Quán cơm này vô tình ngang qua rồi vào ăn. Cơm đựng trong cái niêu nên nhìn sạch sẽ lắm, có nhiều món để chọn nữa. Giá là 30k/ suất, chỗ thì sạch sẽ, lịch sự nên thực sự cảm thấy hài lòng. Mặc dù ko thích ăn cơm tí gì nhưng cơm ở đây khá dẻo, không khô như nhiều chỗ khác, đồ ăn vừa miệng, lại khá nhiều. Có lẽ sẽ quay lại vào lần tới nếu ngang qua đây nữa.
Hôm mình với ông anh đi học tiếng anh về, ông bảo giới thiệu cho quán ăn ông mới phát hiện ra ngon lắm.
Mình vào quán hơi lưỡng lự, cuối tháng rồi có nhẵn 90k trong túi, ko vào quán bình dân mà vào quán hơi sang sang thế này đủ tiền không.
Thấy ông ấy ko đắn đo thì mình cũng vào thôi, cũng ko có menu gì, mình gọi bún cá, ông anh ăn cơm.
Bát bún của mình to vừa phải, vì mình bảo là ít bún thôi, nhưng cá nhiều, đầy đặn, nước dùng đậm đà, ngon.
Nhưng gọi bún xong mới tiếc, ông anh gọi cơm, cơm bỏ trong cái niêu sành tráng men như bọn mình hay đi ăn cơm thố ấy, nhìn đẹp mà sang lắm, rưới nước sốt lên trên nhìn như ăn món hàn ấy, còn đổ ăn ở đây thì được bỏ riêng trên một cái đĩa, mình có ăn ké một chút, cơm mềm, đồ ăn cũng vừa miệng, tuy lúc đó hơi khuya rồi, đồ ăn ko còn đc nóng lắm.
Không gian quán khá đẹp, bàn ghế như ở trong nhà hàng, nhân viên đông, nhanh nhẹn.
Lúc tình tiền mới ngạc nhiên, suất mình 25k, cơm của anh 30k, ăn ngon như ăn cơm nhà, ông anh bảo là lúc đầu biết quán này nhưng ko vào vì thấy cái quán phong cách nhà hàng nên ko ăn thường xuyên được. Ước gì gần công ty mình có quán như này, vừa sạch sẽ, ngon miệng lại giá cả bình dân.
Văn phòng mới chuyển gần chỗ này nên buổi trưa cũng hay ra đây ăn. Cảm nhận chung là cũng được. Điểm cộng của quán là sạch sẽ, mát mẻ, phục vụ khá nhanh chóng, lịch sự, giá bình dân ( suất cơm thường có giá 30k), phù hợp với cả dân văn phòng lẫn các bạn sinh viên. Điểm trừ của quán là có những hôm rau ko được tươi lắm, có hôm chả xương sông rán thịt bên trong còn chưa chín. Các món thịt thì ok. Chắc mình sẽ là một thực khách thường xuyên của quán này.