Khúc lê bình đổ lên quốc lộ thì quán này là đông vui nhất. Luôn đông, nhậu khuya tới 1 2h cug dc nhe. Đa số là hải sản. Mình gọi khoai môn chiên nước mắm giòn rụm, thơm bơ. Mực tươi, dai, nướng sa tế cay cay. Vú heo nướng bị dai, lúc sau có gọi trảng dừng chiên nước mắm ko ngon lắm. Phục vụ bt.
Quán thích hợp để nhậu và ăn uống, hải sản rất tươi sống và chế biến món ăn rất ngon kêu món mì hải sản ăn rất vừa miệng mì vừa phải mực cắt miếng vừa ăn rất ngon, ốc móng tay làm nước ngọt ngọt chua chua ,kêu phần khoai tây chiên nhưng đem ra có lăn bột nên k ngon cho lắm chắc do mình thích ăn khoai chiên không
Chưa bao giờ đi cái quán nào tệ như cái này. Kêu 1,5.kí ghẹ rang muối luôn mà không đem ra , đợi gần cả tiếg . 3-4 lần hối đem ra nhưng tl cho có rồi ngoảng đi . Bàn ngta lại sau thì đem ra trước cùng là 1 món :)) . Không muốn bán theo kí thì nói , ghét quá t kiên nhẵn kêu 1 dĩa thôi , bảo chờ chút đem ra liền rồi nửa tiếng sau cũg khôg thấy , gọi lại thì bảo hết ghẹ rồi :)) ủa sao bàn kế bên ngta mới vào ngồi chưa nóng nghế mà có rồi là sao . Kêu trả tiền chứ bộ không sao . Sợ quán mấy ng số má quá nên t đâu nào dám chửi . ỷ lễ quán đông rồi đéo thèm khách . Đéo quay lại lần 2
Không gian thì bình thường, nói chung bình dân nên cũng bình thường nhưng có điều hơi ồn ào . Phong cách phục vụ thì nhanh nhẹn, vui vẻ và nhiệt tìn nữa. Đồ ăn thì ngon không chỗ chê rồi, lại thêm giá hợp lí nữa chứ. Đồ ăn ngon miệng, vừa ăn và nhiều không tưởng. Đây đúng là một địa điểm lý tưởng để chúng ta họp mặt bạn bè, ăn gia đình rồi. Mình có một tình yêu bất tận với tôm nướng, tôm tươi lắm nên khi nướng lên ăn ngọ lắm luôn, chấm thêm muối ớt chanh nữa thì đúng là trên cả tuyệt vời luôn.
Ngon, bổ, rẻ so với nhiều chỗ bán hải sản khác. Có điều các món xào ngư mực xào hải sản, rau muống xào tỏi... đều quá mặn. Quán nên nêm món xào nhạt bớt. Các món khác mà nhà mình ăn như cơm chiên trứng, ốc móng tay rang me, nghêu hấp gừng... thì đều ngon mà rẻ.
Nằm hơi xa Cần Thơ . Quán nằm ngay đường quốc lộ nên rất dễ tìm thấy . Quán đơn giãn và bình dân như một khu vườn mát mẽ và phía dưới nhửng tán lá xanh um là những chiếc bàn ăn đơn sơ giãn dị cây nhà lá vườn nên rất mát mẽ mặc dù không có máy lạnh. Cua tươi và ngon giá cũng không quá đắt đỏ lắm ngoài ra cũng còn nhiều loại hãi sản tươi sống khác. Phục vụ ăn mặc cũng giãn dị phù hợp với phong cách quán. Cũng là một địa điễm phù hợp để họp mặt gia đình.
Đã ăn ở đây rất nhiều lần, còn hay đãi tiệc nhưng hôm nay chắc chắn là lần cuối cùng ghé quán. Lúc nào ghé mình cũng gọi sò điệp nướng phô mai và sò dẹo nướng mỡ hành. Tới khi bưng ra thì ngược ngạo hoàn toàn, sò điệp thì nướng mỡ hành mà sò dẹo thì nướng phô mai. Vấn đề là sò dẹo tanh mà dai hơn sò điệp, nướng phô mai ăn không được muốn ói luôn vậy. Tới khi mình phàn nàm thì nhân viên còn nói là mình kêu vậy. Trong khi mình đã ăn rất nhiều lần chưa kể nếu mình nói nhầm thì bạn trai mình cũng nghe thấy chứ. Không hề có 1 tiếng xin lỗi mà đứng cãi tay đôi với khách. Chủ quán ở ngay gần đó không nói 1 câu. Quá thất vọng. Đồ ăn càng ngày càng dở. Món cá hồi chiên nước mắm lúc trước làm rất ngon, lần này mình ăn miếng cá chiên đen như cứt chó, còn mềm mềm không giòn, nước mắm trên cá thì đc ba giọt ????????????