Đồ ăn ngày càng tệ. Nhân viên ngơ ngác như bò đội nón
Mình ăn ở đây nhiều lần rồi. Lần đầu ăn thì ưng nhưng không hiểu sao ngày tệ hại. Ghẹ thì gầy nhách. không có miếng gạch nào. Bạch tuộc thì nhão nhét chảy nhớt. Nhân viên thì ngơ ngác, phục vụ ko chuyên nghiệp
Không bao giờ quay lại
Mình đến Hải Châu chắc hơn chục lần rồi, còn giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp trên cơ quan đến nữa.
Nhưng phải nói: hôm qua: ngày 21/10/2018 là một ngày tồi tệ, mình đến quán lúc tầm 1,2h trưa, lúc này quán cũng khá ít bàn chứ k đông như mọi khi nữa. Gia đình mình vì trưa nóng và thích không gian yên tĩnh nên chọn phòng vip, nhưng nhân viên báo là hết phòng vip, đành lại ngồi ngay bàn được xếp trc quầy lễ tân, ngồi được 10p nhân viên chạy lại báo là bàn đó không được phục vụ, ok, gia đình mình di chuyển ra khu vực bàn ngay gần quầy hải sản, kế đó có 2 bàn đang ngồi ăn, ngồi đc 5p chưa nóng ghế, nhân viên tiếp tục báo không phục vụ. Trời ơi, lúc này gia đình mình quá bực mình rồi, cái kiểu gì mà 2,3 nhân viên ngồi không đứng nhìn khách trơ trơ dời lên dời xuống ngay ban trưa, cảm thấy thực sự rất thất vọng. Bình thường ăn buổi tối mình thấy có bác quản lí lớn tuổi ăn mặc lịch sự nói chuyện rất ok tử tế. Trưa nay chỉ gặp một anh quản lí khá trẻ, tròn người, ra nói vài câu qua loa rồi k giải quyết được gì, gia đình 5 người mình đành quay về trong tâm trạng đầy ức chế.
Cho mình hỏi Hải Châu, đây là cách nhà hàng đối xử với KHÁCH QUEN của mình đây sao ? Và NHÂN VIÊN có quyền định sẵn mặc định chỗ cho khách hoặc TỪ CHỐI phục vụ hay sao ?
Thiết nghĩ, nếu nhà hàng vẫn duy trì tình trạng này, không chỉ riêng gia đình chúng tôi mà các khách hàng gọi là THÂN QUEN của quán sẽ lần lượt ra đi hết, chốt một câu thôi: CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM. !!!
Bán mắc dở ẹc. Phục vụ chảnh khinh người. K có lần thứ 2 nhé. Bớt có nhìn người bằng nữa con mắt lừa đảo.
Bán mắc dở ẹc. Phục vụ k tốt chảnh khinh người. Kiểu như v k ai dám ăn nhé nè đừng nhìn người bằng ánh mắt khinh bĩu như v. K phải có 1 quán đâu nha nhiều quán lắm nha. Tao ăn trả tiền chứ k phải quỵt. Nên coi lại cách hành xử khốn nạn
????????????đã đến ăn tại đây ????????????
cảm nhận đầu tiên là quán bán những mặt hàng tươi còn sống tại hồ ???????????????????????? toàn hàng ngon thèm muốn bấy lâu
mà giá thì rất oke - muốn ăn những món rẻ mà ngon thì cũng không thiếu do menu rất đa dạng
không gian rộng - giao thông bãi xe lưu thông thuận lợi
nhân viên cũng nhiệt tình vui vẻ
???????????????? 1 địa điểm tốt cho những người sành ăn.
Mấy nay có bán hàng online cũng tiện quá
chiều nổi hứng ăn mực gọi 1 cái thế là có ship mực về nhà luôn
nóng hổi sạch sẽ - giá cũng rẻ ) không hiểu sao ăn tại nhà ship tận nơi mà lại rẻ hơn ở quán 5%
hình như quán đông quá ko có chỗ ngồi hay răng.
Hải sản sống trong hồ tự tay mình lựa chọn rồi mới được mang đem cho bếp chế biến. Hải sản tươi ngon, món ăn chế biến rất hấp dẫn , nước sốt vừa miệng, nhân viên lại phục vụ nhiệt tình nữa.
Mình mua CUA ở Hải Châu đem về cho gia đình ăn, ai cũng khen, có dịp lại cùng bạn bè tới nhà hàng HẢI CHÂU để ăn hải sản nữa. Thật tuyệt vời
Phải nói là quán rất phù hợp cho mấy sếp của em
mấy ổng chỉ khoái hải sản thôi mà sành ăn quá nên ngó qua cái thủ đức có mỗi quán này có hàng đa dạng mà lại là hàng sống
mỗi ông ăn 4-5 con hải sản khác nhau thì cũng chẳng đủ loại hải sản trong cái hồ chà bá con j cũng có đó...kết -))) đáng đồng tiền.
thích nhất ông già tư vấn món - hình như tên dũng thì phải.
Không gian thoáng mát. Bàn ghế sạch sẽ.
Nhưng mang tiếng là quán hải sản mà kêu 2 món hải sản chờ hòai lát ra nói không có 2 món đó.
Món ăn bình thường. Không có gì đặc biệt.
Món ăn phục vụ chậm, ngồi chờ món ăn lâu. Dù quán vẫn còn nhiều bàn trống chứ không phải quá đông mà làm không kịp.
Vô thử cho biết vì đi ngang hoài thấy quán cũng có khách. Thấy cũng đâu có gì.