Trong đợt đi Đà Nẵng gần đây mình có tìm quán hải sản trên foody thì thấy quán này có điểm cao lại tiện đường đi nên mình và bạn ghé ăn ở quán.
Quán nằm trên đường Nguyễn Sáng, dễ tìm, không gian quán rộng, thoáng, sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Menu đa dạng, giá cả rõ ràng, mình ăn ghẹ rang muối, ghẹ tươi, món ăn bày trí đẹp, hào ngon, ngọt, béo, cơm chiên 60k, nhiều, cơm hơi khô, gỏi sứa ăn giòn giòn lạ miệng.
Mình đi 2 người ăn hết 600k no ngập mặt mà không hết luôn. (4 người ăn cũng no) đúng là lúc đói thì cứ order cho sướng miệng.
Ngay gần nhà mà giờ e mới ăn ở đây, cảm nhận là quán khá rộng, nhân viên phục vụ dễ thương( nhất là bạn “mập” thấy mọi ng gọi thế) .món ăn ngon, giá cả hợp lí . Mình và bạn mình ăn 2 người hết 1.386.000vnd gồm 2 con ghẹ to, nửa kí tôm sú, nửa kí móng tay nướng mỡ hành, 1 cơm rang hải sản,và 1 vài lon nước ngọt . Nói chung là sẽ còn quay lại , vì gần nhà và nhân viên thân thiện. Nhươc điểm là nếu ăn ban ngày hơi nóng vì ko có điều hoà và đồ ăn đợi hơi lâu .
Vừa rồi đi du lịch Đà Nẵng tụi mình có ghé quán, thấy 1 điểm cộng là nhân viên nhiệt tình. Nói chứ chờ đồ ăn này nọ hơi lâu (dù quán ko quá đông), nhưng mỗi lần xuất hiện thì thấy thái độ nhiệt tình))))))) Với lại tụi mình ngồi ngoài trời, mỗi lần gọi phục vụ hơi khó nữa. Được cái là tự nhiên được chủ quán hứng lên ra tặng mỗi đứa con gái 1 bông hồng )) cám ơn chú.
4 đứa chỉ ăn sương sương 1 cơm chiên, 0.5kg hàu phô mai, 0.5kg hàu mỡ hành, 1 lẩu hải sản. Cơm và hàu cũng ok, nhưng lẩu thì nhạt lắm luôn... Hồi sau chị nhân viên nhiệt tình có ra hỏi đồ ăn hôm nay sao thì mình có nói lẩu nhạt, chị giải thích là có dặn bếp nấu nhạt để chan nước mắm ăn cho dễ hợp khẩu vị từng người, nhưng thật ra lúc lẩu ra ăn nhạt quá thì phải mở miệng xin nước mắm và đợi 1 hồi mới đc đem ra mà... Thường lẩu hải sản nó cũng ko phải mặn như lẩu Thái hay gì nhưng mà cũng hy vọng là nước ngọt, có mùi hải sản nhưng cái lẩu này nó chỉ có xíu mùi dứa còn vị thì nhạt như nước lã luôn ấy :))
4 người 500k hơn, không happy lắm vì món lẩu là món cả đám đang thèm nhưng lại dở nhất, làm mình cũng hơi bị quê độ khi đọc review thấy chỗ này được khen nên dẫn cả đám đi:))
Đã ngồi đc 15’ mới order được món trong khi hiện trạng khách như hình. Nhân viên order chắc đc 2 người, vì chỉ thấy 2 người cầm sổ order thôi. Chị nhân viên mặc áo sơ mi trong hình hỏi mình “có 1 mình thôi hả?” và hơi ngạc nhiên. Mình đến đây lần đầu, menu k có giá nên mình hỏi, c này trả lời nhiệt tình câu đầu, câu sau thì k vui cho lắm. Mình bảo cho e 2 lạng mực thôi vì tính gọi món khác, mà mình cũng k ăn đc nhiều thì c nói “quán bán ít nhất là 3 lạng. 2 lạng có mấy con ăn cái gì”. Okie mình kêu 3 lạng mực và chuyển sang xem món khác. C rời đi như 1 vị thần với câu “e cứ xem menu đi”. Và hơn 10’ sau dù lượn qua bàn mình 2 lần nh vẫn k order cũng k hỏi mình chọn đc món chưa. Đến lúc mình gọi thì bảo “c gọi 1 món mực thôi phải k?”??? WTH???? Mình hỏi thêm “lẩu hải sản nhỏ 1 người ăn có hết k?” Nhanh như chớp C ấy nói “150k nha chị” ?????? Mấy bạn hỗ trợ mặc áo đồng phục màu xanh thì nhiệt tình. Chỉ đánh giá thái độ chị order thôi Còn chưa ăn nh bức xúc quá nên lên đánh giá luôn. Đây e bổ sung thêm hình ảnh nồi lẩu e gọi ạ. E vào quán khoảng 18:50, 19:13 order đc món, 19:50 mới ra đc nồi lẩu này đây nha cả nhà
- Công tác Đà Nẵng , đặt ks ở Hồ Nghinh , mò mẫm foody Đà Nẵng ăn Hải Sản 2-3 chỗ trong TP k thấy ngon . Trưa trước khi về Hà Nội search Foody Hồ Nghinh ra quán ăn thử . Chưa thưởng thức các món Hải Sản nhiều chỉ ăn các món hàu, ốc nghêu, lẩu bình dân , nhưng thấy thái độ phục vụ và đồ ăn sạch sẽ , giá cả cũng bình dân . Sau có dịp sẽ ăn nhiều món để review hơn .!
Dịp đến quán để gặp bạn SG ra công tác. Đập vào mắt là không gian rộng, chỗ giữ xe thoải mái có bảo vệ an toàn. Chỗ ngồi rộng rãi, không ồn ào phù hợp cho nhóm nói chuyện lâu ngày gặp nhau.
Đang chờ món ăn, goi phục vụ nhanh nhẹn thân thiện hơn các quán khác.
Bếp nấu hợp khẩu vị, không ngọt kiểu miền nam.
Đặc biệt món cá mú hấp, ngon, thơm. Bạn nữ thích món Cua xốt ớt singapore.
Giá cả rẻ hơn các quán khác, hàng tươi sống neo giá tại hồ, không lo chặt chém. An tâm.
Có dịp sẽ quay lại.
Món ăn ở đây ngon, giá thì bình dân, chỗ ngồi rộng mát. Phục vụ thân thiện. Bếp hơi lâu nhưng nghe giải thích hợp lý Bếp chế biến khi khách gọi món chứ không chế biến sẵn khi khách gọi thì làm nóng rồi mang lên. Cảm nhận món ngon, giá rẻ, phục vụ nhiệt tình.