-Gỏi củ hủ dừa tôm thịt 119k củ hủ dừa bị già ăn dai nhách, nước trộn gỏi cũng ko ngon, chỉ mức tạm đc, tôm thì đc 2,3 con, thịt ở đây là lỗ tai heo, gỏi ăn với bánh phồng cho có 3,4 bánh ai ăn ai nhịn trời :)) nhà mình phải kêu thêm thì tính 10k
-Lẩu thái hải sản 199k nước lẩu ngon chua chua cay cay có củ riềng nên hương vị giống thái hơn, đc 4 con tôm, cá viên quá dở, bở nữa, cá thì ok hơn, tươi hơn, ăn với bún nhiễn Thủ Đức dễ nuốt dễ ăn, bún cũng cho ít, gọi thêm 10k :)))
-Nv đông chủ yếu là mấy chị tiếp thị bia, hay tụ tập kế bàn mình nch có khi còn nói bậy nói tục quán đã ồn mấy chị còn ồn ngang ngửa, mình ko thích lắm, quán cũng ko to mấy, ngồi ăn dễ nghe mùi thuốc lá, quán vệ sinh chưa sạch lắm
Trưa quên nấu cơm, mà lại thèm cá, sực nhớ ra quán này vừa mở gần nhà vợ nên đội nắng mà đi.
Quán khá thoáng mát, nhưng buổi trưa thì hơi hầm, nhưng cũng có nhiều quạt nên không ảnh hưởng tới cái bụng lắm, may nữa là đc anh chủ quán mời vô khu trong ngồi, view siêu đẹp. Hải sản ở đây là bắt từ hồ lên, nên tươi lắm. Thấy quán đang khuyễn mãi cá Tầm nướng nên thử luôn. Cá nướng vừa ăn, giòn ngọt vá thơm, kêu thêm đĩa bạch tuộc thì bạch tuộc hơi nhỏ so với kì vọng nhưng được cái ngọt và ngon. Menu quán đa dạng nhưng do ăn 1 mình nên kêu đơn giản, hi vọng lần sau có kèo ra đây sẽ được thử nhiều món mới hơn.
Lần đầu ghé cũng như lần cuối. Đồ ăn thì mắc,nấu thì dở. Lẩu lươn hay lẩu thái cái nào chua ăn như bị thiu. Miến xào thì đen khô khan. Đĩa ốc 89k mà nó cho đc 10 con sò huyết, cá trứng thì đc 6 con /1 dĩa. Nhân viên phục vụ thì mặt nhăn nhó, khó chịu.Nước mắm thì có ruồi. Quán gì mà từ nhân viên đến thức ăn đều ko thể chấp nhận nổi. Tẩy chay đi là vừa. Phí tiền khi ghé quán này. Ăn mì gõ còn ngon hơn.