Hải Xệ - 5 Lương Ngọc Quyến
Mùa đông này thật sự phải nói là nhìn món gì cũng thèm cũng muốn ăn, mà ăn cái gì cũng thấy ngon cơ.
Hàng bánh rán này tầm chiều chiều là đông khách lắm, đa số toàn mua mang về thôi chứ không có chỗ ngồi đâu. Mình thích bánh rán ngọt ở đây lắm, chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh tròn tròn, bên trong nhân đỗ xanh thơm ngon, vàng ươm. Bánh rán giòn, ráo dầu nên ăn không bị ngấy. Có cả bánh rán mặn nữa đó nha. Cô chú bán hàng đon đả, vui tính và niềm nở lắm!
Quán này ở Lương ngọc Quyến gần với khúc rẽ ra Nguyễn Hữu Huân ấy, đối diện bánh mỳ Đức Long. Quán này nghe đồn lâu đời rồi. Nặn bánh, rán bánh rồi bán ngay luôn nên yên tâm bánh mới
Quán này thấy bảo tầm chiều bán chạy lắm, mình ra cỡ đâu 2h trưa lại còn đi bộ nên vẫn thoải mái mua.
Bánh vừa rán xong nên nóng hổi, đi bộ thêm một lúc lâu lôi ra vẫn ngon. Có cả nước chấm. Bánh mềm, vỏ giòn, thơm, giá siêu rẻ, 3k cho bánh mặn, 2k cho bánh ngọt.
Take away nhé, ko có nơi ngồi đâu. Cái đường bé tí nên để xe chờ lấy bánh cũng vất vả.
Đến lớp chả có gì ăn nên nhờ thằng bạn đi mua bánh rán, nó kêu bánh rán Hải Xệ Lương Ngọc Quyến ngon mà rẻ, nhân đầy đặn chất lượng nên cũng ham ham nhờ nó mua. Chờ lâu lắm luôn tại đông, giờ tan tầm, mọi người qua mua bánh quá nhiều. Bánh rán mặn ở đây tính từ nhân, chất lượng vỏ bánh bên ngoài cho đến nước chấm phải nói là hoản hảo luôn. Dù trên khu phố cổ, nhất là ở Lương Ngọc Quyến tấp nập đông vui mà giá cả lại khá rẻ. Nói chung là chắc chắn còn ăn bánh ở đây.
Mỗi lần đi qua đều phải tạt té vào mua ủng hộ cô mấy cái bánh rán ko thì lòng ko yên ???? mình chỉ thích ăn bánh rán ngọt thôi 2k cho 1c ăn nhoè ko hết đc 10k mà no căng rún.
Bánh rán xong đc để ráo dầu mỡ nên ko bị ngấy nha nhân đỗ thơm thơm bùi bùi ngon hết xẩy ????
Muốn mua bánh rán ở đây đúng kiểu phải chờ đợi mỏi mòn, nhất là vào giờ tan tầm, mình thấy trên foody ghi là 5:30 nhưng thật ra họ bán đến tận 7h tối lận!
Lý giải việc đông khách chính là việc bánh ở đây vừa rẻ vừa nhiều lại vừa ngon, tuy không có chỗ ngồi nhưng vẫn rần rần người mua, may mà có các cô chú rất nhanh nhẹn ????nên khách không phải chờ lâu mấy! Lại ở trên phố lương ngọc quyến nữa ????????thỉnh thoảng mình lại ra làm mấy cái lót dạ bữa tối
Giá bánh là 3k cho bánh mặn và 2k cho bánh ngọt nhé, vẫn chưa có dấu hiệu tăng giá ạ ????
Cuối cùng cũng tìm được hàng bánh rán ngon, vỏ mỏng vừa phải, thơm, ship về vẫn giòn giòn
Bánh ở đây nhỏ nhắn xinh xinh, bánh rán mặn nhân ko nhiều đâu nhé, mua 5c mà cho tận 3 túi nước chấm ????
Bánh rán ngọt ngọt vừa phải, đặc biệt cắn miếng bánh ko bị dầu mỡ chảy ra nên có thể ăn nhiều 1 lúc được.
1 lần rất tình cờ đi ngang qua phố này thôi thế mà phát hiện ra hàng bánh rán vừa ngon vừa rẻ. Từ đấy lần nào mua bánh rán mình cũng chỉ ra đây. Đã thử từ bánh rán mật, bánh rán đường, bánh rán đỗ. Mình ko ăn bánh rán mặn bao giờ mà chỉ hảo ngọt nên thử hết các loại ngọt và loại nào cũng mê mẩn. Nhiều hôm thèm quá phải phi từ Lò Đúc lên để mua 5 cái lót dạ :v nhắc đến lại thèm....
Địa chỉ: 5 lương ngọc quyến, đi bộ từ tạ hiên mất khoảng hơn 5'
Bánh ngọt có vừng 2k, mặn, mật, đường 3k 1 em quá chi là rẻ
Mình mê bánh rán mặn ở đây nhất nên mình chỉ review bánh mặn thui. Quả thực đây là loại bánh must-try ở đây. Bánh giòn, vỏ hơi ngọt, nhân thịt thơm, ko bị ngấm dầu mỡ, ăn bao nhiêu ko chán. Mình chỉ ăn cùng lắm 5c là no căng bụng. 1 điểm trừ là nước chấm ko ngon lắm nhưng bánh này ăn ko cũng thấy ngon rồi ý, ko cần chấm đâu, à cũng ko có dưa góp . Quán đông khách nên phải chờ lâu, ví dụ như có lần mình đã đứng hơn 1 tiếng để chờ có bánh mặn huhu :(((
Quán bé và ko có chỗ ngồi nên 100% take away nhé. Tóm lại là đi ra phố cổ phải lượn qua đây mua vài cái bánh ăn rùi mới về được
Mình ăn ở đây tính đến nay là 5 năm rồi. Phải nói là bị nghiện bánh rán ở đây. Hồi đầu thì mình chỉ thích bánh ngọt thôi. Nhưng sau ăn riết thành ra nghiền cả 2. Giá thành lại rất rẻ :3 sẽ tiếp tục ủng hộ quán dài dài.