Nghe nói há cảo chỗ này ngon nên dù có ngược đường về thì cũng chạy qua ăn thử ( đã ngán há cạo ngọc lan rồi) thì qua đây ăn cũng đầy thất vọng, xe há cảo nhỏ có khoảnh 5 cái bàn 10ng ngồi. Há cảo ít cũng chả đa dạng, há cảo ăn cũng được tuy nhiên bột bánh khá dày và k được dẻo cho lắm . Mình sắn hết vỏ bột ra lun. Và điều đáng nói là cô chủ người hoa ,mặt 1 đống k có thiện cãm gì hết, vừa mới kiu đồ ăn xong hỏi câu trớt quơ * uống gì không * mình bảo không thì nói có trà đá ... ủa thì mình uống tự động mình kiu mắc mớ gì giống ép buộc vậy.
Đã vắng r mà thái độ còn v ai ăn nữa , k quay lại
Lần đầu tiên qua Quận 5 ăn há cảo do chính người Hoa làm. Đúng là có sự khác biệt rõ ràng với những chỗ bán há cảo khác. Bột bánh được nhào đêu, hấp chín đều không bị sượng chỗ nào cả. Độ dày vỏ bánh vừa phải, không quá mỏng cũng khong phải dày. Đủ vừa bọc nhân thành hình nhưng không làm nhân dễ bị sổ ra ngoài.
Hôm nay lần đầu tiên mình ghé quán, gọi một phần thập cẩm và một phần bánh xếp. Nhân nhiều dù bột hơi khô, vị ngon nhất với mình là há cảo hẹ. Cô chú và anh con trai rất dễ chịu, còn sâm bông cúc thì rất ngon.
Chất lượng kém về cả món ăn lẫn phục vụ - Sẽ không quay lại
Mình đi cùng bạn vào 1 tối ngày thường, quán vừa đủ, k quá đông và vẫn có bàn trống. Mình với bạn mình 2 ng 2 dĩa 12 viên.
- Về chất lượng của há cảo thì vỏ nát, nhão, thịt gói k chặt, lúc trc vỏ k nát đến mức độ đó.
- Về cách phục vụ thì tệ, mình không muốn order nước vì mình hạn chế uống nước trà và k muốn uống đá; thì trog lúc ăn bị các cô nhìn mình nhiều lần, ánh mắt như muốn đuổi, k thèm bán, k muốn tiếp. Ngày trước có vài người trẻ bán thì k hề có chuyện này. Khách muốn gọi nước thì gọi, k gọi thì làm thái độ chẳng khác nào ép buộc khách uống nc. Mình có ăn lâu một chút vì vừa ăn vừa nói chuyện và gọi 12 viên, quán k đông cũng k vắng, khách mới tới vẫn có đầy chỗ ngồi mà các vị ấy nhìn tụi mình liếc liếc ý như đuổi đi.
Đã ăn tại đây nhiều lần và bây giờ trở lại ăn thấy thất vọng. Cũng tầm giá đó, tầm món ăn đó, với cách phục vụ khác, thành phố này có đầy quán thay thế dc và đầy lựa chọn cho thực khách. Kiểu các vị này bán như kiểu bố đây độc quyền nên làm ỏng làm eo :))))))))
Thường thì mình hay ăn ở Ngọc Lan và 1 chỗ bên Bà Hạt. Nhưng hôm nay mình ăn thử há cảo ở đây và cảm thấy hơi thất vọng vì vỏ bánh quá dày, nhân hơi nhạt, nước chấm bình thường. Tóm lại là sẽ mình sẽ không đến lần 2.
Quán bán ngon lắm... Nước chấm cũng ngon ... Giá cũng ok với sinh viên như mình... Cục há cảo với xíu mại cũng bự nữa... Nói chung là ăn đáng đồng tiền...
Có điều không gian không dc rộng. Vì bán vỉa hè... Haha
Mình đi ăn 1 mình vào buổi chiều mưa nên quán khá vắng, chỉ có mình ngồi lại thôi chứ đa số là khách dừng lại mua rồi mang về. Mình ăn phần 9 viên no lắm luôn :)) chủ quán với người nhà là người Hoa cũng nhanh nhẹn, không gian ổn, thoáng mát. Riêng mình thì mình thấy há cảo cũng tạm được, có nhiều loại lắm. Nước chấm hình như có 2 loại: 1 nước tương với 1 là sốt tương với sa tế tương ớt thì tuỳ mỗi người. Nước mía lau 10k. Nếu có dịp sẽ quay lại.