Thật sự là mình ko thích quán này chút nào luôn. Thứ nhất là mặt tiền quán quá xấu, ko có chút hấp dẫn nào so với các tiệm coffee khác. Thứ 2 là quán trang trí tệ, ghế ngồi cũng cũ kĩ, đèn chiếu yếu nên nhìn tối tăm quá. Thứ 3 cũng là điều tệ nhất: nước quá dở! Mình và bạn gọi Smoothie Tropical và Lychee, ngọt khủng khiếp luôn! Vừa mới mang ra mà đá đã tan rồi. Ko có mùi vị gì đặc trưng cả, Tropical với Lychee tương tự như nhau hết. Whipping cream của quán quá tệ, ngọt ko chịu được, béo thì ít ngọt thì nhiều đâm ra giống cục đường. Giá ko mắc nhưng cũng ko là rẻ, 27k/li vừa dở vừa ít :'(
Quán nằm ngay mặt tiền Âu Cơ, không gian k có j nổi bật, mình đi vào lúc chiều nên hơi vắng khách.
Menu nước cũng phong phú cùng vài món ăn vặt. Mình thấy giá cả phải chăng.
Đợi nhân viên pha chế hơi bị lâu tí, nhưng bù lại thức uống thấy ngon. Có phần kem Smooth thì hơi bị ngọt so với hầu hết những nơi khác.
Nhân viên phục vụ ổn.
Quán theo kiểu tự phục vụ.
Đến quán đa số là học sinh, lúc nào mình đến cũng có 1 2 nhóm học sinh nhỏ nhỏ đến tụ tập, nói chuyện với mấy anh phục vụ ở đây.
Bạn vào thì nhớ đến quầy gọi nước nhé.
Đồ uống ở quán không có gì đặc sắc cho lắm.
Quán có các loại bánh ngọt, nhưng chỉ khoảng chiều tối mới có.
Quán khá xa nhà. lặn lội đến đây, nhưng không có gì đặc sắc, không hài lòng cho lắm.