Mới ghé năm đảnh hồi cuối tuần rồi. Vẫn ngon rẻ như ngày nào. Mấy món sốt cay chấm bánh mì là hết sảy. Ốc gì đó hấp thì mình thấy hơi dai. Hàu nướng mỡ hành ngon. Lẩu cá bớp cũng ok, nước lẩu có dầu ớt nên dễ cay sặc xíu.
quán hải sản cực kì xa , mỗi lần đi toàn 20 phút mà vẫn phải đi vì quá thèm ha ha . Đồng giá 60k / món nè . Có tôm , ghẹ , ... vài thứ khác thì tính theo kg nếu muốn ăn loại to . còn mình thì toàn kêu dĩa thôi vì rẻ mà lại ăn được nhiều món . Thích nhất ở đây là mấy món nướng mỡ hành , nước sốt rưới lên con hầu với sò điệp siêu ngon mà mình chưa thấy chỗ nào bán được giống vậy . Đồ ăn ra cực nhanh , nhân viên nhiều nên mỗi lần thiếu gì kêu cái có ngay . quán này phải đi sớm hì . không thì tới trễ sẽ không có tôm tít , ghẹ tính tiền 60k / dĩa đâu phải ăn theo kg í . ghẹ tầm 700k / kg còn mấy khác mình không hỏi nên ko biết he he
Đây chỉ là quán ăn bình dân, không có điều hòa nhưng mà vô cùng đông khách. Vì đồ hải sản tươi ngon, giá cả lại bình dân nên Năm Đảnh là một cái tên khá nổi ở Đà Thành. Các bạn đến đây ăn thì nên tránh các giờ cao điểm bữa trưa và bữa tối nếu như không muốn phải chờ đợi lâu. Thực đơn của quán có giá khá rẻ, đa số thì đồng giá 60k/món còn các món khác như chíp chíp, cua, lẩu...thì tùy giá. Đã ăn ở quán rất nhiều lần và lần nào cũng hài lòng hết.
Quán xa quá nên ít ăn. Ta nói từ trung tâm mà đi tới đây chắc phải cả 30p. Mà vì sự nghiệp ăn uống vĩ đại, thèm quá phải triển thôi.
Vì quán gần sát biển nên hải sản cực kỳ tươi, cảm nhận được độ ngọt của món ăn.
Hàu được cái tươi nhưng nhỏ quá, ăn không đã. Thích chíp chíp hấp cực ngon luôn, siêu ngọt nước.
Mỳ hải sản xào có hơi mặn nhưng cũng ổn.
Mình thích cháo cá bớp, nhiều cá, nêm nếm đậm đà, thơm lừng luôn.
Ăn bên này giá cả lại rẻ hơn mấy lần ở kv trung tâm, hải sản lại tươi nữa. Bọn mình gọi 8 món mà tính có hơn 600k thôi. Thực sự chạy xa mà đáng.
Hải sản ở đây thì khỏi bàn, rất ngon và rẻ nhưng mỗi tội đường vào khó nhớ. Vì là quán ăn bình dân nên hơi lộn xộn, ồn ào nhưng vì đồ ăn ngon nên bất chấp ????????????
Quán này chắc làm truyền thông mạnh, thấy reviewers này đến đn cũng ghé quán. Thực tế thì khác xa với những gì đc tô vẽ.
1 đồ ăn: dơ, ko tươi, nói ngon thì do khẩu vị. Nhưng ai ăn hải sản ở sg rồi thì ăn ở đây chắc nuốt ko vô đâu. (Hỏi nước chấm thì chỉ có tương ớt cho tất cả các món)
2 service: nv láo. Nhà dột từ nóc. Chắc do chủ đào tạo.
3. Location: xa, nằm ở hang cùng ngõ cụt, đi phát mệt. Nóng nắng ăn mất ngon.
Thấy dân địa phương ko ai recommend đây hết. Ai tới đn chịu khó hỏi locals/ friends trc, tránh thưởng thức cái mớ " nhầy nhụa" của quán + thánh reviewers dựng nên.
Đi bộ vô ăn ghẹ dĩa mà nv báo ghẹ luộc bán ký 550k! Thôi ăn ghẹ ốp xào me 80k ???? nay lên giá r mà nv thái độ kỳ quá! Tưởng mẹ ngta k ah, k ghé nữa đâu
Thực sự mình đến mấy lần rồi, dù trong kiệt khó tìm nhưng khá hải lòng. Đồ rẻ mà được cái tươi nên ăn đảm bảo hương vị, ăn thả ga. Nói chung đến Đà Nẵng thì nên ghé những quán có tiếng được nhiều người đánh giá cao như Năm Đảnh hay nếu mua quà thì nên ghé Đặc Sản Làm Quà. Không lo giá cao mà đồ khá đảm bảo chất lượng.
Quá thất vọng. Mình sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, hải sản đã nuôi mình lớn, trong suốt những năm sinh sống ở đây mình chưa bao giờ nghĩ là mình lại đi review về một quán hải sản quá tệ như thế này. Mình và bạn mình order 1 dĩa hàu nướng mỡ hành, 1 dĩa ếch bơ và 1 dĩa bạch tuộc cay. Bạch tuộc mình ăn có vị thum thủm, không tươi, hàu thì bị bỡ ra có vị rất lạ, nhân của hàu nướng được làm như nhân của bánh bèo. Ếch chiên bơ làm mình thất vọng nhất, vỏ bột chiên quá dày, chiên chưa ráo bơ, bơ thấm ngược lại vỏ bột. Mình quá thất vọng với quán này, từ nhân viên phục vụ đến các món ăn. 1 sao cho thái độ của nhân viên, 0 sao cho kỹ năng phục vụ. Nếu như vì rẻ mà chất lượng quán như vậy thì mình khuyên các bạn hãy đến những quán mắc như chất lượng. Các food reviewer đã PR quán này nợ mình và những người khách như mình một lời xin lỗi
Đồ ăn như hâm lại. Dở rất, ráng nuốt, chế biến cẩu thả, nhân viên hách dịch, nói chung ăn quán nào nên kêu 1 2 món ra nếm thử. Ngon thì gọi tiếp, gọi ra tùm lum để lại hết. Nên lạy mấy cô hồn âm binh rw cho cái quán này