Mình đi chơi trên sơn trà về thèm hải sản kinh khủng nên ghé quán hải sản liền. Định ghé năm đảnh mà nghĩ lại nên đổi chỗ ăn xem sao, quán này cũng gần năm đảnh nè, dễ nhầm lắm á
Menu giá cũng rẻ, tầm 60k đồng giá
Khu này đúng vựa hải sản nên khá tươi ngon, 2 đứa gọi 4 món : nghêu hấp, tôm, tôm tít và ghẹ sốt me
Nghêu vs tôm tươi, k có gì để chê vì 2 món này dễ làm rồi
Ghek rang me nước sốt chấm bánh mì ngon á, có điều ăn ghẹ bóc hơi cực thoii
Quán làm món hơi chậm
Mình cũng vào nhầm quán này như các bạn. Buồn cười là quyết tâm đi ăn Năm Đảnh sau khi đọc review mà lặn lội xa xôi tìm đường cộng hỏi đường khó như vậy mà tới nơi lại vào nhầm quán. Tuy vậy quán này vẫn rất ngon. Mình thì chưa ăn Năm Đảnh bao giờ nhưng đây là quán hải sản ngon rẻ nhất mình từng ăn.
Mình đi 2 người vào lúc 8h tới quán. Mình gọi tôm tít, tôm nướng nhưng đều hết. Cuối cùng gọi được 1 hàu nướng mỡ hành, 1 gỏi cá gì ý mình không nhớ, 1 cá kèo nướng muối ớt, 1 nồi lẩu cá bớp 120k.
Hàu nướng mỡ hành có phần sốt ăn béo vừa phải, hàu đầy, tươi mềm ngon, thơm. 1 đía 60k có 7 con.
Đĩa gỏi cá có nhiều dã man. Không hề độn rau ở dưới tí nào mà là 1 đĩa đầy ự toàn thịt cá trắng phau. Mình với bạn mình bị sốc nhẹ vì đĩa gỏi đầy quá. Ăn cố ăn mãi mà chỉ được nửa đĩa là bó tay rùi.
Cá kèo nướng khá mềm ngon, ăn cũng được đó.
Lẩu cá bớp có nước dùng rất dễ ăn, vừa miệng. Nồi lẩu có 120k mà đặc lắm, bao nhiêu thịt cá. Tuy vậy do ăn no quá rùi nên bọn mình chỉ chan nước với bún thôi cho nên hơi phí.
Số đồ ăn này phải đủ cho 4 người mới hết được ý. Tổng hết có 310k. Mình ưng. Ban đầu phục vụ lên món chậm, bàn mình phải giục mới được mang lên món.
Quán này nằm sâu trong 1 làng chài gần Sơn Trà. Tìm đường rất khó tuy nhiên sở dĩ chúng tôi vào ăn là do đi nhầm. Mục đích muốn đến quán Năm Đảnh nổi tiếng, tuy vậy vào nhầm quán này do 2 quán gần nhau. Năm Đảnh thì siêu đông, còn Ty Lĩnh này thì siêu vắng. Vào ăn có 1 mình bọn tôi. Giá hải sản rất rẻ, đồng giá 60k/đĩa. Nhiều người chê tuy nhiên tôi thấy cũng khá ngon. Cua khá nhiều thịt, bề bề xào cũng béo múp. Hàu thì ngon, đặc biệt là hàu sống siêu ngon. Nói chung mình thấy hải sản khá tươi, tuy chưa biết Năm Đảnh như nào chứ nếu được chọn lại t vẫn chọn Ty Lĩnh vì vắng, yên tĩnh. giá rẻ mà hải sản ổn như này là đủ. Chứ lúc nào vào Năm Đảnh cũng đông ngút, đợi 30p mới được ăn nản lắm hehe
Mình ghé vô ngõ thì thấy có quán này và quán Năm Đảnh gần nhau. Lúc đấy trời tối mà thấy mỗi cái biển Hải Sản Bình Dân, không thấy tên nên mình hỏi nhân viên quán, thì bạn nhân viên gắt lên ‘’Không thấy ở ngoài có biển kia à mà còn hỏi”. Vâng ra ngoài xem thì biển treo tít trên cái cột điện, bé tí tẹo :)) Với thái độ như vậy thì không muốn ăn luôn, tạm biệt và sang Năm Đảnh cho đỡ tuột tâm trạng.
Tình cờ vào quán vì nhầm với nhà năm đảnh.
Quán cũng đông, phục vụ hơi chậm.
Hôm đó 2 vợ chồng gọi nhiều món.
