Hải sản ko dc tươi lắm
Giá cả thì cũng như khu vực xung quanh nhưng đồ ăn hơi ít
Bưng ra có món hấp ăn là nóng còn mấy món xào thì hơi nguội
Chấm bánh mì ăn xào bơ ngon hơn sốt me
Trứng vịt lộn xào me 12k 1 trái lun
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn lên nhanh chóng
Mình qua đây chỉ để ăn ốc
Trung bình mỗi món 100k
Hơi đắt hơn bình thường cơ mà đĩa đầy đặn
Khá hài lòng về chất lượng đồ ăn chỉ có hôm nay mua về thì càng ghẹ rang muối hơi bị khô dự là không được tươi cho lắm
Tối qua đi ăn 2 người, điều đầu tiên cảm thấy khó chịu là thái độ phục vụ vô cùng tệ, vô cùng lấc cấc nếu ko muốn nói nặng hơn. Đến nhận order mà đọc đến 3 lần có 3 món mà ghi 1 món, xog hỏi lại trống không "gì nữa?". Gọi mì xào bò, sò nướng mỡ hành và cá chình um. Ở đây ko biết có nấu sẵn ko mà mì xào bò ra rất nhanh sau đó. Đem dĩa ra cho khách thì thả cái vèo lên bàn. Thực sự rất tức với thái độ đó. Gọi hủy 2 món kia để đi về vì ko muốn tiếp tục ăn ở đây thì nói là đã nấu, đành chấp nhận ở lại ăn cho hết. Lúc sau bưng sò điệp nướng ra thì chính xác là kiểu đã hấp trước rất lâu, sau đó bỏ lên nắp sò rồi thêm mấy cái mỡ hành phía trên chứ ko phải là làm lúc order. Đến cá chình um thì quá nhiều dầu mỡ ăn ngán. Nói chung đồ ăn ko quá tệ, giá tạm ổn, nhưng thái độ nhân viên khiến khách vô cùng khó chịu. Ăn chỉ mún càng nhanh càng tốt để rời đi. Đến lúc ăn xong tính tiền thì thấy hạnh phúc khi rời khỏi chốn địa ngục trần gian đó. Đi ăn trả tiền mà làm như mình ăn chùa vậy.
Mình đi 2 người gọi 1 lẩu hải sản và 1 ốc hương xào. Lẩu có sẵn phía sau nhưng không mang ra. Dù đã khiếu nại với nhân viên nhưng không hề được quan tâm. Đến khi đợi 35 phút, bọn mình khiếu nại lần cuối thì nhân viên mới mang lại 1 đĩa rau cho nhìn đỡ. Bọn mình quyết định mang bụng đói về. Tất nhiên có nhắn với anh chủ quán đứng thu tiền phía ngoài thì anh ấy bảo lẫu có sẵn chỉ mang lại thôi chứ không cần phải đợi.
À còn thêm nữa, cặp đi sau bọn mình đã gọi và ăn xong tận 2 món mà bàn mình chỉ có mỗi 1 chai nước uống. Khiếu nại thì nhân viên cứ bảo đợi tí rồi đi luôn.
Thất vọng tràn trề.. thậm tệ nhất tôi từng ăn là món tôm nướng muối ớt ở đây.. chả có mùi vị đã vậy còn nướng cháy khét. Haizzz
2 đứa lần đầu tiên vào quán thấy quán sáng sạch sẽ nhìn hải sản thì có vẻ tươi ngon.. 2 đứa kêu hàu..chip chip.. với cả tôm sú.. haizzz thất vọng tràn trề khi món đầu đem ra là hàu nướng mỡ hành..k béo ngậy giống những quán tôi từng ăn.. đã vậy hàu còn k tươi như mình nghĩ.. món thứ 2 đem ra chip chip hấp sả nước thì đắng.. chip chip thì tươi cái này đc... lúc tôm đem ra 2 đứa thay đổi cảm xúc liền khi nhìn dĩa tôm nướng muối ớt.. trời ơi.. phí tiền lần đầu tiên mình ăn tôm nướng muối ớt mà dỡ kinh khủng đã vậy còn nướng cháy khét hà.. haizzz k quay lại đâuuuu
Đến quán lần đầu tiên, mặc dù quán đông nhưng đồ ăn làm khá nhanh, mình gọi chip chip um, hàu nướng và tôm rang me, ăn cũng ngon nhất là hàu và chip chip, còn tôm thì ăn bình thường
Quán bẩn, nấu ăn không có gì đặc sắc, nhân viên chặt chém nếu khách không biết giá
Quán ni chỉ có mỗi menu theo có tiền cụ thể theo dĩa, còn khi hỏi tiền theo kg thì nhân viên sẽ nhìn mặt khách và bắt đầu hét giá. Nhân viên ở đây cấu kết với nhau nên hỏi ai cũng cùng một giá cả. Nhân viên hét giá 1kg chip chip 200k nhưng khi mình ko chịu thì chủ mới ra giả vờ xin lỗi bọn nhân viên không biết giá. Mình ăn ở đó và thấy mấy ng khách khác cũng bị như vậy nên chắc đây là chiêu trò của quán. Quán ăn thì bẩn, ngồi vỉa hè, phục vụ lâu, chén dĩa rất mất vệ sinh.