Mình ăn quán này cũng khá lâu rồi, đi chơi sơn trà về nên tiện đường ghé vô, nghe danh hải sản của biển đã lâu, quán đa phần dân du lịch nhiều
Có bể hải sản tươi sống tự chọn, cân chế biển luôn, đồ khá là tươi, mấy đồ tươi thì chỉ cần hấp là ngon rồi, mình gọi có 3 món thôi mà giá hơn 900k bao gồm nước uống rồi đó, cũng khá là đắt đỏ
Nói chung cũng khá chất lượng đáng đồng tiền
lâu lâu ăn thôi, chứ ăn dài dài là nghèo chết
Từ Hà Nội bơi đến quán để thưởng thức đặc sản Đà Nẵng. Đúng kiểu là phải được ra chọn hải sản đang bơi, cân đo đong đếm, thanh toán và ra bàn chờ ???????? Hải sản tươi sống uống cùng coca không còn gì phê bằng :(( Cá (gì đó) rán giòn sốt chua ngọt rất ngon, thịt cá mềm 3 1 con cá chia đôi, nửa còn lại nấu canh chua, moá ơi tuyệt vời. Ốc hương, ghẹ, cơm rang cũng ngon.
Nhân viên nhanh gọn lẹ, thân thiện.
Xung quanh cũng nhiều quán khác nhưng quán này khá đông.
Quán ăn ngon, giá tốt hơn rất nhiều quán xung quanh. Quan trọng nhất là hàng lên chuẩn, không bị tráo hàng. Ngay gần biển, không gian thoáng, có gió biển + gió quạt nên ko bị nóng
Quán gì đâu nhân viên phục vụ thì tệ . Kêu lấy menu thì cứ kêu ra quầy hải sản kêu . Gỏi sứa thì chả ngon lành gì , rau thì giống như rau dại xào , miếng xào cua mà miếng vụn hết , nhà hàng gì đâu mà tệ oi là tệ , món ăn cả lẫn phục vụ , ức chế gì đâu. Chả có lần sau ghé quán
Lâu lâu thèm hải sản lại ghé qua, chất lượng đồ ăn vẫn xịn như ngày nào
Chíp chíp xinh tươi, nước hấp hơi mặn 1 chút
Sò điệp nướng mỡ hành béo múp, thơm tho
Tôm sú nướng con nào con nấy chắc thịt, tươi rói
Ghẹ rang me con to, nước sốt đậm đà
Quả thực phong độ đồ ăn không chê vào đâu được, 2 người bạn của mình ở nước ngoài về vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon
Nhân viên đông, nhanh nhẹn
Cá nhân mình thấy vẫn thích ngồi Cua Biển nhất dãy hải sản đường biển Võ Nguyên Giáp
Tối ngày 08/8 vừa rồi mình có ghé quán ăn sau khi xem top những quán ăn ngon tại Đà Nẵng trên foody. Đến quán cũng muộn tầm 10h đêm và khá vắng. Mình kêu món lẫu hải sản giá 450k vừa đủ cho 2 người ăn. Phải nói rất tệ, hải sản ít và nước lẫu ko có vị gì cả.
Mặc dù rất đói do mình vừa bay ra từ TP.HCM nhưng ăn ko được, lần đầu ăn món lẫu hải sản mà dễ đến vậy.
Với mức giá quá đắt, cao gấp đôi so với trên foody và chất lượng kém như vậy mình thật sự thất vọng và dè chừng những quán ăn tại ĐN cho những ngày sau đó.
Bài viết hoàn toàn đúng sự thật và dành cho những du khách du lịch như mình. Vì mình không tiếc tiền nhưng món ăn ko đáng giá như vậy.
Gđ mình vào ĐN chơi 4 hôm và hầu như ngày nào cg ra quán cua biển ăn 1 bữa, ngoại trừ việc bà chủ đem cân hải sản cách đổ vào 1 cái rổ mà sau đó là k trừ hao rổ thì cảm nhận là án ở đây khá ok, hợp tiêu chí ngon bổ rẻ của gđ mình. Nhà mình 6 ng lớn 3 trẻ e ăn lần nào cg 4 con ghẹ nửa kg tôm rau xào cơm rang ốc ngao nướng hành... giá khoảng 1tr8 đổ về 1tr6