Quán xa thì thôi luôn, chạy xe máy từ q1 chắc phải 40km. Quán đông lắm,toàn khách đi xe hơi thôi, mình vào khoang 12h trưa mà hết món tùm lum. Mình dùng thử cháo lươn môn hơi lạ nhưng cũng ngon, ngoài ra có ếch chiên rất ngon nè, thấy mấy a chị ăn chuột mà mình ko dám ăn nhưng nghe nói cũng ngon lắm. Quán ngồi chòi lá nên tương đối mát, nhân viên toàn ng nhà nên hơi chậm nhưng đc cái hiền và ngoan hihi. Nhờ gì cũng vui vẻ làm hết mặc dù thấy anh ý mồ hôi nhễ nhại, dễ thương lắm. Nếu có dịp đi chơi xa các bạn nên thử mấy món này nhé, rất lạ và ngon ngon.
Cuối tuần hay lễ gì mà không biết đi đâu thì kéo gia đình lên đây ăn uống, nói chuyện, (nhậu nhẹt) cũng được coi là tạm ổn.
Quán khá xa trung tâm thành phố (tầm 30km) nhưng đã xác định đi chơi thì nhiêu đây cũng không phải là vấn đề.
Hẻm vô quán đường gồ ghề, khá nhỏ (vừa đủ 1 chiếc xe hơi) nhưng vô trong sân rộng, quán rộng, để được tầm chục chiếc xe hơi mà vẫn còn dư chỗ.
Quán bày trí dạng thôn quê, mái lợp lá, có võng để nằm nếu thích.
Phục vụ tương đối chậm cho những khách tới trước. Hình như quán gộp chung nhiều đơn đặt hàng rồi làm 1 lượt, nên mình tới sớm nhất đợi rất lâu, còn mấy nhà đến sau đồ ăn lên cùng đợt với mình luôn.
Đồ ăn tạm ổn, nhiều món. Mình thích ếch lăn bột chiên giòn ở đây. Tương đối nhiều dầu nhưng mùi hành phi rất thơm, thịt cũng chắc :3
Chim mía nghe có vẻ lạ, con nhỏ xíu ăn nhai luôn xương ... mình thấy nó khá giống chim cút nhưng nhỏ lại :| ăn kĩ thấy có vị đắng nhẵn nhẵn.
Cháo môn lươn chắc đặc sản ở đây. Cháo không thấy đâu chủ yếu chỉ thấy khoai môn ? Nên chắc cháo môn là cháo từ khoai môn ? ???? Khoai môn bùi, dẻo, nước cháo do khoai vở ra nên cũng bùi, hơi đặc lại tý. Một nồi có 2 con lươn, lươn to, chắc thịt.
Vi vu Củ Chi, mình nghe đồn có quán Hai he khá nổi với món ếch đồng, chim mía và cháo môn lươn nên ghé zô măm măm thử.
Đường tới quán cũng không khó, Từ chợ Hóc Môn cứ theo đường Trưng Nữ Vương - Đỗ Văn Dậy rồi đến Tỉnh lộ 15 . Đi tiếp qua Cầu Xáng đến ngã ba đường Bến Than. Bắt đầu từ đây chạy theo đường Bến Than 3,3km nữa thì thấy quán Hai He.
Tụi mình đánh chén mấy món đặc trưng ở đây cho đã, kêu 1 dĩa chim mía rô ti, chim mía nướng mắm me với ếch nướng. Kêu thêm một dĩa tôm càng nữa ngon bá cháy.
Cuối cùng tới món đặc biệt là cháo môn lươn, quá phủ phê cho một ngày phượt Củ Chi.
Quán này ở Củ Chi, hơi xa nên lâu lâu có dịp về đây mới ghé đc. Không gian quán dạng sân vườn khá là thoáng mát, menu không nhìu món lắm, chủ yếu là mấy món đồng wê dân dã như ếch, lươn, cá lóc, chuột đồng...
- Ếch chiên giòn: ngon lắm, thịt ếch tươi nên ăn chắc và ngọt. Lớp bột áo bên ngoài mỏng và giòn tan lun, có thêm mỡ hành đậu phộng ăn bùi bùi béo béo đã lắm. Món này chấm nước mắm me chua chua ngọt ngọt cực bắt lun.
- Tôm càng nướng: con tôm càng ko lớn nhưng đc cái tươi nên ăn rất chắc, phần đầu có gạch beo béo nữa đã lắm. Tôm nướng nên bưng ra thơm phức lun
- Lẩu môn lươn: đây là món khá đặc biệt của quán, bao gồm nồi lẩu, dĩa lươn tầm 1 con, 1 dĩa khoai môn và bạc hà. Nước lẩu vừa miệng, thịt lươn ăn chắc ngọt, phần khoai môn nấu chín nhừ ăn dẻo dẻo bùi bùi lạ lắm.
Mình đến sớm nên phải chờ tới 11h quán mới mở cửa. Đồ ăn kiểu đồng quê dân dã, nhìn khá lạ mắt. Nhưng mỗi tội giá cao so với chất lượng dĩa***kía roti 10con là 150k. Nồi lươn thì 220k được 2 con. Nếu đi đông thì chia ra cũng tạm được. Mấu chốt là chờ rất lâu mới có món. Bạn nào không đủ kiên nhẫn nên tìm quán khác. Và nên hỏi giá trước khi gọi nha các bạn.
Quán này mình đi ăn hồi cách đây mấy năm rồi, nhớ là ngon lắm, con ếch lại bự chưa từng thấy nên nhớ hoài. Thế là cuối tuần rồi mình đi lại để xem quán có còn như xưa không.
Không gian thì vẫn vậy, thoáng mát và rộng rãi. vì quán bình dân nên phục vụ cũng rất chi bình thường, món ăn lên khá nhanh, nhà vệ sinh thì tạm tạm (tu sửa lại chắc ổn hơn).
Món ăn thì mình kêu 2 con ếch chiên giòn (75k/con) và món lươn xào lăn (ăn với bún. 150k/phần). Chất lượng theo mình là ngon, ếch to, dai, giòn, nước chấm me thì chua chua cay cay chấm rất là đã. Lươn xào có vẻ hơi mặn nhưng ăn kèm bún thì vừa. 2 đứa ăn tiêu tốn hơn 300k chút và no nê.
Mình đến quán hơi sớm chút, tầm 11:00 nên quán còn vắng, lát trưa thêm mấy chiếc xe hơi vào là đông hẳn.
Nếu bạn nào ghiền ếch như mình, thì dành 1 cuối tuần đi mum cũng ổn lắm.
Quán đung chất đồng quê dân dã món ăn ngon nhưng k đắt thích nhất món cháo môn lươn với ếch chiên giòn. Mình cực thích nước chấm của ếch chiên giòn chua chua ngọt ngọt
Bình thường nhìn ếch còn da sợ lắm vậy mà tới đây ăn rồi ghiền luôn, ếch siêu giòn, da cũng ngon nữa. Có món chim lá rụng nổi tiếng mà hết rồi nên ăn chim sẻ, ướp rất đậm đà, mùi vị rất ngon. Tôm càng sông con nào cũng to ăn quá đã luôn. Được dịp thì nên ghé đây ăn rất ngon nhé.
Ăn rất là phê, nồi cháo để trên bếp như ăn lẩu, còn ếch chiên giòn thì ăn chung với đậu phộng, mỡ hành, giòn rụm. Chẹp chẹp ngon quá nhào vào ăn không kịp chụp hình :D
Ngày nào mưa mà đi vào quán cũng hơi cực