Hôm rồi có việc lên tuốt tận quận 12 sẵn tiện ghé quán Mì cay Hana trên đường Phạm Văn Hớn, lúc trước xe trên foody giới thiệu ở đây có cái bánh gà chichiko nhìn hấp dẫn lắm. Bánh giá cũng rẻ lắm nha, giá 25k cho 8 con siêu rẻ luôn, hình con gà nhỏ nhỏ dễ thương lắm, nhân bên trong nhiều, cắn tới đâu chảy nhân tới đó, thơm béo tan chảy trong miệng. Ăn xong thấy thích nên mua thêm 2 bịch nữa mang về cho bạn bè ăn, ai cũng khen ngon quá trời.
Hôm nay có việc mình ghé quận 12 , sẵn tạt qua nhà con bạn rủ đi ăn sáng . Mình vào quán lúc 11h30 trưa quán vắng không bóng người luôn .
Dzô để xe anh bảo vệ đang gọt táo ăn không nói tiếng nào luôn , không ghi thẻ xe luôn .
Bước chân vô quán thấy mát mát nè , do không có ai và 2 đứa dzô mở hàng cho quán đó quí dị ????????????????
Dô chị nhân viên đem nước lọc ra rồi ghi món ăn mình chọn
Mình gọi 1p mì kim chi bò và 1p kim chi hải sản , mỗi ohaanf chỉ 42k thôi ????????????????????????
Đồ ăn nấu nhanh lắm tầm 5-7p là có nón rồi nha , chị nhân viên bê ra nhìn cái ấn tượng ban đầu vào tô mì không bắt mắt xíu nào , nước mì mặn , không cho rau ăn kèm
Nói chung dở tệ mà mức giá như vậy thì quá mắc , không ngon như mì cay Sasin , mì thì mỏng tét , được 4 viên cá viên ăn vô là toàn bột .Mì nấu quá chín không còn độ giai của mì luôn ,
Nói chung là từ đồ ăn đến nhân viên quán đều tạm chứu không gọi là ngon .
Gần nhà nhất có quán Hana này. Bán mỳ cay và một vài món hàn. Các bạn nên ăn mỳ cay thôi chứ k nên gọi các món kia, k được ngon lại giá khá cao. Quán rộng rãi nhưng ít khách. Phục vụ đông nên cũng nhanh. Quán còn bán bánh gà con chichiko 25k/8 con.
Lần đầu ăn thử, gắp vài đũa với húp vài muỗng là thấy cay. Y chang mì hít hà. Cấp này lưỡi ko cảm nhận đc gì hết ngoài việc bị hành hạ. Cố gắng cũng hết mì, đồ ăn nhưng nước thì ko.
Mình không thích ăn mì cay vì không ăn được cay, nếu đi ăn mình thường chọn mì cay cấp độ không hoặc ăn KimBap. Nói chung là đồ ăn ở đây bình thường, ai ăn được cay ăn mì cay từ cấp độ 2, món miến và cơm dở, thực đơn khá mắc 35-49k. Trà sữa rất ngọt. Quán ăn rộng rãi và sạch sẽ có điều hoà mát lạnh. Tuy nhiên nhân viên phục vụ ở đây khá tệ, thái độ rất không tốt, không thân thiện, phục vụ chậm. Quản lý nhà hàng nên đào tạo lại nhân viên.
+ Vị trí: 256 phan văn hớn. Nằm ngay mặt tiền đường. Cũg dễ tìm. Chạy bên kia đường nhưg vẫn tìm đc dễ dàg k bị lố. Hoặc do mấy ngày đầu khai trươg bog bóg quá nhiều nên bắt mắt hơn chăng :))
+ Không gian: như tiêu đề, quán khá sạch sẽ. So ra thì sạch sẽ và thoáng mát hơn Sasin. (Mình đi 2chi nhánh Sasin mà chi nhánh nào cũg hơi bẩn và nóng).
Quán k to rộng như Sasin Tân Bình nhưg có tận 4cái máy lạnh. Mát phây phây. Mình vô quán buổi trưa. Chỉ muốn ngồi lại luôn thôi.
+ Đồ ăn nè: đi 2người. Gọi 1p hải sản c2 và 1p bò c1. Không có cải tím chỉ có bôg cải xanh. Nên kêu thêm kim chi hoặc rau nấm riêg vì ít rau dễ ngán. Nước dùng hơi nhạt k đậm và cay như Sasin nhưng cũg ổn. Minh kêu thêm takoyaki nhưg k có. Bạn nào ăn r có thể cho ý kiến. Lần sau có dịp sẽ ăn. Lúc tính kêu nước bạn nv ord bảo "tặng kèm 1p trà sữa thái cho 1p mì" nên thôi. Hên là bạn ý nhắc k thì lại phí :3 trà sữa thái ngon. Bạn nào k hảo ngọt giốg mình thì ăn mì tí đá tan ra 1ít là vừa uốg.
+ Phục vụ: nhân viên thiếu nhiệt tình nhưg thân thiện. K tỏ thái độ vs khách là đã đc 5/10 điểm rồi :v không biết là vì buổi trưa mệt mỏi hay các bạn còn mới mà thấy 2b nam ord và lên món hơi thiếu nhanh nhẹn. Anh bảo vệ trông xe ở ngoài khá bảnh. :))
Kg nghe j ngoài vị cay ???????????? đên lúc 9h nên nhân viên có vẽ kg ưa vì sắp dọn quán, ăn đc vài gắp ra xin tính tiền , thấy nhân viên ngôi đợi để dọn nên thoi cuốn gói ra về cho lẹ ????????????
????Phục vụ: nhân viên thì mặt như vừa bị chồng đấm, mặt nhăn như khỉ. ???? Khách gọi món thì không 1 câu thưa bảo, chưa gọi xong món thì quay lưng bỏ đi. ???? Khi khách gọi lại thì: chị đã gọi xong món đâu? Trả lời : Vậy chị gọi tiếp đi, chị gọi xong chưa?
Lúc gọi tính tiền thì chạy lướt qua khách 2 lần k bảo khách 1 câu: vâng anh chị chờ tí ạ, mà cứ thế lướt qua như khách vô hình ????
????Đồ ăn: ngoài món kimpap gọi là tạm được ra thì tất cả những món còn lại như kiểu bị thừa muối. Gọi món Japchae ( miến xào ) thì mặn kinh khủng k nuốt nổi. ???????? Bếp vào làm lại cho mình, nhưng giống như kiểu lấy mì cũ rửa bằng nước xong xào lại, vừa nát bấy vừa mùi cháy. ???????????? Thôi, xem như vứt 40k khỏi ăn luôn. ????
????Các bạn không nên đến ăn tránh rước bực vào người. Dù đồ ăn k ngon thì ít được phục vụ. Đằng này cả phục vụ lẫn món ăn quá tệ ????????
Nước sốt mặn chát, mình gọi suất thập cẩm đặc biệt 49k mà được 4 viên cá viên, 1 con tôm, 1 miếng nấm kim châm, miếng súp lơ, lèo tèo vài miếng kim chi, thái độ thì... haiz. Chỉ đc cái không gian rộng rãi. Ai định thử thì nên suy nghĩ nhé