GÓC KHEN
Nhà mình ở Linh Đàm, gần đó cũng có quán gà rán halloween (ảnh hộp đồ ăn màu trắng). Hôm nay mình đặt thử ở halloween Trương Định (ảnh khay đồ ăn màu đỏ). Tuy phí ship ở Trương định xa hơn nhưng đồ ăn khá là ngon và ok. Còn bên halloween Linh Đàm giao về cho mình cái đùi gà nát bét, ko có đũa nên khác gì họ bắt mình bốc tay đâu. Cơm thì chưa được nửa bát, giao bằng hộp nhựa thì mỡ bắn vào làm thủng hết hộp. Còn halloween Trương Định giao cho mình khay đồ ăn màu đỏ rất lịch sự, có đũa tử tế và tuy giá ship ở xa sẽ đắt hơn nhưng mình sẽ luân đặt ở đây. Còn halloween Linh Đàm ngay gần nhưng làm đồ quá chán, không có đũa và đồ cũng không ra gì