Thực sự quán này khá nổi to đùng ngã ngửa ở PTT nên lúc đi ăn hào hứng phết ai dè ngã chổng vó vì quá ư thất vọng
Đồ ăn đắt thì phải xứng với giá tiền ai đời đâu chán k tưởng ???? tu hài bé nướng hơi quá mất nước nên k mọng, tôm sốt me đc cái sốt thit hỏng cái tôm. Tôm bở bùng bục như đông lạnh.
Nồi lẩu cua gạch 600K mà k hề có gạch móp kinh khủng. Phục vụ chậm
Thanh toán hết hơn 1500k cho 3 người mà chất lượng như vỉa hè. Đứng lên tiếc tiền bực mình ????????????
Đường Phan Chu Trinh là 1 chiều, lại xa nhà mình nên lầm nào chạy lên đây cũng lộn vài vòng mới tới đc :'( nhưng mà Menu phong phu, chế biến ngon. Mình mê nhất mon tôm sú, mình làm gỏi, đầu chiên ròn. Mấy ng bạn Nhật của mình khen hàu vs tôm chỗ này ngon hơn trong nhà hàng Nhật.
Bọn mình chỉ ăn trưa đơn giản ở đây với món Bánh canh riêu bề bề và Cơm cháy kho quẹt thì món bánh canh ăn ngon hải sản tươi ngon, nc vừa vặn. Món cơm cháy thì cơm hơi quá lửa còn kho quẹt thì vừa mặn vừa ngọt k ngon lắm.
Quán ăn sạch sẽ, rỗng rãi, tổ chức liên hoan, họp lớp, sinh nhật thoải mái luôn. Đồ ăn cũng ok
Tôm nướng hơi khô
bề bề 150k/ đĩa
Miến xào hải sản nhiều mực, tôm.
.
.
.
Còn nhìu món nữa nhưng ko nhớ ntn :( à có món ba ba rang muối ăn khá ngon. Ở đây có cả xôi chiên nữa.
Tôi xin thề bác nào comment là ngon thì không có tâm
- Hải sản không tươi
- Đồ ăn không ngon
- Đắt
Nói chung comment để người nào chưa ăn thì nên tránh ko lại mua bực vào người ạ
Ấn tượng món lẩu riêu bề bề...ngon xuất sắc!
Nước lẩu ngọt lừ tự nhiên
Ăn kèm gầu bò giòn giòn mỡ mỡ nhiều muốn ná thở
Phải quay lại để ăn món lẩu riêu nì
Thích hợp ăn gia đình, nhóm bạn lắm nha
Nói đến đây lại thèm, sẽ phải quay lại trong một lần ko xa