Quán dành cho dân văn phòng của mấy bank quanh phố thì hợp lý
Mình thấy quán khá đông khách mặc dù cháo thì bình thường thôi, sủi cảo ăn chơi cũng được nhưng ko có gì đặc biệt
Được giới thiệu nên mình cũng muốn qua thưởng thức. Quán không gian nhỏ nhưng rất ấm cúng, nhân viên phục vụ nhiệt tình, mình gọi cháo sườn, gan, cháo ở đây sánh mịn, vừa vặn, ngọt thịt, thịt sườn mềm, gan ăn rất tươi, mọng nước, không hề khô.
Lần nào đi ngang qua thấy quán khá đông nên tò mò hôm nay vào ăn thử
Nghe tên cứ nghĩ bán mình nước nhưnh thật ta còn có cả rất nhiều món ăn nhé . Tha hồ gọi . Hỏi mấy bạn nhân viên xem ở đây khách hay gọi j nhất để ăn thử thì bạn ấy bảo cháo sườn ????
Ok mình cũng gọi thử món cháo sườn thì đúng là ngon thật . Thịt ninh mềm nhừ ngấm ngọt vào nước dùng . Nấu trong nồi đất . Cháo nở bung ăn tan trong miệng ngon cực kì ????
Nhân viên phục vụ rất tốt
Mỗi tội quán hơi tối
Mìn chưa thấy quán ăn nào mà tối thế này ;))) trông ma mị gê.
Quán khá rộng nằm ngay nhã ba giang văn minh đội cấn
Có hôm trời mưa to m vào đây trú mưa gọi tạm đồ ăn xem ntn ai dè đồ khá ngon ^^
Nghe tên quán thì có vẻ quán bán trà và cafe nhưng ngoài ra còn có đồ ăn mặn khá ngon
Trong hình là 2 món m gọi và ăn rất ưng là bánh bao xíu mại và cháo sườn ngô
Trà thì m có gọi thử 3 loại: trà hoa cúc, trà bạc hà và trà quất thì chỉ có trà quất là ngon nhất. Còn 2 loại còn lại chắc do ko hợp nên m thấy chán kinh :(
Nhược điểm là quán hơi tối, wifi ko tốt lắm lúc chập chờn. Nv ok
Cảm nhận đầu tiên là thấy yên tĩnh, thư thái, âm nhạc nhẹ nhàng. Cháo sườn thơm ngon, đậm vị. Nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo. Chắc chắn là minhg sẽ quay lại.
Có lẽ nhắc đến cháo sườn vs gan xào là mọi ng hay hình dung ra quán Cháo Đài Loan ở Phan Đình Phùng, nhưng cá nhân mình thấy cháo sườn ở đây ngon ko kém, thậm chí nếu xét thêm yếu tố không gian, phục vụ, đồ uống đi kèm thì còn có phần hơn. Cháo thơm, ngon, gan xào mềm và đậm vị, trà đào thơm mát. Nhân viên lễ phép, nhanh nhẹn. Giá cả khoảng 100k cho cháo vs trà.
Gọi trà sữa 2 người (1 ấm trà luôn), cháo bò ngô ăn chán lm, đắt nữa. Đến lúc 8h tối để ăn dimsum mà k có, đành phải ăn cháo. Cảm giác k nhiều bạn trẻ mà nhiều dân văn phòng hơn