Đối với mình đây là lẩu dịch vụ tốt nhất đó giờ mình ăn, dịch vụ tốt, đồ ăn chỉn chu nên từ lúc bước chân vào tới lúc bước ra đều thấy "ngon mắt, ngon miệng, vui lòng" ????
IG: @foodcollectionsmy
???? Ăn Haidilao thì phải mời 3-4 người trở lên ăn mới đỡ phí, vì nhiều người thì chia ra đầu người mỗi người có mấy trăm hoi, cũng thử được nhiều món khác nhau. Đợt mình đi 2 người là mỗi người ôm >500 mà đau xót lòng mề )))
???? Ăn ngon thật, và service siêu tốt. Mỗi người 1 khẩu vị nhưng mình là người dễ tánh, miễn không quá dở hay đi ngược với code of ethics của mình (thịt thỏ,*** mèo, rắn,...) thì mình vẫn oke tất ))) Đi ăn, đi uống mình để ý nhất là service, vì đâu ai bỏ tiền để rước bực vào người. Vậy nên mình rất hài lòng với Haidilao bởi: nhân viên lịch sự, hiền, tận tình (đẹp nữa :">), món ăn chuẩn bị nhanh nhẹn, có cả màn happy birthday rất đáng yêu nữa :3
Bạn nào đến phải thử nước lẩu cà chua nhé! Rất đậm đà và bắt miệng luôn đó. Ngoài ra, mình mê nhất hoa thanh long và chân gà rút xương. Bỏ vào lẩu ăn hợp và ngon lắm!
Quán đông kinh khủng, mình sợ chỗ đông nên nhìn vào hơi bị hoa mắt, chóng mặt. Nhưng được cái là nhân viên siêu nhiệt tình, thành ra cũng đỡ đau đầu xíu.
À, L3 là lầu 3, không phải dưới hầm đâu. Mọi người chịu khó chờ thang máy phi thẳng lên L3, đừng lang thang lê lết như mình, thang máy của Vincom xếp kiểu "Mày đi nhiều cho giảm cân con ạ!", rã cả giò luôn.
Đi ăn Haidilao trong một buổi tối SG ngập mưa nhưng vẫn ko nuối tiếc.
Nhân viên rất lịch sự, dễ thương, nhiệt tình.
Món ăn siêu ngon. Nhà mình 4 người gọi nước lẩu Thái và thảo mộc, màn thầu chiên chấm sữa ngon ngon và các loại topping cho vào lẩu. Nước lẩu Thái ngon ngất ngây, đậm đà, càng ăn lâu nước lẩu đậm xuống thì chuyển sang ăn lẩu thảo mộc cân bằng vị lại. Thích nhất là thịt bò, mềm ngon và tôm viên phô mai, beo béo lạ miệng.
Chi phí cho bữa ăn no nê là 1,3tr. Tính ra mỗi người hơn 300k, ko rẻ nhưng xứng đáng.
Quầy nước chấm cũng phong phú nhưng mình lấy muối ớt pha sẵn ăn vẫn ngon.
Ăn xong về, những con đường ở quận 1 như biến thành sông vì mưa lớn và mình đã phải “bơi” :))
Nghe haidilao đã lâu nên bây giờ đi ăn thử.
•Mình đi vào chủ nhật nên book bàn không được phải lấy số, mình đến lúc gần 16h nên lấy số ngồi đợi khoảng 5p là có bàn rồi. Trong lúc chờ đợi còn được mời kem, nước, bắp rang,...
• Đồ ăn: đến đây mình gọi 4 nước lẩu là cà chua, xương hầm, nấm và chua cay riêng đối với mình thấy lẩu chua cay là ngon nhất. Mình chọn ăn thịt bò haidilao, thịt tôm sú băm, tôm viên phô mai, ba chỉ bò và thịt bò bông tuyết úc món nào cũng ngon và ở đây thật sự hợp với khẩu vị của gia đình mình, nước chấm một người là 40k tự pha chế theo yêu thích nè ❤️
• Dịch vụ: nhân viên quán rất chu đáo, nhiệt tình và thân thiện lắm luôn, sau khi ăn xong mình còn được làm nails tuy chỉ là mấy màu đơn giản nhưng mà đắp gel lên sơn xịn lắm đó nha ????
• Không gian: rộng và thoáng mát lắm luôn ????
Haidilao là nhà hàng đầu tiên mà gia đình mình ăn thấy ngon và nhất định sẽ quay lại, sợ ghiền lun á ???? có dịp mọi người hãy ghé ăn thử để cảm nhận nè ????
Mình ăn lâu rùi giờ mới viết review ???? Nên đi đông từ 4ng trở lên ăn sẽ có lợi hơn nha. Haidilao còn có phòng riêng cho gia đình tầm 10ng đó, đóng thêm 200k hay 300k thui thì phải mà dc ko gian private. Hôm này mình đi 2ng ăn hơi đắt, ko ăn dc nhiều món vì no quá luôn ????
