặn, có mùi hơi khét không hợp khẩu vị với mình. Tok ramen ph.mai DỞ, ăn bị bỡ mùi vị không thấm, miếng phô mai quăn lên kg có tâm chút nào cả. Cơm bulogi là món mình khá thất vọng vì cơm khét, bò siêu ít, vị nhạt. Trứng cuộn không chắt tay, gắp là rơi hết khuyên mấy bạn kg nên gọi món này.
Tóm lại, mình thấy chất lượng món ăn khá tệ so với nhiều quán hàn cùng mức giá.
Mình quá thất vọng vào lúc 13g15 mà có 6 bạn vô sau tận mình 10p gọi món lẩu vs đồ ăn thêm thì được bưng đầy đủ còn mình ngồi đến 13g35 mới được 1 món gọi thì nhân viên không nghe trong khi quá trời khách vô trước đã đc nhận món phải chăng do mình đi 1 mình nên thế
Cơm bò vs súp rong biển tạm ổn
Riêng kimbap thì rất tệ
Bó k chặt khi gắp nó bể tung ra hết
Toàn củ cải vs dưa leo nhiều ơi là nhiều
Đoạn đầu k cắt để dài thòng
Mình gọi miến, cơm bulgogi, tok phô mai và trứng cuộn.
Trứng cuộn không chặt, lỗ hỏng nhiều nên gắp khó vô cùng )) khuyên bạn nào ăn thì lấy muỗng phết sốt lên luôn nha ))
Tok phô mai thì đập bẹp miếng phô mai lên trên trông mất thẩm mĩ vô cùng, ít nhất cũng bỏ vô lò vi sóng cho nó chảy chứ nhỉ??
Cơm bul không nhiều, dở và nhạt, mùi cơm khét, cơm khô cứng. Phí tiền. SIÊU DỞ NHAA ÍT THỊT BÒ LẮM LUÔN Á!
Miến thì không có gì đặc biệt, không nêm nếm gì nhiều, ăn khá nhạt và cả tô không mộ chút hơi ấm huuu ))
Đồ có vẻ đều làm sẵn rồi bưng ra vì nhanh cực kì nhanh và độ nóng đồ ăn không đều hoặc lạnh luôn tuỳ món ))
Thực đơn bị ướt dơ, mình hỏi “ Sao ướt vậy ạ “, ông ghi món trề môi nhún vai. Ok anh ))
Mình đến đây ăn nhiều lần rồi, phải nói là đồ ăn rất ngon , mình rất thích mùi vị món ăn Hàn Quốc nên thường ghé quán ăn , Nhưng nói đi cũng phải nói lại . Đa số nhân viên phục vụ rất dễ thương nhiệt tình , luôn cười tươi mỗi khi mình đến nhưng có 1 bạn nhân viên khiến mình không hài lòng . Có một hôm mình đến quán thì thấy bạn ấy giữ xe, bãi xe cũng khá đông khá chật , và mình có hỏi :"bạn ơi mình để xe ở đâu ạ vì chỗ này hơi chật mình ko để đc " có thể mình nói hơi nhỏ nhưng cũng vừa đủ nghe vì khoảng cách khá gần thì bạn ấy trả lời trổng không :" chạy thẳng vô trong luôn " làm mình hết sức hoang mang nhưng ko sao mình cũng ko nghĩ đến làm gì nhưng cách đây mấy hôm mình lại ghé quán ăn , lần này thì bạn ấy phục vụ, mình bước lên cầu thang thì bạn ấy hỏi :"Đi mấy người " khoảng 2 3 lân gì ấy vì mình ko biết đang hỏi mình, rồi mình cũng giật mình xoay qua trả lời là "Dạ 3 người ạ" , rồi bạn ấy kêu mình cởi giày dép vớ và đưa mình menu bảo"Cầm menu vào bàn trống ngồi giùm ạ" mình cũng ok vào thì vào , khi oder xong mình ko biết mình có làm gì ko hài lòng bạn ấy ko mà mình kêu anh ơi anh ơi 2 3 lần bạn ấy đều ko quan tâm , rồi mình mới kêu một bé da ngâm ngâm bưng cái mâm thì may quá bé ấy xoay qua hỏi "Dạ dạ chị đợi e xíu ạ "sau đó bé hỏi"Dạ chị gọi thêm món ạ? " mình bảo "Dạ đúng rồi" và hình như do bé đang bưng món nên bé gọi một bạn khác cao ốm đeo kính cắt tóc ngắn khoảng 2 3 phân vào oder , minh thấy ai cũng dễ thương còn bạn kia thì mình ko biết đã làm gì có lỗi với bạn ấy nữa , bạn ấy ko cao lắm, trắng tóc nâu nâu , răng hơi hô hơi khểnh , minh có nghe đc là có bạn nhân viên nào đó gọi bạn đó là Thanh hay Thành gì á mình ko rõ nói chung mong lần sau mình có tới ăn bạn đừng bơ bọn mình nữa ko là mình ko dám ăn luôn hic
Mình ăn ở đây được 3 lần rồi. Quán bán món Hàn ngon nhất mình từng được ăn. Ưng ý nhất là cơm Bokkum bò và súp kim chi cực ngon, không hề mặn mà rất vừa miệng.
Tuy nhiên phải chờ đồ ăn hơi lâu vào mỗi lúc đông khách!