Đến hẹn lại lên, lâu lâu quay lại tài chính ăn cái món bún cá quen thuộc này. Lần đấy sang nhà đứa bạn chơi, nên sáng nó lôi đi ăn luôn. Hai đứa gọi bún cá giò tai. Đúng là chỉ chậm chân mấy phút nữa là không có chỗ mà ngồi luôn. Quán đông khách kinh khủng khiếp. Chủ yếu người đi làm và dân địa phương đến ăn là chủ yếu.
Chất lượng miễn chê rồi. Cá thơm, thịt mềm, chắc, giò tai thái dày miếng, ăn giòn giòn. Nước chuẩn vị nước bún cá. Duy chỉ có điều khâu vệ sinh chưa đảm bảo. ví dụ như lúc lấy cá, lấy rau, lấy bún thì thấy chủ quán toàn bốc bằng tay mà không deo găng tay túi bóng. Phục vụ lâu, khách chờ dài cổ, có khi còn quên khách gọi cái gì. Chỗ để xe hơi chật, tốt nhất nên đi bộ.
Gía cả là 30k/bát, nếu bún cá thì chỉ 25k thôi.
Xung quanh khu Học viện Tài chính chắc được mỗi quán bún cá này là ngon nhất. Ngoài bún cá thì còn có các loại khác như bò, giò tai, mọc, ốc, cua... khá là nhiều loại để lựa chọn nhé. Mình thì vẫn hay mix cá và giò tai ăn với nhau ngon phết. Cá ở đây thái hơi mỏng nên lúc ăn bị cứng quá, còn giò tai thì lại rất ngon, thái vừa miếng mà ăn giòn sừn sựt ấy. Nước dùng ngon nhưng chưa đạt độ xuất sắc. Với lại nước này hợp ăn cá hơn là ăn bò. Nếu ăn bò thì cảm thấy hơi lạc vị. Quán khá bé, ngồi buổi sáng thì chật chội, đông khách quá mà. Không đi sớm có khi phải bỏ về vì hết chỗ đó. Phục vụ thêm cả trà đá, nhân trần nữa.
Gía cả hợp lý. Dao động từ 20k đến 25k/bát tùy xem gọi những cái gì. Phục vụ hơi kém. Khách nhắc 3 lần vẫn quên, có khi bảo ăn bún thì lại mang bánh đa. Nhưng dù sao họ cũng lớn tuổi nên có thể đãng trí - cái này thì châm trước được.
Sinh viên tài chính ko còn lạ gì quán này nữa rồi. Quán cũng dễ tìm mà còn gần trường học. Đồ ăn khá ngon vừa miệng. Mình gọi 1 bát bún thập cẩm là 30k ăn no. Góp ý nho nhỏ là phần cua hơi mặn có hôm còn siêu mặn. Còn cá chiên giòn, thịt bò chần, giò tai, ốc thì rất rất ok và tươi ngon ạ.