Mình biết quán từ khi quán mới mở luôn rồi. Mỗi lần thèm món hàn quốc Hancook là nơi mình nghĩ tớ đầu tiên. Quán nằm trong hẻm gần gần với nhà hát Hòa Bình. Gửi xe trước quán, men con hẻm nha, có người trông, miễn phí. Không gian cũng khá là rộng tuy nhiên lúc nào cũng đông hết á. Tầng trệt là bếp và quầy order, để dép trong tủ rồi lên cầu thang lên lầu. Nhân viên niềm nở, vui vẻ vừa vào là được hướng dẫn chỗ ngồi rồi. Món lên cũng rất nhanh. Nêm nếm cũng rất ngon.
???? Vị trí: quán nằm trong hẻm, hẻm cũng rộng lắm, gần nhà hát Hòa Bình
???? Không gian: có 1 trệt và 2 lầu, tầng trệt dùng làm bếp và thu ngân, có máy lạnh, nhưng khách đông quá nên hơi ngộp với cả chật.
???????????? Món ăn: mình gọi thịt ba chỉ nướng tương đỏ (110k). 1 dĩa tầm chục miếng thịt ba chỉ nướng. Cuốn thịt ba chỉ với mấy loại rau như salad với lá rau của Hàn Quốc ngon rồi chấm với sốt chấm của quán ngon bá chấy luôn
???? Gía cả cũng hợp lý so với chất lượng
???????? Nhân viên vui vẻ, niềm nở
Quán này mình ghé rất rất nhiều lần luôn ???? vì giá rẻ mà đồ ăn ngon. Món mình thích nhất ở đây là súp kim chi, mình đã thử ăn súp kim chi ở những quán khác rồi nhưng duy nhất chỗ này làm mình thấy ngon và ưng nhất thôi ❤ từ chú bảo vệ cho đến các bạn nv phục vụ đều vui vẻ và thân thiện. Ở đây có nước lọc free nhen mọi người ???? cá khô và kim chi là món free ăn kèm nếu hết thì có thể xin thêm. Mà các bạn ăn vừa thôi nhen vì mình thấy có vài người cứ thấy free là bắt nv lấy liên tục để ăn, mình thấy mà ngại dùm luôn đó ???? cứ dăm bữa nửa tháng thèm súp kim chi là phi đến quán liền, mà ngộ cái mình ăn chi nhánh khác nhưng cũng ko ưng bụng bằng chi nhánh 3/2 này ???? sẽ luôn ủng hộ quán lâu dài ❤
(+) Hương vị: ổn.TOPPOKI PHÔ MAI - sốt ngon, độ cay vừa dể ăn, thêm chút phô mai béo béo hihi, tok dẻo. TRỨNG CUỘN khéo, kết hợp rau củ, xúc xích vị hài hòa. LẨU KIM CHI - nồi lẩu nhìn khá hấp dẫn nè, kiểu topping rau, đậu hủ, nấm... xếp đầy ấp, nhưng vị lại gây thấy vọng nhẹ vì nó hơi nhạt ớ.
(+) Giá cả: phù hợp, chừng 30-50k/ món.
(+) Dịch vụ: nhân viên nhìn chung lịch sự, lên món cũng nhanh.
(-) Không gian: đông quá, mấy bàn gần nhau khiến mình cảm thấy nóng nực và ngộp thở.
Mình đã ăn nhiều quán Hàn quốc và đây là lần đầu tiên mình order quán này. Vô tình lướt thấy quán được chấm điểm khá cao nên order thử. Mình đặt 1 thịt nướng thường, 1 phần bánh gạo phô mai và 1 phần kimbab bò. Bánh gạo mình ăn thử thấy khá ngon và không quá cay. Kimbab cũng vừa ăn và còn có thêm sốt mayones chấm nữa rất ngon luôn. Còn lại thịt nướng thì mình thấy hơi nhạt, các bạn nào muốn đậm đà thì nên order thịt nướng tương đỏ chứ đừng đặt thường như mình nha.
Lâu rồi quay lại vị vẫn rất ổn , giá cũng ok , nhưng máy lạnh phòng mình ngồi thì nc chảy lênh láng như đag ăn tại ốc đảo ????????. Mình có ý kiến với a quản lý , a đó cũng vui vẻ tiếp nhận , nhân viên thân thiện ????????????
Đồ ăn thì đưa thiếu , nhan viên thì thái độ đổ lỗi cho người mới, làm việc thiếu trách nhiệm , nói chuyện với khách giọng làm cha, những lần trước đưa đủ món thì lần này đưa thiếu gọi điện lại góp ý thì thái độ làm giọng cha mẹ người ta còn láy cớ đổ thừa nhân viên mới, làm ăn như vậy ông chủ ở đây chắc ko biết nhân viên mình mất dạy như vậy đâu, đóng cửa sớm