Đồ ăn ngon. Kimchi có hôm ngon có hôm
ngọt quá, đồ ăn cũng vậy. Nhưng với giá như vậy thì vị tương đối ổn !
Mọi người thường đến ăn lẩu nhưng mình thích đến gọi các món lẻ, vừa được nhiều món mà bằng giá tiền 1 nồi lẩu ????
Mình hay ghé quán ăn mì tương đen ( sốt tương đen là loại bột, chứ kf loại tương đen xào) , chân gà ( nên thử nha, ai ăn cay được hãy kêu nha ) , canh kim chi, miến trộn, cơm trộn,...
Quán trong hẻm nhưng cũng dễ tìm, không gian cũng thoải mái, giá cả cũng khá hợp lý, nhân viên phục vụ cũng tận tình, đồ ăn vừa miệng, nhưng mì này thì hơi mặn với dầu mỡ nên hơi ngấy
Nv dễ thương, ông chủ dễ thương, mà đồ ăn thì quá ngọt, mặc dù mình là người miền Tây mình ăn ngọt mà mình ăn ko nổi luôn, ngay cả kim chi cũng ngọt nữa, nếu ông chủ có đọc đuọc cmt này thì mình nghĩ anh nên điều chỉnh lại cách nấu ????
Mình order 2 phần đồ ăn mà quán cho có 1 đôi đũa, đã vậy còn không có khăn giấy kèm theo, nước sốt chấm thì quá ít ???? Mình mong quán sẽ cải thiện được điểm này ạ
Hỏi có mì Bulgogi nhưng thay thịt ba chỉ bằng thịt gà được không thì được quán nói mì Bulgogi và Buldak dùng chung một loại sốt và cách chế biến như nhau, nhưng mình thấy Buldak quá chua, đã ăn 3 lần vẫn thấy buldak chua hơn bulgogi