● Món ăn: các món nhúng tươi và khá nhiều, thịt và sò điệp ngon. Mình đi 2ng nên ko gọi nhiều vì ăn ko hết, sương sương như hình mà 2 đứa ngồi ăn tới 3 tiếng chưa xong vì quá no. Nước lẩu ngon và đa dạng hơn thương hiệu hotpot khác như Manwah hay Daohua. Mình gọi 4 loại: lẩu cà chua, lẩu Thái, lẩu nấm và lẩu ngọt. Cả 4 loại đều ngon, đặc biệt lẩu cà chua là signature của Haidilao đó. Nước chấm cũng ngon và đa dạng, ở quầy làm nước chấm có dán sẵn bảng công thức các loại nước chấm khác nhau, có thể mix theo sở thích hay theo công thức đều đc nè.
● Phục vụ: dễ thươnggg. Mình thích nhất màn múa mì, chỉ cần note thêm mục múa mì (20k) là có 1 bạn nv nam sẽ tới, mang theo loa mini bật nhạc để biểu diễn. Mỗi bàn 1 bài nhạc khác nhau và đều là các bài Hit USUK, dễ thương xỉu.
● Giá: bill mình ăn hôm đó thêm 10%VAT là khoảng 850k/2ng.
Lần đầu tiên đến đây vào ngày chủ nhật, vì không thể đặt bàn trước nên có thể nói ở đây vô cùng vô cùng đông. Lúc mình lấy số là 18h và lúc vào bàn là 20h15. tức là hơn 2 tiếng. Stt của mình là 114 và lúc mình lấy số thì chỉ mới có số 70 thôi. Sau đó khi chờ 1 tiếng rưỡi mình có nói với 1 bạn nhân viên là có bố mẹ đi cùng nên ông bà chờ cũng mệt rồi, có thể nâng số bàn mình lên không, bạn nhân viên rất tốt bụng nên nâng lên số bàn 85. Nên cái này bạn nào có kiên nhẫn thì hãy đến nha, nhiều người bỏ bàn lắm.
Còn đồ ăn thì theo mình đành giá là cũng tạm ổn thôi. Trong đó có bò là ngon nhất, ngoài ra thì lẫu cũng nình thường so với các cửa hàng lẩu mà mình từng đi (mình ăn 4 loại lẩu nhưng chỉ có đánh giá cao cái lẩu cà chua). Mình có gửi bánh kem tại đây, khi ăn xong nói nhân viên đem bánh kem ra thì họ sẽ hát chúc mừng. Rồi có làm nail free, ăn kem, xem kịch, chơi game mini nên dịch vụ ở đây có lẽ là best.
Trong hình là nhóm khi mình đăng ký lấy số stt sẽ được nhân viên thông báo để tránh mình đợi lâu quá đi đâu đó trong trung tâm chơi mà không biết. Ngừoi ta pass bàn lại luôn và đi ăn ốc ????
Mình biết nhà hàng đông nên gọi điện thoại đặt trước 1 ngày, mình đặt bàn 5 ngưởi ngày thứ 5 - 20/8/2020 lúc 18h30 . Nhân viên báo lại muốn có bàn thì đến lúc 16h30 không thì không có bàn, nhẫn nại xin hỗ trợ thì trả lời gắt 1 câu là không có cách. Nhà hàng như vậy làm ăn ngon nhưng thái độ hơi kì. SẼ KHÔNG QUAY LẠI.
P/s: Thái độ nhân viên ở chi nhánh Bitexco là dễ thương nhất.
Hôm nay mình dự sinh nhật bạn tại đây, vị trí thì khỏi phải nói, ngay bên trong trung tâm thương mại nổi tiếng, chỉ cần lên lầu 3 là thấy. Trước tiên là chưa thấy ở đâu có dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lừ như ở đây, nhân viên vô cùng niềm nở, chăm tụi mình từng li từng tí. Nếu đến sớm mà chưa được vào thì có thể ăn snack, làm móng tay miễn phí. Nếu vào rồi thì trong lúc chờ order có thể uống nước xí muội bao nhiêu thoả thích. Nhóm mình có bạn nữ xoã tóc, nhân viên đem đến ngay cái buộc tóc, kỹ thế cơ. Khi ăn được cung cấp tạp dề nên không sợ bẩn áo, cần gì thì chỉ gọi nhân viên là có ngay dù lúc đó nhà hàng đông, các bạn ấy ba đầu sáu tay bận vô cùng. Giá đồ ăn có hơi cao, nhưng xứng đáng với chất lượng. Nhóm mình 7 người, ăn đến mức ai nấy không nhét vào thêm được nữa hết 2.2 triệu, cộng thêm VAT là 2.4, tính ra mỗi người chỉ 340. Trong lúc ăn có thể đề nghị múa mì mãn nhãn chỉ với 20k, có cả trình diễn đổi mặt nạ, nói chung là không chỉ ăn uống mà còn được giải trí. Bạn mình mừng sinh nhật còn được nhân viên chúc mừng sinh nhật, tặng thêm đĩa trái cây ngọt lịm với mì thanh xuân, còn bánh kem tụi mình mua bên ngoài được nhà hàng bảo quản hộ rất tốt. Thật sự mình chưa ăn ở đâu mà thoả mãn như ở đây, ấn tượng nhất là thái độ niềm nở của nhân viên phục vụ, tuyệt hơn cả đồ ăn nữa. Chắc chắn mình sẽ đưa gia đình đến đây thưởng thức.