Vì thấy gần nhà nên mình qua đây cắt thử. Mình chọn mẫu do thợ tư vấn. Cắt mà không tập trung cứ nhìn mẫu xong rồi cắt, xong rồi nhìn, rồi đi ra đi vô. Cắt từ tóc ngang vai lên 5 phân mà gần 1h đã vậy vừa cắt lại làm việc riêng nên cắt xong mình nhìn mà muốn khóc tại chỗ. Cắt mái thưa là cọng ngắn nhất bằng 1 đốt tay, 1 chỏm tóc giữa trán thì hụt lên (tầng thấp nhất từ 1 đốt tay cho đến cọng dài bằng trên chân mày), phần đuôi tóc thì cong ra là khô nữa (tóc mình tốt, mỗi lần đi cắt đều tự cúp vào)
Đã vậy, hớt xong mình hỏi giá bao nhiêu thì ng nữ phụ cắt bảo 120k, mình đưa tờ 500k bảo không có tiền thối (không có thì đi đổi về thối lại cho khách chứ) đằng này đứng hoài vậy. Mình bảo giờ chị có nhiêu tiền, thì bảo còn 350k. Mình bảo vậy thôi đưa em nhiêu cũng được. Đã hớt tóc hư còn chém thêm 30k :(
Giờ mình đi hớt thành tóc tém chứ mỗi lần nhìn gương là buồn
Bạn trai mình thường cắt tóc ở đây vì có mấy chị phục vụ xinh xinh ( ảnh nói vậy). Hehe. Mình nghe thế nên cũng bon chen tới đây cắt thử xem sao. Ở đây cắt cả cho nam lẫn nữ nên mình thấy ko thích lắm, mình thích chỗ nào chuyên nam thì nam luôn, chuyên nữ thì nữ luôn hơn. kết quả thì ko được vừa ý cho lắm vì tiệm cắt phăng mất một khúc khá là dài tóc của mình làm tiếc hùi hụi, mình bảo cắt tỉa lên khoảng 5 phân mà chị ấy nghe sao thành 10 phân, đến khi cắt xong thì chuyện đã lỡ rồi nên mình cũng đành kệ luôn.