Mình là tín đồ ăn hải sản nên mình luôn tìm kiếm và lựa chọn các quán bán hải sản để thưởng thức hương vị từng vùng miền.
Menu quán đa dạng, nhiều món.
Món ăn được nêm nếm khá vừa ăn, trang trí món ăn không đẹp lắm, món ăn cũng có số lượng hơi ít. Thời gian chờ lên món cũng không nhanh cho lắm.
Quán cũng khá đông khách nên cũng không trách các ban nhân viên được.
Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình hỗ trợ khách hàng.
Mình ấn tượng với món Nghêu hấp xả nhất trong các món mình ăn
Quán đây rất rất đông, đc bác tài xế recommend quán này nên bọn mình đến đây ăn. Đông thật sự: nên đồ ra cũng lâu.
- Đồ ăn 8/10: tươi 100% vì bọn mình chọn, cân r ngta mới nấu. Chỉ mỗi cái trình bày k đẹp mắt thui. Lần đầu ăn hàu sống.. và bụng dạ yếu quá huhu...
- Không gian 7/10: rất rộng, nhưng đông quá và ồn ào. Đc cái gần bờ biển nên gió mát thoáng
- Giá cả 8/10: mình ăn 6 người, hết gần 4tr. Khá xót ha...
- Phục vụ 6/10: lộn xộn... Lại vì quá đông. Và ở đây rất nhiều trẻ con bán dạo. Phiền dã man ý.
Có thể quay lại!!!
Ngày đầu tiên đến Đà Nẵng thì phải tìm đến bé mănj để ăn.
Bé mặn ở đà nẵng thì quá nổi tiếng r, hải sản tươi sống, gọi ngay tại chỗ, nếu ăn hải sản thì chủ yếu nên ăn đồ hấp vì sẽ tươi, đậm vị thịt hơn.
Hôm mình đi là cuối tuần nên rất đông, nên phục vụ không được ổn thoả lắm. Đông và quạt bố trí ko đều nên chỗ mình ngồi rất nóng, chờ đồ ăn cũng lâu, awn hết ốc, tôm r chờ ghẹ, cơm và canh mất kha khá thgian.
Giá cả khá chát, mình ăn hết 1tr3/2 ng
Lần đầu đi ăn kiểu chợ hải sản như này, tự lựa hải sản và yêu cầu chế biến.
Cũng hay hay mà mình đi tối nên đông kinh khủng, mãi mới túm được nhân viên cho cân ký.
Thành phẩm là đây, một bữa ăn chất lượng ngút ngàn với Tôm nướng, mực hấp, lẩu ghẹ.
Tổn thất 1200k
Bán hàng chảnh choẹ, gọi đồ mãi mới đem ra. Gọi tôm nướng, hàu nướng và lẩu thì ăn gần xong mới đem tôm nướng ra. Đem lẩu thì k có muôi, đem tôm thì k có nc chấm, gọi mãi mới lấy. Gọi thêm gói mì tôm thì gọi đến người phục vụ thứ 5 mới đem ra.không nên ăn
Mình đi 2 người, đến hôm cũng vắng khách. Lúc lựa đồ thì bạn nhân viên mặt cứ xị ra kiểu không muốn phục vụ. Mình chọn 1 Cua thịt, vì có 2 người nên muốn chọn con vừa vừa, bạn nhân viên nhặt đại 1 con lên cân, mình thì xem xem còn con nào khác không bạn ấy liền thái độ nói " thế chị có lấy không?". Hỏi tiền giá Mực thì khó chịu trả lời. Gọi lon bia thì hết hơi mới lên. Phục vụ tệ kinh khủng ????. Có ngon bằng giời tôi cũng không thèm quay lại. Quán này chắc chỉ phục vụ khách nước ngoài thui, dân Việt không cần đâu ha.
Thái độ phục vụ quá tệ... coi thường người Việt Nam order... sợ mình k có tiền như mấy a Hàn xẻng. K bao h quay lại lần nào vs cũng k bao h giới thiệu cho ai
Đến Đà Nẵng mà không ăn hải sản thì quả thật rất phí luôn ???? Và Bé Mặn chính là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời. Hải sản ở đây tươi ngon, không gian rộng rãi thoáng mát, phục vụ nhiệt tình. Mình đã ăn mực hấp nhiều lần nhưng đây là nơi mình thích nhất luôn á. Nhất định sẽ ghé lại ❤️❤️❤️
Vừa bước đến quầy chọn món, đến hỏi hàu cân bao nhiêu tính mua 2kg, rồi hỏi bao con 1kg anh nv bảo nhanh lên chị ơi( kiểu thái độ la mắng) mình mới nói anh sao ghê thế thì anh ý đôi hết hàu xuống bỏ đi ko bán nữa. Nhân viên gì mà khinh người việt chỉ bán người khách du lịch. Quá thất vọng????????????