????Quán Nhật ngon, đông khách. Buổi trưa ko đặt trước là không có bàn luôn
Set lunch khoảng tầm 280-300k
????Set cá hồi Sashimi của mình rất ngon luôn
Trước khi dùng bữa có nước chanh dây và dùng xong có vải tráng miệng. Miễn phí nhé
????Nhân viên thân thiện
Đồ ăn khá ngon, ăn ra vị Nhật Bản, sashimi cắn ngập răng, giá cao gấp rưỡi đến gấp đôi những tiệm khác. phục vụ nhanh nhẹn thân thiện nhiệt tình. Quán rộng rãi, đông khách, có trà đá hoặc trà nóng nhưng ko có khăn lạnh lau miệng. lúc order đc mang ra một đĩa mì ý khai vị, ăn xong có chôm chôm tráng miệng.
Hanayuki là 1 trong những quán mình nhẵn mặt, ăn đủ thứ dịp: ăn trưa, ăn lễ, ăn tết,... quán nằm gần nhiều toà nhà văn phòng nên buổi trưa trong tuần tương đối đồn, cuối tuần và buổi tối vắng khách hơn.
Mình thử gần hết menu rồi nhưng không lưu nhiều hình, chỉ ghi một số món cho các bạn tham khảo bên dứoi:
Sashimi: không phải bàn cãi, đây là quán cắt sashimi ngọt ngào nhất, thớ thịt siêu dày bằng 2-3 quán khác, cảm nhận rõ vị tươi sống
Salad rong biển: món mình thích nhất, không độn lá xà lách độn cách thứ bào như những quán mình hay ăn, và là lí do chính mình thường tới hanayuki ăn
Bò nướng: cắt to, nêm gia vị vừa đủ
Cuốn cali: lần nào qua mình cũng ăn cơm cuộn này, ăn ngon, ngon hơn hẳn những cuộn còn lại trong menu
Cơm cuộn lươn: lươn to, có điều decor chưa đẹp lắm
Trứng hấp: ngon, chất lượng
Đầu cá hồi: siêu to khổng lồ, béo
Sò điệp nướng: to nhưng hơi khô nhé, giá lại khá chát nên quán xem lại nướng hơi quá tay ạ ( hình như 200k/ con mình quên rồi :( )
Được tặng cafe/ sữa chua và nước ép dứa khi ăn vào buổi trưa
P/s: chị chủ quán kute, muốn ăn gì cứ nói chị tư vấn nhé.
Hôm qua mình đi ăn cùng đồng nghiệp ở Hanayuki , có phòng riêng 6 người, phục vụ cũng chu đáo. Sashimi cũng tươi ngon, salad ngon mình ít khi ăn được salad lắm mà thấy ở đây làm ngon nè. Món bò nướng sốt miso siêu ngon luôn bò rất mềm và đậm vị, trứng cuộn lươn và măng tây cuộn thit xong khoi thì bình thường hơi ngọt với mình. Tới lẩu thì no quá ăn không nổi nữa rồi mà hải sản rau nấm đều tươi ngon đó. Ăn xong có tráng miệng trái cây thay đổi theo ngày. Giá thì khá mắc 6 người ăn hết 3tr nhưng đáng tiền nhé.
Cuối tuần hẹn với các bác Hàn đặt ở Hanayuki
Mình gọi cũng nhiều món mà chỉ chụp đc vài tấm
Sushi của quán tươi, ngon, phục vụ cũng tốt
Đi nhiều ng có book trước thì có phòng riêng dễ trao đổi nói chuyện
3 ng ăn có 1 triệu 7 thôi để dành bụng đi uống nước ~^^
Quán ở mặt tiền, ko gian quán kiểu Nhật cũng good
Mình ước gì quán có cái chuông để cần thì nhấn gọi, chứ fai ngó ra hay kêu lớn thì hơi phiền.
Lần sau có dịp sẽ rủ các bác vào thử món khác ~^^
Trưa nay mình đi ăn cùng gia đình, gia đình mình 4 người. Vào quán thì nhân viên cũng nhiệt tình phục vụ nước thơm và trà đá uống cũng vui miệng. Sau đó mình gọi món thì cỡ 15 phút sẽ có, mình kêu phần ăn sashimi sống ăn với cơm giá cỡ hơn 200k một phần. Ăn kèm có salad và súp mi sô nữa nên ăn cũng được. Cá hồi cá ngừ đều tươi nên mình thích chỗ này về đồ ăn sống. Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình lắm, có điều giá ở đây hơi chát thôi hì.
Mình đến nhà hàng này khá nhiều và thường khen với người quen về sự hiếu khách, tế nhị của chị quản lý (chủ nhà hàng). Và đấy là sự thật cho đến ngày hôm nay.
Ngày đầu xuân cả nhà cùng đi ăn trưa.
Ngồi xuống bàn, mở khăn ướt ra thì thấy khăn còn dơ đồ ăn (như ai đó đã dùng). Đồ ăn chưa lên thì đã nghe tiếng nhân viên râm ran nói xấu khách.
Mình gọi em nhân viên, truyền đạt 2 ý sau:
1. Khăn dơ
2. Lần sau em có nói xấu khách thì đứng xa xa ra tí, kẻo khách nghe thấy. Chị cần gặp quản lý nhà hàng.
Em nhân viên vẫn lễ phép (trước mặt mình) và vâng vâng dạ dạ. Sau vài lần nhắc nhở, yêu cầu gặp quản lý thì mình cũng được diện kiến.
Chị quản lý nói rất nhiều, tóm lại là các ý sau:
1. Nhà hàng của chị hiếu khách, chị rất biết ơn khách.
Về điều này mình không có ý kiến nào khác.
2. Nhân viên của chị có báo cáo lại với chị rằng mình đã dùng từ “MD” để nói các em.
Đây là điều vu khống. Mình đã yêu cầu chị đưa ra bất kỳ bằnh chứng nào (camera, ghi âm) thì được trả lời là có em nhân viên đi sau.
Sau khi đến lượt mình nói, ngoài 2 ý mình đã nói với em nhân viên (lúc đề nghị gặp quản lý ra) ra, mình có nói đến câu chuyện “MD” và chia sẻ rằng nhờ đó mình càng thấy sợ về người sẽ phục vụ đồ ăn cho mình.
Kết thúc cuộc đối thoại không có điểm chung, mình thanh toán 1 phần ăn (dù chưa dùng nhưng đã gọi món) và ra về.
Tiếc cho chị chủ có tâm nhưng lại chọn cách bảo vệ nhân viên của mình trước khi lắng nghe khách hàng. Khách hàng cũng có thể trở thành nạn nhân lắm chứ.
Nghe bà chị bảo là dẫn đi chổ này ăn món bánh xèo nhật ngon nhất! Thiệt là chổ bán bánh xèo Nhật ngon nhất mà mình từng dc ăn! Bánh giòn, tôm, mực to và ko ngán! Bánh takoyaki cũng ngon và giòn, nhưng lần này rưới nhìu nc sốt nên hơi mặn tí. Món da cá hồi nướng giòn rụm luôn, nhưng thấy ghi nướng muối mà ăn ko nghe mặn gì hết ????Do ko ăn dc sashimi nên mình bít ngon ko nhưng thấy mọi người đều nói ngon! Mình đến lần 2 với bạn lúc 5h chiều vô thấy quán đang dọn dẹp nên nhân viên nói chuyện đùa giỡn hơi ồn ào! Sẽ quay lại nhìu lần nữa để thử các món khác.