Quán khá đông, nằm sâu bên trong chút so với quán bà Lâm. Phục vụ chờ hơi lâu. Gỏi vịt ăn được, thịt không hôi. Gọi phần gỏi thịt 3 người và 4 người. Tổng 220. Thêm miến là 70k. 7 người ăn khá no. Quán gọi món nên nhắc lại nhiều lần vì ít phục vụ nên hay quên. Nước dùng hơi mặn. Nói chung ăn được, rẻ, hơi chật
Mình ăn miếng vịt
Thịt vịt mềm, chấm nước mắm tỏi ớt ngọt lắm. Giải cảm tốt
Sợi miếng ở đây mềm và trong suốt chứ không như bún tàu bịch mua ngoài tiệm tạp hóa
Chấm điểm: 9.5/10 hú
1. Chất lượng:
Theo cảm nhận riêng bọn mình thì quán này ngon nhất trong 3 quán cùng hẻm.
2. Phục vụ:
Ngồi ngoài chỗ chú Bình thì nói 1 lần là mang đến bàn nhanh chóng dĩa gỏi, nước chấm, ớt, muỗng đũa rất nhanh luôn, chỉ có cháo bún miến phải mamg từ trong quán ra sau thôi. Còn khi nào ngồi khu khác là y như rằng xác định đợi 20p chưa có.
Hôm nay mình ghé ăn, đi ngang chỗ chị gái chặt vịt gọi món rồi là 1 Phần gỏi gà 2 người trong đó phần thịt có kèm chút lòng, đừng lấy thịt ko và lấy 1 miến 1 cháo.
Mình đến bàn ngồi 5p sau 1 cô đến hỏi gọi món chưa? 5p sau cô khác lại hỏi con gọi cháo bún miến?? Cô vừa đi khỏi 1 bé chạy đến hỏi cháo bún miến lần nữa. 3p sau 1 a trai lại hỏi câu tương tự. 5p sau 1 cô lại hỏi tiếp???? Ủa??? Phục vụ món mà 1 bàn được gọi món đi lại 5 lần rồi time đâu suport mấy bàn khác nữa? Tứk điênnnn
Sau đó 1 cô mang ra dĩa gỏi to đùng, mình hỏi ủa cô có nhầm ko con chỉ gọi phần gỏi gà 2 người. Cô chạy đi hỏi thì chị chặt gà la lên nói em kêu dĩa gỏi 2 ng + lòng thêm nên thành dĩa gỏi 3ng đó em??? Bàn bên cạnh ăn lẩu 3 ng kêu thêm dĩa bún lẩu thêm và gọi rất rõ ràng > lại mang ra tô bún măng??????
Thật sự quá tệ!
3. Không gian:
Có 4 khu vực bán:
* Kế xe chú Bình bán: chỗ này hơi chật nhưng khá mát mẻ mà ko đông đúc lắm
* Cặp mé tường bên hẻm nhỏ: khu này lúc nào cũng đông, chật kín người
* Trong nhà: không được thoáng cho lắm, tương đối sạch
* Nhà mái tole: góc này là tệ nhất luôn nhe, quạt thì đóng đầy bụi, nền chênh vênh, có thêm mùi ẩm móc và nước tiểu***mèo
4. Giá cả:
Gỏi vịt 2 người: 80k
Gỏi gà 2 người: 60k
Bún, miến, cháo: 10k/tô
#hình ảnh cũ, phần gỏi gà 1 người dùng miến nhé, như hình 55k
Mình ăn từ lúc quán này mới mở còn vắng tanh đến nay thì rất đông, chất lượng không giảm nhưng cách phục vụ giảm rất nhiều. Lúc trước mỗi lần đến ăn là anh chị chủ và mấy anh chị phục vụ đều niềm nở và nhiệt tình. Giờ thì chán lắm, hỏi thăm chị chủ vì lâu rồi không ghé mà chị có vẻ không muốn nói chuyện nên thôi không nói nữa.
Quán nhỏ, chỗ chật chội nên mình thường mua về chứ không ăn tại chỗ
Nay nhà thèm nên mình chạy qua mua 1 con vịt và gỏi giá 360k, bộ lòng 30k, 5 tô cháo 50k, 3 tô bún 20k (mình hỏi bnhiu 1 tô sao tính tiền thấy lẻ thì chỉ cười trừ chứ chẳng trả lời, không hỉu lun ????). Mua 1 con chị chủ đứng chặt mà nhiều cái khúc xương cánh và đầu chị ấy không bỏ vào cho mình mà quăng vô cái xô.
Quá tệ
Mình gọi cháo gà chặt mang về vậy mà họ không nói không rằng làm cháo gà xe cho mình với loại thịt trắng bóc, bỡ, không có miếng da nào luôn. Quá thất vọng! Cháo thì toàn nước trôi lềnh bềnh. Ngoài ra phục vụ kém chất lượng, buôn bán mà kì cục quá!!!
Ăn ở đây nhiều lần nhưng lần này thái độ phục vụ quá tệ! Vào kêu 1 tô miến và dĩa gỏi gà. Miến ra trước, ăn gần hết tô vẫn chưa thấy gỏi ra. Ông chủ thì vẫn chặt thịt liên tục, khách thì cứ phải ngồi chờ. Nhắc 3-4 lần vẫn kêu chờ đi. Tới hồi bưng ra được dĩa gỏi thì cũng vừa ăn xong tô miến!
Chất lượng tạm được, giá cả phải chăng, phục vụ quá lâu
Mình đi 2 người, kêu 1 tô bún và 1 tô miến, 1 dĩa gỏi cho 2 người, tính tiền giá 85k. Giá này khá ổn, chất lượng món ăn tạm được (theo khẩu vị của mình), nhưng phục vụ quá lâu. Lúc mình đi quán ko đông lắm, nhưng phải chờ 1 lúc lâu, nhắc vài lần mới có món đem ra trong khi phục vụ đi ra đi vào nói chuyện chơi????... Mình ngồi trong nhà nên nhìn ra ngoài thấy cô chặt vịt chặt lỡ rớt miếng thịt xuống đất xong lại lụm lên xếp chung với những miếng khác cho vào dĩa của khách, nhìn cảnh này tự dưng hết muốn ăn...
Quán tủ ????
Ăn ở đây ko biết bao nhiêu lần, qen cái vị nước chấm ở đây rồi, ngon
thịt dai thơm
Rẻ nữa, 1 phần gỏi 2 người, 2 tô miến hết 85k
Dẫn bạn đến ăn ai cũng khen
Có đều hơi đông và khá chật