Cuối tuần thèm hải sản nên kêu chồng chở đi ăn. Lâu rồi k ăn nên ghé bé mặn. Quán cũng không đông khách lắm, cho do chưa có khách du lịch nhiều. Nhân viên làm món nhanh, đồ khá tươi luôn.
Tôm nướng con khá to, ngọt thịt, chấm muối ăn ngon nè
Sò mai mỡ hành ăn ổn, thịt thì ít mà mai sò thì bự chảng hehe
Đang thèm tôm nên gọi thêm 1 phần tôm sốt để lấy sốt chấm bánh mì nữa
Chip hấp mình k thích vị lắm
Đa phần hải sản ở đây mình thấy đều khá tươi ngon đó
HẢI SẢN BÉ MẶN - ĐÀ NẴNG
Quán hải sản Bé Mặn quá đỗi nổi tiếng với khách du lịch và người dân Đà Nẵng, tối hôm ấy bọn mình định ra Năm Đảnh cơ mà hết đồ rồi mà đường ra đó lắt léo vãi chưởng, tìm đến cũng hết hơi ý ???????????? thế là thôi lại ra đây. Bé Mặn đồ tươi tắn khỏi bàn, bát đũa cốc chén khá sạch, lên đồ ko bị lâu la lề mề mặc dù cực đông. Nhóm mình đi 6 người gọi hải sản món vừa tiền thôi, bữa này 1tr590k cả đồ uống mà vẫn bao món, tính ra 270k/đứa quá hợp lý. Đồ ăn đĩa nào cũng đầy đặn và ngon miệng lắm, chỉ là đồ trong này gia giảm đậm đà hơn thôi, hay là tên Bé Mặn nên mặn tí nhỉ Cá chìa vôi nướng và mực da best
Mới ghé khi trưa, quán cũng khá đông khách. Giá cả thì cực kì mắc, tụi mình đi 5 nữ, có kêu 1 dĩa tu hài 5 con, thấy ngon nên kêu thêm@@ omg 660k 2 dĩa, hết hồn:))). Chắc do toàn ăn quán giá bình dân nên giờ ăn ở đây hải sản mắc tiền nên hơi bị sốc. Tôm nướng ngon, ngọt thịt, ốc và chíp chíp bình thường
Ăn 2tr tiền ghẹ mà không có lấy 1 cái kẹp vỏ. Vào tận bếp xin không đứa nào bắt lời. Chẳng lẽ ném chục con ghẹ vào mặt chúng nó. Chửi ầm lên đưa được cho 1 cái. Thái độ***
Đông khách nên chất lượng dịch vụ đi xuống.Nhân viên phục vụ cực kì chậm.Bàn mình gọi bia nh k có mở bia.Nvien mở cho đúng 1 chai.Lúc muốn uống thêm gọi mỏi cả cổ nhân viên đi qua phẩy tay phớt lờ kiểu như khinh người hay s ấy.Đến lúc ý kiến với quản lý thì cũng k nhận đc phản hồi j.Rất là thái độ.Tính tiền thì tính tiền.K xin lỗi hay có một lời nào hết.Đồ ăn đắt hơn so với mặt bằng chung
Đã từng là khách quen nhưng sau lần này 1 đi không trở lại
BÉ MẶN B rất tệ
Món ăn ko ngon lắm, phục vụ thì quá tệ, lựa thì
đồ sống nấu ra là đồ chết, Tới khoản 10h mấy là xin nước đá ko cho, trong khi đó thấy trong bếp đập đá bụp bụp . Ngồi ăn 8 người cũng hết 3 triệu chứ có rẻ đâu mà phục vụ như vậy , lần này cũng như lần cuối , có lẻ khách hàng ở đây quá dễ dãi sao, trước khi vô ăn có nghe 2 anh tài xế taxi nói là chỉ dân du lịch nghe review tới ăn thôi, dân địa phương ai cũng né mà lỡ hẹn bạn rồi nên đành chịu, nói ra để mọi người biết mà né né nhé
Nói nhiều chẳng để làm gì. Đơn giản là mình là khách du lịch tới gọi mấy món ăn. Nhưng hoàn toàn không hài lòng về chất lượng và giá cả. Khách tự đi chọn thực phẩm và cân, mình chưa ăn kiểu này bao giờ nên khá lạ lẫm. Nữ nhân viên lấy đồ cân hải sản thái độ cực kỳ khó chịu, ép mình phải cân nhiều hơn mặc dù chỉ có 2 người ăn. Đồ ăn chế biến chủ yếu là cho ... hấp hết không tư vấn kỹ cho mình nên chế biến ra sao. Chip chip toàn bẩn. Giá cả và chất lượng quá đắt so với nhiều quán hải sản mình từng ăn. Bạn mình nói quán trước ăn ngon giờ thì quá dở và đắt. Nhưng phải nói quán đông khách kinh khủng. Chắc toàn khách du lịch như mình. Khá nhiều người Hàn Quốc.
BÉ MẶN B rất tệ
Món ăn ko ngon lắm, phục vụ thì quá tệ, lựa thì
đồ sống nấu ra là đồ chết, Tới khoản 10h mấy là xin nước đá ko cho, trong khi đó thấy trong bếp đập đá bụp bụp . Ngồi ăn 8 người cũng hết 3 triệu chứ có rẻ đâu mà phục vụ như vậy , lần này cũng như lần cuối , có lẻ khách hàng ở đây quá dễ dãi sao, trước khi vô ăn có nghe 2 anh tài xế taxi nói là chỉ dân du lịch nghe review tới ăn thôi, dân địa phương ai cũng né mà lỡ hẹn bạn rồi nên đành chịu, nói ra để mọi người biết mà né né nhé
Quán đông và phục vụ chậm. Khoing mang đồ racho khách, khách nhắc thì thái độ rất khó chịu. Chỉ đến khi khách phải cáu lên thì mới bắt đầu đưa đồ ra nhưng thái độ vẫn khó chịu.
Đồ ăn ngon nhưng phục vụ dở như hạch thì vẫn cạch mặt nhé.