Lâu lâu chơi sang, qua quán bình dân để ăn tôm sang chảnh.
Giá cân tôm hùm oki hơn những quán lớn nha. Mà tùy mùa trúng ngày mới có tôm ngon. Cũng đúng ngày mình đi lại có món này hên dễ sợ. Quất lun 1 dĩa xong là khỏi ăn mấy món khác luôn.
Thịt tôm chắc khỏe, ngọt ngào. Thượng phẩm giá bình dân, ăn 1 lần cho biết.
Quán ko nằm trong khu ven biển mà nằm ở Thanh Khê nhưng khá nổi tiếng là hải sản tươi ngon. Vì vậy dù ko ở gần biển thì cũng có thể được ăn hải sản tươi như thường.
Cháo hào: cũng tương đối nhiều hào, cháo không nát, rắc hành và tiêu là ăn ngon, hào tươi, ngon, thơm, thích
Gỏi ốc giác: hơi cay, ốc giác cũng khá nhiều, giòn dai, gỏi có nước chấm mới vừa vị được
Mực luộc: con mực khá to, ăn ngon, không bở, dai dai, cũng ngon
Sò huyết nướng: thơm, tươi, ngon, không bị ôi
Nghêu hấp: nghêu cũng khá tươi, vài con không ngon lắm, cũng nhiều
Tôm nướng: thơm lắm, ăn ngọt thịt, con cũng to, thích
Nhân viên phục vụ cũng được
Giá cũng khá cao nhưng vậy cũng được
Hôm nay ăn vs đám bạn ở đây, khá thất vọng.
Quán hơi bẩn, không gian khá rộng nhưng sắp xếp kém nên nhìn rất khó chịu.
Giá cả đắt, 4 người ăn hết 1tr1 (uống 2-3 chai) mà không no lắm. Tôm hùm ở đây bé tí xíu cứ như trẻ sơ sinh.
Nói chung ăn cũng tạm ổn nhưng đắt - bẩn - nhân viên toản các bác, các cô...
Quán này có menu khá hấp dẫn, có nhiều món ngon, nhất là các món về hải sản thì thôi rồi, thích nhất món càng ghẹ sốt cay, ếch nướng, và mấy món mực hixx, kể ra là chảy nước miếng luôn rùi.
Quán cũng gần biển nên có không khí thoáng mát của gió biển, ngồi nhậu ở đây rất đã, giá cả lại phù hợp nữa