Phát hiện thêm được quán bún đậu mẹt siêu ngon ngay trong ngõ ao sen, Hà Đông! Trong ngõ 3 này nhiều hàng bún đậu mẹt lắm nhưng mình thích quán này nhất ấy! Quán bán cả ngày nhé nên ăn lúc nào cũng có! Chỗ ngồi rộng rãi lắm!
Một mẹt đầy đủ siêu đẫm mà có 25k thui, mình vs bạn ăn hai đứa là vừa ấy chứ gọi 2 mẹt thì lại nhiều quá! Một mẹt đầy đủ có: đậu, dồi rán, gan luộc, thịt chân giò, chả cốm, nem rán! Ở đây các đồ đều tươi và rất ngon nhé, riêng thịt vs dồi là ngon nhất luôn, nem và chả cốm cũng vậy! Mắm tôm pha vừa lắm, đủ ngọt đủ chua!
Giá : 25k/ 1 mẹt đầy đủ
Bún đậu ở đây rẻ vô đối, 1 suất chỉ 20k có cả thịt luộc, dồi và đậu rán. Tuy nhiên mọi thứ chỉ dừng ở mức bình thường, thịt luộc ko phải thịt chân giò, đậu rán ko giòn lắm mà hơi bị nhiều dầu mỡ, dồi thì ngon. Chấm vào mắm tôm ở đây thì ngon, vắt thêm 2 quả quất vào nữa là vừa vặn luôn. Quán buổi trưa đông dã man, phục vụ cũng nhanh, mình ngồi chờ khoảng 5 phút là có đủ đồ rồi. Ngoài ra quán còn có bún chả nhưng mình chưa thử bao giờ, chắc lần sau đến mình sẽ thử.
Địa điểm thứ 23 của Yellow team dừng chân lúc trưa là quán Bún Đậu mắm tôm Hà Vy, nằm ở con ngõ 3 ao sen
Vào buổi trưa quán đông cực luôn, người trong kẻ ngoài. Mà cái thời tiết nóng nực như này , cực dễ dụ lòng người hướng đến những món bún ???? tiêu biểu là món bún đậu mắm tôm-đặc sản của Hà Nội
Với 1 suất đầy đủ 30k , có đủ thịt chân giò, dồi rán, chả cốm r đậu rán lướt ván nữa thì quá là ngon và đủ chất r ????
Thề là lần đầu tiên vào đây ăn thử cùng team mà ưng dã man, từ cách phục vụ đến bát mắm tôm đánh sủi bọt thơm ngon ????☺️
Được review nên đến thử ăn và mình có chút nhận xét :
Điểm cộng : 1 suất 25k thế này là quá đủ cho 1 cuộc tình ( no lắm í ), có đầy đủ dồi , chả cốm , thịt luộc , đậu phụ , rau thơm , ruốc chấm rất ngon nhé , ko hôi , ko tanh mỡ gì luôn . Anh chị chủ ở đây nhiệt tình và dễ tính
Điểm trừ : chỗ uống nước , trà đà , cốc rất bẩn và mất vệ sinh . Mình ra lấy nước , thấy bẩn quá đành quay lại ăn tiếp . Hôm mình ăn thì ko có kẹo cao su . Quán nhỏ , đông khách nên thành ra rác giấy bừa bãi lắm , mình cũng sợ sợ