Mực xào cay giá 80k mực ngon dày ok.
Ốc hương hấp giá 60k. Hơi thất vọng vì vỏ nhiều ko biết có bị trộn vào ko. Nhưng cũng phải 1/3 vỏ ko có ruột.
Tôm nướng nhìn khá to nhưng ko tươi ăn bở và đầu rỗng.
Hàu ngon lắm nhà mình gọi 2 đĩa ăn no nê luôn.
Tôm tít bề bề hết đĩa nên bán theo lạng. 35k/ lạng nhưng bị bé.
Túm lại ưng nhất món hàu và mực sốt cay. 3 món kia ko muốn ăn lại. Giá cả tạm ổn. Chờ lâu nên đói ăn luôn chứ ko chụp hình.
Quán này lần đầu vào dễ nhầm lẫn vs Năm Đảnh lắm. Do lần trc đi ăn Năm Đảnh hết chỗ ngồi nên qua đây lun. Nói chung chất lượng cũng tạm đc. Giá cũng same same 60k.
Hải sản mình thấy chưa tươi lắm. Quán ko đông nhưng phục vuk châmk. Đợi món lâu lắc. Đem ra chả buồn ăn luôn í
mình và bạn tới quán Năm Đảnh...nhưng đi vào nhầm quán này. các bạn phải coi kĩ nếu không rất dễ đi nhầm. Vào gọi 3 món là hàu nướng mỡ hành, ốc giấy trộn và mực nướng. Đợi 15 phút thì dọn ra dĩa ốc giấy. ăn tạm được, nước chấm ngọt.15 phút sau dọn tiếp hàu, phần nhân y chang bánh bèo, nướng hơi sống.. đợi thêm 30 phút vẫn không dọn mực nướng dù đã gọi rất nhiều lần.Các bàn xung quanh thì chắc do đông?!? hoặc mới tới nên được dọn lên liên tục.Mình hết kiên nhẫn gọi tính tiền thì lại dây dưa ko chịu tính, bảo đang dọn lên...cuối cùng vẫn ko ăn mực nướng mà đi về..nếu không muốn chuốc bực mình thì né quán này..phục vụ kiểu ăn ít thì ráng mà đợi, đây chỉ lo ai ăn nhiều thôi...đồ ăn không ngon tới mức để phải đợi.còn rất nhiều quán ở đà nẵng ngon hơn.
Đã qua đến đây rồi thì tính ghé Năm Đảnh thôi, nhưng đi với gia đình mà gia đình mình thì ko thích đợi lâu nên vào quán này. Không gian rộng rãi, khi vào quán thì bàn mình là đợt khách duy nhất. Bạn phục vụ có bảo quán Năm Đảnh ở phía dưới ( chắc bạn ý sợ mình nhầm quán). Đi 7 người lớn và 1 em nhỏ. Phải nói là gọi khá nhiều, cũng đồng giá 60k 1 đĩa như ở Năm Đảnh. Đồ ăn ra nhanh, nêm nếm oke nhưng các lọai nước chấm ko ngon lắm ngoại trừ nước muối ớt chanh. Ăn 8 người hết 851k gồm cả 10 chai bia và 3 lon nước ngọt mà muốn lết về đến nhà chứ no quá đi không nổi. Nghe bảo quán này là em của quán Năm Đảnh tách riêng ra, nhưng tạm thấy quán đồ ăn cũng được. Ngồi 1 chặp quán đông hẳn lên. Mấy bạn phục vụ khá dễ thương. Hôm nay nhất là bạn order nam mặc áo màu đỏ, nói chuyện nhẹ nhàng, nhiệt tình. Mọi thứ đều good. Một sự lựa chọn ko tồi nếu muốn đi ăn hải sản tại Đà Nẵng.
Nhà mình cũng định đi ăn Năm Đảnh mà vào nhầm quán này (gần nhau, trong ngõ lắt léo), ăn xong trả tiền đi ra mới biết không phải Năm Đảnh ha ha. Món ăn ngon, hải sản tươi, sân rộng rãi, thoáng, rất ưng. Đặc biệt thích món cá đuối nướng thơm mềm và gỏi trộn ngấm và ngon. 3 người ăn uống tưng bừng 6-7 món mà có 473000, rẻ kinh khủng. Hôm sau cả nhà còn cố quay lại Năm Đảnh ăn so sánh, thấy bên đó món ăn nhạt nhẽo chán òm (chắc vì đúng lễ 2/9, mặc dù đã cố gắng đến 11h sáng, vẫn đông dã man). Mình đi tầm đầu tháng 9/2017.