Mình thấy ở Hải Hà hiện nay là thương hiệu bánh ngọt đa dạng nhất hiện nay. Ở đây có từ bánh tươi cho đến bánh kẹo (đồ khô ấy) ????
- Bữa nọ mình có qua đây mua bánh kẹo trước Tết. Mà bánh có mấy loại, toàn loại ngon nhé. Bánh kiểu bánh quy rất thơm, hơn nữa lại còn có chữ Phúc, hộp màu đỏ, để lên bàn thờ rất đẹp rất ý nghĩa, nhất lại là vào dịp Lễ Tết ???????? Kẹo cũng có mấy loại kẹo xốp mà giá rất rẻ với nhiều hương vị khác nhau để lựa chọn ????
- Nhân viên ở cơ sở này cũng rất thân thiện nhiệt tình. Các em ấy dù đợt Tết có bận nhưng cũng không cuống hay cáu gắt đâu mà vẫn tư vấn nhiệt tình cho mình ấy. Rất hài lòng luôn ????????????
Mình đã dùng thử khá nhiều bánh ở đây và cảm thấy chất lược bánh nói chung chưa ngon lắm. Mình đã ăn các loại bánh như bánh thạch, bánh kem, bánh mỳ gối, bánh mỳ gối nho,... Hôm nay mình có mua bánh gối nho ở đây, ăn khô dã man, nho thì cũng không ngon. Còn bánh gato ở đây thế nào thì mình chưa ăn thử nên cũng không rõ. lần đầu nếu có mua chắc chỉ mua bánh bơ nho, vì mình thấy ở đây có mỗi loại bánh này ngon thôi ý.
Chỗ này hồi cấp 2 đi học hay ra mua bánh ăn, su kem to của hải hà chỉ có 1 ít kem custard thôi còn đâu là kem tươi hết nhưng hồi đấy ăn vẫn thấy ngon mà bây giờ vẫn thấy thích. Mấy loại gato cắt ăn không phải là ngon lắm nhưng dễ ăn, mà chỗ này có cái bánh kem lật đật gắn liền với tuổi thơ của mình luôn ))) su kem thì ăn 1 cùng lắm là 2 chứ thêm thì ngấy không ăn nổi, như có hồi mình tham mua 1 lúc 4 cái về xong đầu hàng luôn )) có cái bánh bông lan chuối cũng ngon.
Chiều nay rủ bạn đi ăn mà cuối cùng mưa lỡ mất, bực mình đi bộ ra mua bánh thì còn mỗi 1 cái su kem socola, đành mua tạm 3 cái tart hoa quả caramen ăn, hơi ngọt ngấy vì kem tươi nhiều nhưng cũng được, nói chung là lúc đói mình rất dễ tính T v T