50k/ xuất thịt luộc, 58k thịt quay.
1 xuất bé tí đến phải buồn cười vì sao mà tiết kiệm thế. Thịt monhr dính rải ra đĩa, 5 miếng 1 xuất, mà còn ko kín đc cái đĩa bé thường dùng lót bát, có 1 cái lỗ trắng ở giữa ko có thịt đến là buồn cười.
Bánh phở thì 2 ng ăn mà cho tí hin chưa đc nửa phân độ dày, đc 5 lát thì hết phải gọi thêm. Chưa kể bánh phở mang ra khô cứng bóc rất khó.
Dứa đc 4 miếng, k biết ai ăn ai đừng, thêm mấy sợi dưa chuột, mấy sợi cà rốt mỏng như lấy dao bào.
Không bao giờ quay lại.
Đặt bánh bèo nhưng k hiểu đây là cái gì cả :D đặt bún mắm nhưng không cho đũa để ăn, đúng ngày ăn ở ngoài :D bánh tráng heo quay thì ngon, vớt vát lại đc chút :))))
Lâu lâu không qua đây nay qua thấy quán sạch sẽ trang trí khá đẹp lại thoáng 2 đứa gọi bánh tráng quay và mì quảng
Ăn no rung rún kèm nước uống hết 130k, mình thích cái là ở đây thịt quay giòn bì lắm mắm nêm thì mình nghiện luôn
Thêm điểm cộng cho quán này là rau rất nhiều và ăn thoải mái quan trọng là nhìn tươi và sạch sẽ ( chứ ăn rau sống mà nhìn không sạch sẽ mình cũng sợ )
Quán có 1 tầng thấy nhân viên phục vụ cũng khá ổn mà nhiều Zai Tây đẹp zai lắm nhé khách du lịch vào quán này ăn khá đông
Nói chung là quán rất ok về chất lượng và giá cả ????
Ngày trước ăn Hoàng Bèo chi nhánh Đội Cấn này, đúng là không ngon thật. Cảm giác đồ ăn rau cỏ không fresh lắm. Nhưng sau khi quán đóng cửa rồi re-opening thì mình thấy đồ ăn được cải thiên rất nhiều. Thịt heo quay da giòn, rau sạch ( nhiều rau và tươi), nước mắm nêm thì chuẩn vị của miền Trung chính gốc. Ăn lại xong thấy ngon bị ghiền. Cũng lười review nhưng cứ mở foody ra để book thì cứ thấy 1 sao từ lâu lắm rồi, thấy oan uỗng quá, tội nghiệp quán quá, nên viết lại cái feedback cho bà con dân tình ngang qua thấy thì quanh lại ăn nha. Giờ ok lắm rồi.
Order ngàn lần tại địa chỉ này.