Mình được 2 vé buffet từ Foody sau khi đổi điểm nên đi Hana Buffet chi nhánh này với ông bạn . Có đặt bàn trước qua zalo được nha , có link xác nhận luôn (thấy phần này ok nè) . Chi nhánh nhỏ và hình như có 1 tầng trệt à , hơi ngộp ám khói do không có máy hút ???? mình được tặng 1 ly chanh gừng vì đang mùa dịch CoV19 (ai cũng được 1 ly free nha) . Phần ăn được đem ra full bàn trước cơ mà hàu hơi bé so với mấy lần trước ở các chi nhánh khác , lửa thì quá lớn dễ cháy thức ăn cực kỳ luôn nên tụi mình chuyển qua lẩu Miso nhúng cho rồi . Lẩu cũng ổn , xin thêm nước châm được . Lần sau kêu 1 ly dưa hấu ép với 1 trà đá phải nhắc mới đem ra (chờ hơi lâu ????)
Đi ăn ở Hana cần phải xem ngày, xem ngày tốt hay xấu, nhân viên có muốn tiếp mình hay ko. Haha. Tất cả mọi thứ đều ổn, trừ nhân viên luôn cho các thực khách cảm giác hồi hộp hổng biết mấy bạn có cần khách ko, mình có làm gì sai ko. Nếu Hana các chi nhánh quan tâm đến chất lượng phục vụ của các bạn nhân viên thì mình nghĩ đây sẽ là điểm đến hàng đầu cho địa điểm Buffet giá tầm trung.
Vị trí : nằm gần hachi, dễ thấy. Có điều đi lố cái vòng lại hơi mệt
Không gian : không bự lắm, sức chứa tầm 20ng thôi hà. Bữa đi gặp nhóm nv văn phòng vô ăn trưa tầm 12 13ng là thấy hết cái quán.
Dịch vụ : cho đặt bàn trc nên tiện, khỏi đợi chờ
Giá : buffer rẻ nhất rồi, m xài deal, hình như có 130k hà, mà ăn quá trời ( m ăn hồi t8/2018)
Chất lượng : ăn ngon, chưa fai xuất sắc nhất nhug với giá 130k đã quá tuyệt rồu, chất luog hơn cả số tiền m bỏ ra ( vì ăn lâu r mà mới review nên cx k nhớ mấy)
+ thịt các loại : ướp cũng thường, k fai đặc sắc lắm. 1 phần khá nhìu, nên gọi từ từ. Cbn nên gọi nhug món mỏng mỏng thôi, món nào dày nướng lâu lắm mà khó chín nữa.
+ cá, hải sản : phải nói là nướng hết thế kỉ mà chưa chín lun. Cái bọc giấy bạc trong hình là món cá đó, nướng 8 kiếp mà k chín. M k dám bỏ vì phí và phạt tiền nhug bn m ăn bảo k ngon. M ăn thêm hàu nướng ( con này ngta nướng cho) thì thấy k tươi béo
+ nước : m uog trà đá, dc refill 2l vì các loại khác mắc quá. Nói chứ cái li cx dạng li cối, m chỉ refill 1l thôi là đủ uog hà
+ tráng miệng : flan là vô đối. Dù m no lm nhug vẫn tọng dc 2-3c j đó, fai nói là siêu ngon
Sẽ Không bao giờ Quay Lại !!!
