Quán hải sản có tiếng này mình ăn cũng ngót 6-7 năm rồi, thường thì hay ăn cơ sở bên đê kia hơn vì ngại chui vào ngõ không nhớ chính xác lại lạc. Lấy mốc sân bóng cho dễ nhớ, gửi xe đó mất tiền nha.
Không gian rộng vừa phải, khách đông nên cứ là ồn ào nhức đầu. Đồ ăn tươi ngon, có vài thành phần bị câm thì cũng không trách được.
Nhân viên nhanh nhẹn, lên đồ nhanh nóng hổi nhưng chả tươi cười gì. Giá phải chăng, chất lượng ổn định nên vẫn ủng hộ đều
Chất luọng hải sản tuỳ từng hôm, hôm trước mình ăn thì ghẹ ngon nhưng hôm qua mình ăn thì ghẹ to nhưng ọp và không ngon giá 800n / kg , cua 700n / kg , tôm 650n / kg
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, phòng tầng 2 rộng ,giá cả cũng bình thường còn chất lượng phụ thuộc độ tươi của hải sản nên hôm ngon, hôm không , nhà hàng cần chú ý nguồn nhập hải sản
???? Vị trí: quán nằm phố nghĩa dũng đoạn đường đê nhưng trong ngõ nhé. Tìm quán cũng hơi khó mà ngõ cũng bé nên các bạn nhớ để ý. Ko gian có bên trong quán nhưng khá là chật và để đồ linh tinh nên trông ko đc sạch sẽ lắm
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình so với các quán hải sản nhé, mỗi người tầm 300-400k là ăn các món cơ bản ok a
???? Chất lượng: theo mình thấy từ khi chuyển về đây chất lượng quán ko đc bằng so với ở nghi tàm. Đồ ăn tương đối tươi tuỳ loại và chế biến ổn
Hương vị vẫn giữ nguyên sau bao niên, miến xào cua best, rồi gần đây mình có nhận ra thêm 1 chân ái mới là cháo tôm, trai, và các món mực có nước chấm ngon, vừa miệng, giá cả ổn
Quán này mình được đưa đến ăn nên mới biết, trước giờ cũng không thực sự mê hải sản nên không tìm hiểu nhiều. Quán ăn kiểu cũng bình dân thôi. Không thích ăn ốc với cua nên gần như chả động chạm vào nhưng nhìn cũng ngon mắt. Ưng nhất không gì khác chính là đĩa mực trứng chiên. Mực vô cùng chất lượng, ngon, đầy dặn, giá cũng không đắt. Hàu ăn ổn. Đi tầm gần 8h quán đang đông quá mình phải chờ khá lâu mới có đồ. Nước chấm ở đây vị khá lạ, cực hợp với mực luôn ạ. Chắc nếu có dịp quay lại thì sẽ chỉ chọn mực chiên thôi.
Thịt ốc gái xào ở đây có giá 70k/ đĩa mà nhiều lắm nè hihi, ốc gai xào lên thoem phức, lúc bê ra còn nóng hổi thơm ngon, nhưng hồi trước mình ăn thấy ngon hơn bây giờ nhiều, chất lượng hơi đi xuống, không còn ngon như ngày trước nữa, kêu thêm 1 tô cháo bào ngư 60k/ tô và 1 ốc hấp mắm gừn nữa rồi gọi thêm nước uống, bữa ăn này chỉ hết tầm trên 200k thôi nề mà ăn cũng được đó, ngang ngang bụng.
Không gian quán ở đây béo, lúc đông khách cảm giác rất bí bách và chật chội.
Mình đi nhóm đông vào quán, nhân viên thì mấy thằng nhà quê nháo nha nháo nhác, phục vụ thì chậm, nhìn khách rất xấc láo, lâng ca lâng câng, đứng nói bậy nói bạ.
Khách gọi thì thằng nọ đùn thằng kia đéo chịu ra. Không hiểu nổi quán này nuôi đám nhân viên đầu trâu óc chó này trong thời kỳ cạnh tranh như thế này mà vẫn tồn tại nổi.
Chắc do ngày xưa có thương hiệu rồi nên bây giờ làm ăn bát nháo cào cào cũng xong
Đồ ăn bình thường, không có gì đáng nói, thậm chí đắt so với mặt bằng chung.
Bình thường hay ăn quán phía trên cách nhà HL này vài nhà và rất OK. Nhưng lần này đi đông nên muốn vào quán này không gian nó rộng nhưng thực sự trải nghiệm quá tệ hại !
Nay mình qua ăn thử quán, đồ k có gì đặc biệt nhưng giá thì cao hơn so với mặt bằng chung. Đến cuối lúc tính tiền thì bị tính nhầm thêm đia ốc.... hơi tụt cảm xúc vì k dc thoả mãn :))
Nhân viên báo sai giá tôm hùm, báo lại giá tôm hùm nhà mình cảm thấy chênh lệch nhiều ko muốn ăn nữa. Nhân viên chủ động yêu cầu hạ giá để bán con tôm đó (lý do tôm gọi cho mình để đó ko bán cho người khác được, ko ăn nhân viên bị phạt trừ lương...)
Đến lúc thanh toán chủ quán nhất quyết ko đồng ý hạ giá, nhân viên người lặn mất tăm, người trốn tránh trách nhiệm.
Lỡ ăn thì mình vẫn trả đủ nhưng sẽ ko bao giờ quay lại!