Mình đến đây ăn được một lần và đến giờ chưa ghé lại vì so với những quán ốc mà mình biết thì quán này chỉ ở mức trung bình
Không gian quán cũng khá rộng rãi, kiểu quán ăn bình dân, mình thấy có bán tôm cua gì nữa nhưng bữa đó chỉ ăn ốc thôi nên không biết mấy món kia ra sao :))
Nghêu Thái ở đây ăn khá ổn, nước nghêu thơm
Ốc nhum nướng muối ớt ăn không thấm vị lắm
Chem chép xào tỏi ngon, rất nhiều tỏi phi ăn thơm mà nêm nếm cũng ngon nữa, sau đó nhà mình gọi thêm 1 món tỏi xào tép mỡ ăn khá lạ :)) cái này nhấm bia là khỏi chê luôn
Càng ghẹ rang muối ăn ngon, càng ghẹ tươi, nhưng gia vị bên ngoài hơi ít
Sò điệp nướng trứng cút ăn bình thường, hơi khô vì nướng quá tay, lại không có mỡ hành đậu phộng gì nên ăn chán lắm
Những món ốc ăn kèm 2 loại nước chấm là nước mắm với muối tiêu chanh thôi, không có gì đặc sắc
Giá cả trung bình 40-50k
Để ăn ốc giá này hoặc rẻ hơn thì mình còn vô vàn lựa chọn nên chắc không có dịp ghé lại quán lần nữa rồi :))
- Quán bây giờ đổi tên thành Hải Sản Tân Minh Thư rồi, không biết có đổi chủ không
- Giá cả ở đây cũng tạm được, bữa mình đi vào giữa tuần nên quán cũng không đông lắm
- Nói chung các món về hải sản và sò, ốc đều ngon, vừa miệng
Lâu lắm mình mới quay lại quán này. Quán không còn đông khách nườm nượp như xưa nữa. Chắc do quán đang sửa chữa. Ngồi trên lầu là mát nhất, gió cứ lồng lộng thổi vào chỗ ngồi. Đồ ăn thì vẫn ngon như trước. Giá cũng ok , 40 ~ 70k tuỳ món. Chỉ có giá cua hơi cao. Cua thịt 380k, cua gạch 420k. Mình thích món ốc gai nương muối ớt và món cà na rang muối ớt, cay ơi cay mà đã thiệt.
Sò lông ăn rất ngon, con nào cũng mập.
Có món bò da sữa chiên ăn ngồ ngộ, giong tan trong miệng.
Đang có bán hào sữa chỉ có 12k/con.
Chị nhân viên trên lầu cực dễ thương, lâu rồi không đến mà vẫn nhớ cả tụi mình.
Sẽ còn quay lại nữa.