Đùi vịt thì bao to và bao ngon.
Nước chấm chưa thuyết phục lắm, mới chỉ dừng ở mức không làm mất mùi thịt vịt thôi, chưa thực sự là sự kết hợp hoàn hảo để tăng phần hấp dẫn cho món ăn.
Sợi mì khá dai và hấp dẫn, tuy nhiên hơi ít một chút.
Giá cả thì hơi chua nhưng vẫn có thể trong tầm chấp nhận được bởi món ăn khá ok.
Đã ăn quán này 2 lần rồi bán, nói chung mì vịt tiềm thì đùi lớn 80-100 là ok , có điều mì cho quá ít, kêu tô mì thêm 2 vắt mà ăn cũng chẳng đủ. Nhân viên thì hơi kinh người, khách vô thì ko miên nở tý nào. Nói chung là tuy gần nhà mà cũng chả bao giờ ghé lại .
Bẩn, quá dỡ, nhân viên với chủ quán k tôn trọng khách hàng.
Nói thật đến ăn 1 lần thì chắc chắn k đến lần thứ 2. Câu chuyện là như thế này. Hôm qua tối ngày 08/11/18 vào quán kêu 2 tô mì mỗi tô 80k. Đầu tiên thấy nv có thái độ k tốt đem 2 tô mì ra bỏ cái đùng trên bàn( nv nữ). Đang ngồi ăn thì phát hiện trong tô có 1 chú ruồi nổi lềnh bềnh trong tô. (Nhắc lại muốn ói.). Sau đó kêu nv nam tới chỉ cho thấy con ruồi. Nv lật đật bưng tô vào k nói tiếng gì. Chờ lúc sau nv nữ mang ra đổi tô mới k có thịt(tô trước đã có thịt) ,cũng thái độ k tốt đem tô ra và bỏ cái đùng trên bàn k nói tiếng nào. Tôi và người bạn ngay lúc đó k ăn nổi nữa và kêu tính tiền. A chủ chạy ra nói này nọ nói k tính tiền 2 tô. Ok Tôi ra dắt xe thì a chủ chạy ra nói 1 tô k có ruồi thì tính tiền. Lúc đó tưca điên nhưng nghĩ lại thôi đưa tiền và chắc chắn k bao giờ vào nữa. A chủ vẫn lấy 50k vì 1 tô k ruồi nên giảm 30k tô đó. Ghét 1 cái nữa là tôi hỏi a là chủ hay là gì. A ta tl là quản lý chứ k phải chủ. Tôi về lên fb tìm tiệm mỳ a ta và biết a ta là chủ. Kết lại bán buôn cái gì cái cũng phải vệ sinh đừng có thái độ coi thường khách hàng.
Quán nằm ngay mặt tiền rất dễ thấy, đồ ăn chấp nhận được, nhưng nhân viên thái độ rất phân biệt khách hàng, mình từ nhà trọ thằng bạn gần đó đạp xe qua ăn, ngồi vào bàn nv ko thèm đem khăn lạnh ra như các bàn khác, thái độ thì khinh khỉnh "ăn ở đây hay mang về", mang đồ ăn thì vừa nhầm vừa thiếu.
Giá cả lại đắt so với mặt bằng chung. Tóm lại là ăn 1 lần cho biết và sẽ ko quay lại.
Mình mê xá xíu lắm, lại còn hủ tíu dai cả mì tươi nữa, đi làm về ngang quán này mấy lần mà chưa có dịp vào ăn. Vậy là hôm qua về sớm, quyết định ghé dùng thử. Quán khá rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, nhân viên thân thiện là 1 điểm cộng to đùng luôn. Mình order hủ tíu mì khô xá xíu hoành thánh, bưng ra nóng hổi mà nhìn cũng hấp dẫn. Hủ tíu mì trộn đều và khá ngon nhé, nước hoành thánh có vị tàu siu ngon. Thịt xá xíu mềm nhưng có vẻ hơi ít :(
Nhưng mà nói túm lại thì Hải Ký là nơi đáng thử nghenn, giá cả vừa phải mà hợp khẩu vị ❤️ lần sau mình sẽ dùng thử hủ tíu mì thập cẩm, thuộc dạng best seller của quán.