Nhà hàng quá rộng và đẹp ấy, bước qua cổng cái là cảm giác như đi vào một ngôi làng cổ nào đó ấy. Sân vườn quá rộng, lại nhiều tiểu cảnh cây cối, bể nước khá là thơ mộng. Đến nhà cửa cũng được phân ra làm nhiều khu, phục vụ nhiều kiểu khách khác nhau. Mình thì mình thích ngồi mấy bàn ngoài sân nhất, rất là lãng mạn. Tôm hùm ở đây ngon quá thể, các bạn xem ảnh thì thấy đấy, ngập tràn phô mai luôn <3 Con tôm to, thịt chắc nịch, phô mai thơm ngậy, trình bày quá đẹp. Nhà hàng này chỉ bị cái điểm trừ duy nhất là quá đắt thôi.
Điểm cộng: chỗ để xe rộng miên man, bàn đợi bên ngoài thoáng đẹp, phòng xịn tuy hơi mùi khó chịu, đồ khá tươi, nhân viên ổn.
Điểm trừ: quán hơi khó tìm do nằm sâu bên trong, giá cao.