????Địa chỉ thường mua trà sữa và chè khúc bạch. Nằm mặt tiền Lê Văn Thọ, đoạn giữa đường số 8 và số 1. Biển màu hồng, lúc nào đi qua cũng đông người đứng chờ mua.
????Trà sữa thập cẩm và chè khúc bạch thiệt hại 49k. Hồi trước 20k, chắc bây giờ tăng giá rồi.
???? trà sữa thạch nhà làm, có trân châu đen, sương sáo, thạch rau câu, pudding, bánh flan,...thích nhất thạch củ năng với thạch khoai môn. Uống 1 ly này là no cành hông. Chè khúc bạch thì có đá để riêng, chè hơi ngọt, vị không bằng hồi trước.
???? quán có ít bàn ghế, chủ yếu bán take away thôi. Chỗ giữ xe cũng khá chật, buổi tối thì rộng rãi hơn.
???? nhân viên vui vẻ, có nhân viên trông xe cho khách.
Hôm nay đặt 50 ly trà sữa giao lên trường cho con gái sinh nhật, sợ giao trễ nên đã dặn quản lý cửa hàng rất kỹ từ hôm trước, thế mà rốt cuộc lại làm trễ và giao hàng cũng rất trễ làm các cháu học sinh đợi không nổi bỏ về hết, bể luôn sinh nhật con gái, trà sữa giao tới chỉ còn mười mấy em đợi, mỗi cháu lấy 2-3 ly xách về, bát nháo trước cổng trường, dư nhiều quá Cô phải cho luôn mấy bạn lớp khác. Now giao tới thì chỉ đứng ngoài cổng trường, nói đi vào trường giao lên lớp cho mấy cháu cũng không. Không còn gì tệ hơn.
Trà sữa uống thơm, ngon, nhất là trà sữa kem cheese , rất ngon nên mình có đặt 51 ly cho mấy bé học sinh uống, đặt ly 500ml nhưng không pha đầy ly, chỉ lưng lưng khoảng 2/3 ly, bị mấy bé chê quá ít.
Lần thứ n mình oder trà sữa không hiểu bạn oder ln này sao, rõ ràng mình ghi trà sữa truyền thống thêm 2 bánh flan. Cuối cùng giao cho mình ly trà sữa mỗi trà không thạch và 2 cái bánh .
Thiệt tình mấy lần trước mình đã cho qua vụ bỏ sợi rau câu vô ly trà sữa thái của anh đồng nghiệp rồi. Nhưng lần này thì quá tệ. và ly đó 24k ,,,,
Dịp đông về hội bạn lại kéo mình đi ra đường sắm đồ và biết chỗ này gần chợ hạnh thông tây đây này. Quán khá đông mua mang về cũng nhiều. Các món ở đây màu sắc rực rỡ ăn vào cũng vui miệng nhưng cũng sợ lắm lo lắm hí hí. Vì trà sữa mẹ làm mọc ra quá nhiều luôn mà không biết mẹ nào làm. Giá rẻ!