- Quán cơm ngay gần trường...
Hôm ấy mua cơm về xong học ở lớp luôn mà đúng kiểu đói xong mất tập trung vì nghe cno cười nói,... Vừa ăn vừa hùa theo cno đến lúc nhớ ra mới lôi máy ra chụp ảnh )))
- 1 hộp cơm này có 2 ngăn thì bữa nọ mình gọi món dưa xào với gọi gà rim, thịt kho tàu với thịt băm xào. Thì bản chất mình cũng dễ ăn nên đánh giá nó khá ngon ^^ Dưa hơi mặn, đầy đặn, thịt kho tàu thì hơi nhiều mỡ. Còn thịt rim hơi mặn mặn trộn ăn cùng với cơm ngon vô đối lunnn ^o^
Quán này ngay đầu ngõ 850, gần chỗ làm nên thi thoảng mình cũng hay ra ăn.
Quán này cứ tầm trưa 12h là đông ngút ngàn luôn, người ra ngồi ăn thì không nhiều lắm, mà chủ yếu là người mua mang về vì quán khá bé.Nếu muốn có chỗ ngồi thì phải ra sớm sớm chút mới được.
Ảnh mình chụp là thứ bảy, mấy chỗ nghỉ, nên quán mới không quá đông.
đầu tiên lấy cơm, rồi vào chọn đồ ăn. bạn muốn ăn 20 hay 25 thì nhớ bảo trước để bạn lấy thức ăn liệu đường lấy luôn.
Đồ ăn nóng sốt, rẻ, khá ngon,còn có thêm bát canh. Đồ ăn cũng thay đổi theo ngày nên bạn mình có đứa còn ra đây ăn hàng ngày ấy chứ.
Thi thoảng tiện có quay ra ăn
Như hình thì đĩa cơm của mình là 25k