Cũng ko biết là đắt hay rẻ, tháy là cũng có rẻ hơn Hà Nội. Quán ngay sát biển nên thoáng mát. Dễ tìm. Nhân viên nhiệt tình.
Mỗi tội quán hơi nhiều ruồi .
Mình đi 2 vc và 1 bé 3 tuổi. Ăn:
- 1 con ghẹ đỏ 0,6kg
- nửa kg bề bề
- nửa kg sò lông (nhưng quán gọi là sò huyết)
- nửa kg sò dương
- 0,3kg tôm sú (cậu nhân viên cứ tư vấn ăn tôm ngất cho rẻ - nói tôm mới ngất thôi, dễ thương ghê cơ)
- 1 dĩa mỳ xào hải sản khá to
Tổng thiệt hại hết 1.116.000 đ. Mình thấy cũng phải chăng,
Hải sản tươi, ngon.
Mình đến quán vào 1 dịp du lịch đến Đà Nẵng, đang cần nạp năng lương sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi :)).
- Về đồ ăn: ở đây bạn "đi chợ" và quán sẽ cân ký để tính tiền. Mình đã gọi 500gr ốc hương hấp, 500gr tôm càng nấu lẩu, 300gr sò điệp nướng mỡ hành, 1kg hàu nướng. Hải sản tươi ngon, chế biến cũng ngon nữa, hợp khẩu vị của mình. Mình thích nhất hàu và tôm. Hàu sữa béo, ngon và rẻ (100k/kg được khoảng 10 con ^o^), tôm to và khá tươi.
- Về giá thì mình thấy ok, rẻ hơn so với sài gòn :)) Tổng thiệt hại cho mấy món trên của mình là ~800k (ở đây ko tính tiền chế biến), 2 đứa ăn no lăn về nhà.
- Không gian quán rộng rãi, phục vụ ok.
- Nếu có dịp quay lại Đà Nẵng mình sẽ lại ghé quán này ^^
Hải sản tươi sống, vào chọn ăn luôn. Đồ ăn làm nhanh mà tệ nhất vái là nhân viên ngơ ngơ ngác ngác nói gì đưa nấy. Ăn cá hay mực cần đoof chấm mà gọi nhiều lần mới đem ra.
Cực kì chán , ngồi nóng gần chết kêu quạt nv bà chủ chỉ ậm ờ đéo cho dã man trong khi có bàn 1 bàn 2 quạt có bàn 2 người 1 quạt tổ sư , cá nướng còn trắng nguyên con cá phải kêu nướng lại , thêm nữa đã nướng ko được ăn lẩu wtf , đành ăn tạm nướng + nấu chua , chua thì mặn ...cạch lần sau ae cứ vào phố mà ăn ăn gần biển tệ tệ khủng khiếp .
Đọc nhiều cmt review khi tới Đà Nẵng ăn hải sản thì ghé Bé Mặn, Bà Thôi thì đúng chất lượng.
Ghé Bé Măn đông quá nên quay ra Bà Thôi 3 gần đó.
Món cháo đầu tiên. Phải nói dở kinh dị. Cháo hải sản lại bỏ đậu xanh cà còn sống nhăn. Cháo nhạt nhẽo. Đành vớt tôm mực ăn tạm.
Món nghêu: nghêu quá bé. Chỉ bằng nghêu ở câc quán ốc bình dân vỉa hè. Ko xứng với quán hải sản tươi sống.
Cua sốt me: món này ngon.
Cá mú hấp: món này ok nhất, giá cũng ko cao.
Nhưng trọn 1 buổi ko có nước chấm nào bưng ra dù nhắc nhiều lần. Cuối cùng phải chạy vào xin vì cá mú ăn ko thì nhạt.
Nhân viên lơ ngơ. Tính tiền thì chậm. Bàn bên cạnh chờ gần 30p nản quá bỏ về luôn.
Mình rất thích cách phục vụ của quán . Nhanh gọn lẹ phục vụ lại nhẹ nhàng . Đặc biệt bị ấn tượng với 1 bạn phục vụ rất tốt nhẹ nhàng lại ân cần . Sẽ tới và ủng hộ nhiều nhiều nữa..