Nghe khen nhiều nên tới ăn thử. Quán bình thường nhưng khi ngồi từ quán nhìn ra để ý thì mới thấy người tới ăn toàn đi SH :))
HÔm nay mình ăn 1 tô cháo không và 1 dĩa lòng nhỏ. Nhồi trường khá ngon - đây cũng là lần đầu mình ăn nhồi trường, còn thịt quá dai và lòng thì hơi dai. Mắm hình như không pha như mấy chổ khác nên hơi mặn, mình chỉ dám chấm ít ít thôi. Còn về phần cháo thì nêm nếm khá ngon. Ăn cháo không cũng thấy ngon chứ không cần phải ăn thêm hay chan thêm cái gì :))
Không gian thì theo mình cũng bình thường mà do hn mình ngồi ngay trước cái quạt nên rất mát.
Giá tổng là 60k thì theo mình hơi mắc, bình thường mình ăn tô cháo lòng mắc nhất là 25k thôi :)) Nhưng ăn xong thì rất no, nên mình nghĩ chắc đối với nhiều người là giá ổn.
Quán này làm dồi rất ngon, hình như trộn cả rau thơm nên miếng dồi cắn mềm và thơm. Mình hay vào gọi một tô cháo không, một đĩa lòng nhỏ. Cứ ăn một miếng cháo lại gắp miếng dồi chấm mắm ớt. Rất ngon, giá hơi mắc khoảng 60k.
Cháo ăn cũng được ok, nhưng mình vào ăn để quên đồ trên bàn (cũng không đáng bao nhiêu tiền) khi quay lại thì tìm không thấy có hỏi nhân viên thì trả lời không biết. Thất vọng chắc chắn không bao giờ quay lại
Lòng luộc vừa tới lòng giòn giòn mà không dai ngon lắm
Cháo hơi ít không có thêm huyết hay gì ăn kèm hết :(((
Dồi ăn ổn lắm chứ không lèo tèo như mấy quán khác
Một dĩa lòng có tim, gan, lưỡi giòn giòn, phèo non dạ dày cuống họng nói chung là đầy đủ ráng kể cho đủ 100 từ
Có cái giá hơi chát tí một đĩa này với hai tô cháo tận 130k :(((