Quán này nằm ngay khúc cua của đường Ngô Sỹ Liên. Mình có đến đây ăn tối tầm 7h ở đây thì thấy khách đến ăn rất đông. Mình với gia đình 4 người tới kêu gỏi cá mai, cơm chiên muối ớt, nghêu hấp thái, dĩa ốc ngón tay, ốc nhảy hấp, shell nướng mỡ hành và súp cua. Hải sản ở đây giá cũng bình dân mà chất lượng cũng ok lắm. Hải sản rất tươi, tuy không to cho lắm ngon hay không là tuỳ thuộc vào nước chấm. Nước chấm ở đây rất cay và ngon. Khách đông nhưng làm đồ ăn rất nhanh và phục vụ tốt.
Nói chung là đồ ăn đắt là một phần. Thái độ nhân viên cũng lồi lõm không kém. Gọi trà đá nhân viên này kêu ko có nhưng nv khác lại bê ra. Đĩa ốc 140k mà lèo tèo vài con. Nc là ko nói đắt rẻ vội nhưng cái thái độ nv khó chịu khi mình gọi đồ đã nói lên tất cả
Mình với bạn mình đến quán này dịp lễ 30/4. Tụi mình gọi 01 dĩa gỏi sứa, 01 tô cháo hàu và 02 con ghẹ. Món nào cũng chất lượng và ăn vừa miệng. Gỏi thì sứa nhiều, cháo rất ngọt, đặc chứ không lỏng toàn nước như nhiều quán mình ăn ở Sài Gòn. Đặc biệt là rất nhiều hàu, con nào con nấy to đùng, hai đứa ăn mãi không hết. Ghẹ có hơi mắc tí nhưng thịt ngọt, chắc. Phục vụ cũng ok.
Có một điểm là quán không có sọt rác nên nhìn không được vệ sinh lắm. Nhưng nói chung ăn ở đây thấy rất hài lòng.
Quán này theo mình biết là gần 20 năm rồi. Nhớ hồi nhỏ đi theo công ty của dì du lịch Nha Trang có ra đây ăn. Lúc đó là quán lụp xụp, phía trước có bà ngồi bán xôi cá kho cũng ngon nữa. Nên nhớ hoài.
Đi Nha Trang cũng nhiều mà giờ mới ghé lại. Khang trang lên nhiều. Nhân viên cũng dễ thương & nhiệt tình - chắc do khách complain quá nên thấy chủ quán dán sđt hotline phản ánh chất lượng dịch vụ nhân viên to lắm trên cột :))))
Kêu 4 món là cháo hàu 50k, mực lá nướng muối ớt 120k, sò điệp nướng 80k, ốc ngón tay xào rau muống 90k (3 lạng)
Các món đều tươi. Thích nhất là mực, thịt dầy & siêu ngọt thịt. Cháo nêm vừa miệng.
Mình khá khó tính nhưng mình ưng phục vụ, nên các bạn không cần lo phần này đâu. Lúc mình về nv còn kêu dùm taxi, xin thêm hành, nước chấm cũng cho rất nhiệt tình & vui vẻ.
Thêm 3 lon bia. Không xài khăn. Hết 382k. Xứng đáng hơn mấy quán khu Tháp Bà nha.
Thực sự quá thất vọng. Thấy foody.vn giới thiệu nên dẫn cả nhà đến ăn, tầng 1 tuy đông nhưng tầng 2 còn chưa có khách, vậy mà không phục vụ nổi. Gọi xong cứ 30p mới bê ra được 1 món, ăn thấy dở ẹc, xong lại chờ tiếp, tổng cộng 1h30p mới được chén 3 món (cua rang muối, hàu nướng, ốc hương nướng). Gây sự đủ kiểu với nhân viên và bà chủ quán vẫn không thấy món tiếp theo đâu, chờ hoài đành trả tiền 3 món vừa chén rồi hậm hực đi quán khác ăn cho đỡ đói. Chắc chắn không bao giờ quay lại lần 2.
- Biên mai (Đà Nẵng gọi là Còi mây thì phải) 60-70k/ con
- Nghêu đỏ: 140k/kg, hấp xả ớt ăn ngọt
- Sò dương: 250k/kg
Quán thấy bẩu mới nâng cấp (trước xập xệ?), khang trang, sạch sẽ
Mình ít ăn hải sản nên thấy giá cũng ok
2 bienen mai
1 kg nghêu
1/2 kg sò dương
1 ken
1 đảnh thạch
400k
Nói chung mình nhận xét quán "THẤT BẠI".
Menu ko có gì đặc sắc về hải sản, bình thường...
Mình gọi đại 1 dĩa cơm chiên hải sản ăn, và kết quả như hình dưới. " cơm chiên cà rốt " thì đúng hơn.
Cháo nghêu thì ăn có sạn trong cháo phải bỏ nửa chừng
Giá ko hề rẻ, tầm giá đó mình sẽ chọn xuống khu Tháp Bà ăn ốc sẽ ngon hơn.