lần đầu tiên ghé CN này ăn , lúc trước hay ăn bên CN Q1
chổ này phục vụ không thể tệ hơn từ lúc ngồi xuống mang đúng đợt thịt đầu tiên rồi mình order thêm hàu nướng phô mai và mỡ hành xong rồi là kết thúc luôn
kêu nhân viên thì làm bộ LƠ mình , giã vờ nhìn chỗ khác mình phải tới tận quầy để kêu xong dạ dạ rồi củng hok thấy lên món gì hết , gần tới cuối thì lên được mấy con hàu lúc đầu order Hàu..... LẠNH nướng kiểu gì mà lạnh ngắt còn tanh nữa chứ o trên thì phô mai chãy ra rồi ở dưới thịt hàu thì lạnh tanh kiểu như đông đá chữa rã đông hay sao.... chán quá kêu lên cái lẩu luôn , may lan truoc ăn bên CN Q1 là mang nước lẩu lên rồi kèm thịt đồ sống để nhúng , Còn ở đây bưng nguyên nồi lẩu có thịt cải đồ sôi sẵn hết luôn cải mềm xèo , KIỂU ĐỒ ĂN Dư Của bàn khác ăn dư
nồi lẩu đó nhà mình không ăn 1 miếng , Nồi lẩu Đó Chắc Chắn Tái Sử dụng Cho bàn Khác Nữa , bảm đãm!!!!
Hôm nay mình có dùng bửa trưa ở buffet Hanna chi nhánh Nguyễn Văn Linh. Đây là lần đầu tiên mình trãi nghiệm dịch vụ ở đây. Nói chung mình cực kỳ thích đồ ăn, từ hải sản đến bò, đồ ăn kèm, đồ tráng miệng và lẩu, đều tươi ngon và đáng thử. Nhưng có lẽ chắc do đông quá nên thái độ nhân viên chưa đc chu đáo, không tôn trọng khách cho lắm. Đó là góp ý của mình để mong chi nhánh sẽ phát triển hơn thôi, vì có lẽ mình sẽ còn tiếp tục ủng hộ Hana:))
Phục vụ kém ,thái độ khinh người trong khi mình thì k hơn ai , gọi món thì ra sai tùm lum[ thuê mấy đứa handicap làm việc ] , k biết có lừa đảo lấy tips k nhưng nhớ là trà đá đc refill miễn phí trong tất cả hệ thống hana nhưng chỗ này nó tính từng ly ms ghê :))
Mình và gia đình lần đầu ghé hana do king hết bàn, mình là fan của king buffet. Nói về không gian thì nhỏ gọn, mình ngồi dưới nhà, hình như có trên lầu nữa, gia đình mình 4 người và 2 trẻ em. Do chưa đặt bàn nên đc xếp cho 1 bàn xác quầy tính tiền, hơi chật 1 tí nhưng khá ok. Pv thì nhanh , tư vấn món, các món nướng lâu cần oder trước, thời gian chờ món khá lẹ. Mình có oder cá bò, nó hơi cay đối với mình. Món ăn đa dạng, hơi buồn k có***heo. Mình có hỏi thì đc bạn pv nói rằng " do bên e k tìm đc nguồn***heo chất lượng nên tạm thời bên e để đảm bảo an toàn cho khách, e k pv***heo" vậy mà mình cứ tưởng heo lên giá chứ, hahaha. Mình đi ăn ngày thường, đc tặng nước sả gừng, giá 4 ng , trẻ e dưới 1m nên k tính, luôn thuế tầm 1240k thì phải. Do mẹ mình thanh toán.
Mình và gia đình có đặt bàn qua tổng đài 1900555579 đặt bàn ăn buổi tối. Không gian ok, đồ ăn lên nhanh, nhưng về sau hơi chậm do đông nên mình cũng thông cảm do tết thiếu nhân viên. Có thể mình sẽ quay lại.
Món ăn ngon, tuy nhiên có bạn ăn chi nhánh khác và giá có 236 nhưng không hiểu sao ở đây 350k/ng.
Đi mấy lần rồi và thấy Nhân viên dễ thương nhiệt tình chứ không như những bạn chê bai ở dưới
Thái độ nhân viên nam mất dạy, kể cả quản lý. Đi 18 người ngồi chật như sở thú mà xin thêm bàn không cho, nữ quản lý ra cãi tai đôi với khách. Nhân viên nam thấy vậy ra dời quạt ra chỗ khác như một kiểu thách thức. Mọi ng vào gặp thằng nhân viên nam trẻ trẻ mặt hống hách thì né nó ra. Từ giờ cạch luôn Hana quận 7. Mọi ng thử đi trải nghiệm là ôm cục tức như mình.