Ghé trong một lần tình cờ đợi bạn làm tóc
Quán đối diện tiệm tóc Sinh Anh, nằm lọt thỏm giữa vô vàn quán trà sữa đình đám có thương hiệu khác
Mình gọi món signature của quán là “sữa tươi trân châu đường đen”. Cái tên quá quen thuộc với các bạn trẻ phải không? Hehe
Hớp vào 1 ngụm thì ngạc nhiên vì đường đen không hề gắt như uống ở The Alley hay các chỗ khác, hỏi anh chị chủ quán thì ra đường đen được ép từ mía trên Daklak nên vị rất thanh và không bị gắt cổ
Ngon quá nên mình uống 1 hơi sắp hết ly mới chộp được ảnh. Haha
Lần sau nhất định mình sẽ ghé để thử trà sữa nhà nấu, trà đào, trà tắc, trà vải của quán nữa
Sữa tươi trân châu đường đen rất ngon, vị ngọt vừa phải, trân châu vừa ăn và rất hợp khẩu vị. Không những vậy 2 anh chủ còn rất dễ thương và hòa đồng. Mong quán trà sữa của hai anh ngày càng đông khách và phát triển ạ