Quán này ngay dưới nhà mình, ngay hôm nhà k nấu cơm nên ghé ăn thử. Mấy quán gần nhà vậy đó nhưng chưa chỗ nào mình ăn hết ????
Quán chủ ng Bắc nên phở cũng phong cách Bắc luôn ???? ăn cũng được thôi chứ mình k thấy ngon, giá cả thì cũng tạm so với khu vực này.
Có điều hôm mình đi ăn, thấy nv quán đem lươn ra chiên giòn lên làm miến lươn mà ớn luôn. Chả là vì cái dầu chiên lươn nó k phải màu vàng mà là màu cánh gián luôn rồi ????????????
Quán nằm gần cuối đường, nằm trong góc toàn hàng ăn Việt, lọt thỏm giữa khu người Hàn sống. Quán mặt tiền nhỏ nhưng tối nào cũng sáng rực đèn, đông khách ăn, biển vàng tươi bắt mắt nữa. Phục vụ khá thân thiện và nhanh nhẹn. Quán bên trong tuy ko to nhưng nhìn sạch sẽ.
Tuy nhiên món miến lươn mình gọi thì khá thấy vọng. Vị ko jong miến lươn mình hay ăn gì cả, giống kiểu nước bún phở hơn. Lươn giòn nhưng nhỏ và vụn lắm, ko biết có phải mình tới cuối ngày ko ????
Quán tuy hơi khuất vì nhìn bên ngoài mặt tiền hơi nhỏ nhưng bên trong có phòng máy lạnh rộng rãi, thoáng mát. Chị chủ ở đây rất niềm nở nhiệt tình, nếu chưa biết ăn món gì chị sẽ recommend theo thứ tự món nào ngon nhất rồi bạn tự chọn.
Do rất thích ăn món Bắc nên mình ăn ở đây nhiều rồi. Các món như phở gà, bún chả, bún ốc, bánh cuốn là các món yêu thích của mình.
Ở đây cũng có các nước giải khát như nước mơ, nước dâu tằm, đậu nành....
Giá cả rất bình dân mà chất lượng.
Tiệm phở này mình ăn lần đầu ba dắt vô, trong phú mỹ hưng giờ chắc được tiệm này, nay mới đi ăn tiệm khác bị lừa đau thật, thôi ta lại quay lại quán cũ vậy
Đây là một trong số ít ỏi những quán đồ Bắc ở q7 mà mình biết. Mình có ăn bánh cuốn ở đây, khá ok nhưng mà giá hơi mắc (45k/suất). Cũng dễ hiểu vì quán ở khu Hưng Vượng :p. Cái mình thích ở đây là cách phục vụ của nhân viên: từ người ghi món, mang nước, gửi xe đều rất là niceee ấy. Quán ở ngoài trời nên rất thoáng, và cũng rất sạch sẽ nhé. Sure là sẽ quay lại.
Ăn lâu rồi giờ mới đánh giá nha, nói chung món nào cũng ok cả, thèm món Hà Nội lại ra đây, đủ từ miến, bún ốc, bún thang, banha cuốn, xôi xéo...giá cả cũng ok. Mình ăn qua miến gà, xôi xéo, bánh cuốn, bún ốc và nem cua bể rồi, món nào cũng được hết á. Quán ở vị trí hơi khó tìm nhưng đi hai lần là nhớ đường à, nằm ở khu Hưng Vượng Sky Garden ý.
Trước giờ hay ăn bên Hiền Lành, cơ mà bên đó ko có bún ốc, bên đây có. Miến gà mình thấy cũng gần như bên Hiền Lành, ăn ngon, một tô chất lượng. Thích nhất là có măng khô, mình mê măng lắm. Bún ốc nước thanh chua nhẹ, ăn bắt miệng vô cùng, ốc thì ko dc nhiều lắm nhưng dai ngon, túm lại là mình thích loại này hơn bún riêu ốc. Còn bánh cuốn thì thấy ko bằng bên Hiền Lành. Hai đứa ăn no căng chỉ có 125k thui, chỉ có điều ngồi bên ngoài bị muỗi nó hành nhừ người lun.
Đặt hàng tại quán, shipper giao muộn, nhưng không phải món của quán !!!
Mình đặt hàng ăn sáng tại quán 1 tháng 30 ngày thì đặt chắc tới 20 ngày!!! Lần này là lần đầu tiên mình đặt mà 30’ sau không thấy giao, thấy shipper đi rất xa khu vực đặt & sau đó giao cho mình Phở gà rõ ràng từ 1 quán khác !!! Nếu quán làm ăn như thế mà không có lời giải thích rõ ràng cho mình thì m sẽ ngưng việc đặt hàng ngày lại !