Tiêu đề tiêu đề cái gì, review quán nước thì ghi tiêu đề gì
Đây là cái quán cà phê có hai cái tên nước ngộ ngộ, ông bà già hay chúng mình chúng ta tụi mình tụi nó gì đây lày. Đấy là thời điểm mình đi chứ giờ khéo ra thêm nhiều tên gọi ngộ nghĩnh nhỉ lạ lùng nhỉ ????. Quán mặt tiền để xe trước quán khoá cổ hoặc cẩn thận vô cùng thì dắt vào chung cư gởi cho nó vừa xa xôi mà lại còn mắc công nha.
.
Thấy biển là cà phê vậy thôi chứ có bán bia đó chư vị huynh đài tỉ muội gần xa. Cũng xôm xôm đâu đó 10 hay hơn (ít) tầm tầm đấy. Có cả croissant khô gà nhắm sương sương, tiệm hay cho nhạc nhẹ nhàng du dương ầu ơ để mn dễ nói chuyện, có trên lầu dưới đất bên trong bên ngoài đủ cả cũng không bé lắm, đi 2-3ng cũng được mà đi 5-6ng cũng được luôn chứ không lẽ không được ủa kì.
Cái quán này nghệ lắm, có kệ sách be bé cho ai lãng lãng thích vào quán bia đọc sách luôn, sách thì có từ Trung quốc qua tới Mỹ quốc đến cả Nhật Bản rồi tua vòng về lại Việt Nam, thấy ghi vậy chứ tầm tầm đâu đó sương sương mấy quyển, không nhiều lắm đâu, ai ở nhà ra sắm chai bia tậu quyển sách mà đọc cho quên đời cũng được phết ????????
.
Có một cái ghê gớm theo kiểu tích cực là hồi mình đi quán này có bán khóm. Bán theo trái, hình như 90-100 hay nhiêu đó, là khóm không phải thơm nhé, cái trái be bé ngọt ơi là ngọt thơm ơi là thơm ăn tới đâu thích tới đó đấy hê hê. Không biết giờ còn bán không nữa, cũng lâu rồi chưa ghé.
.
Đọc tới đây là best có tâm rồi, nếu đã có tâm đến thế thì ra quán ủng hộ mn nhé. Mình không phải con dân seeder đâu, không seeder nào viết tình như mình cả ????????????